“Một người - Thơ - Tên gọi”
Ở tuổi 90 nhưng nhà viết kịch, nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ vẫn cho thấy sự nhanh nhẹn, uyên bác. Bất chấp thời gian và tuổi tác, dường như trong ông luôn còn một nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào và chưa có dấu hiệu dừng lại. Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi, suốt một quãng đời trai trẻ, ông phiêu bạt khắp nơi từ Hà Nội, Hà Tĩnh đến Bình Định, về lại Quảng Ngãi và cuối cùng vào TP.Hồ Chí Minh để sum vầy cùng con cháu. Nhưng dù ở đâu, ông vẫn cống hiến hết mình cho thơ văn, nghệ thuật sân khấu. Những kịch bản sân khấu do ông chắp bút đã làm nên tên tuổi của ông có Đốm lửa núi Hồng, Núi rừng năm ấy, Những đứa trẻ không cô đơn, Thánh Gióng, Lão bộc của vua Quang Trung, Tìm đường Đồng Lộc, Mẹ và con, Đừng chê nó nhỏ, Sóng trào biển động. Ở lĩnh vực văn học điện ảnh, Nguyễn Thế Kỷ ghi dấu ấn với tác phẩm Trảm long mạch Trà Khúc, Uẩn khúc Cao muôn.
Trường ca “Một người – Thơ – Tên gọi” của tác giả Nguyễn Thế Kỷ vừa ra mắt độc giả |
Đặc biệt phải kể tới tập thơ “Một người – Thơ – Tên gọi” của ông được viết trong 10 năm qua, vừa được nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam phát hành. Đây là tác phẩm có một không hai trong nền văn học Việt đương đại, bởi là trường thiên sử thi với 12.668 câu lục bát nói về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự ra đời của tập sách “Một người – Thơ – Tên gọi” là một sự kiện văn hóa nghệ thuật được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, có ý nghĩa rất thiết thực phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đồng thời hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người. Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá sự lao động công phu của tác giả Nguyễn Thế Kỷ trong tập trường thiên sử thi này. Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, trường ca “Một người – Thơ – Tên gọi” cho thấy tác giả có một tư liệu rất dày dặn về Bác Hồ và sức làm việc đáng kinh ngạc.
Trong khi đó, nhà thơ Thanh Thảo cho rằng, nhà viết kịch – nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ viết trường thiên lục bát “Một người – Thơ – Tên gọi” là một tác phẩm thơ, nhưng hành trình như một đoàn tàu chạy qua rất nhiều sân ga lịch sử có ga dừng lâu, có ga chỉ dừng dăm ba phút đoàn tàu lại nổi còi lên đường. Lịch sử chảy xuyên suốt 4000 năm như thế, nhưng vẫn có nhiều điểm nhấn và “không một ai bị lãng quên, không một cái gì bị lãng quên”. Bởi không có quá khứ thì không có hiện tại và tương lai cũng không biết từ đâu mà có? Thơ trong trường thiên này luôn gắn liền với lịch sử như một dòng chảy liên tục.
Nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Bình Lục lại đưa ra nhận xét, một trong những đặc điểm nổi bật độc đáo của thiên trường ca “Một người – Thơ – Tên gọi” là tính trữ tình trong thơ, giàu cảm xúc, giàu nhịp điệu, phong cách bay bổng nhưng cũng rất khúc triết khi gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc. Đọc tác phẩm này, độc giả thấy như lịch sử của đất nước dài đến bất tận thế nhưng bố cục tác phẩm vẫn rất chặt chẽ. Gần 13.000 câu thơ là một tài sản đồ sộ mà tác giả đã lao động tích cực trong gần 10 năm. Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề dễ dàng và người khắc họa được bằng thiên trường thơ là một nghệ sĩ phi thường. 90 tuổi, Nguyễn Thế Kỷ vẫn lao động, sáng tạo, vẫn âm thầm ca ngợi vẻ đẹp Hồ Chí Minh qua thơ ca. Với những câu thơ lục bát bình dị, truyền thống của dân tộc nhưng vô cùng sâu sắc, ông đã truyền dẫn lòng yêu nước, yêu bác Hồ đến mọi tầng lớp nhân dân.
Trước đó, “lão nghệ sĩ” Nguyễn Thế Kỷ cũng đã có nhiều tác phẩm đến với bạn đọc. Thể loại văn xuôi tiêu biểu có Vị thượng khách đến Paris về Hà Nội, Gian lao nghìn dặm, Anh hùng Dương Chí Uyển, Quảng Ngãi quê hương tôi, Quảng Ngãi giai thoại và truyền thuyết, Muôn dăm quan san. Trong khi đó, ở lĩnh vực thơ, tác giả Nguyễn Thế Kỷ đã tạo dựng được tên tuổi với Đàn của Gió, Con đường Con người, Ngoảnh lại, Về tổ, Sóng trào biển động, Áo trắng màu không phai. Trong số này, các tập thơ Con đường - Con người, Đàn của gió, Sóng trào biển Đông, Về tổ với chủ đề văn hóa giao thông, đường điện 500 KV, biển đảo không chỉ được Hội Văn nghệ TW đưa ra hội thảo mà còn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đó là những món quà mà nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ đã để lại cho cuộc đời với mọi chia sẻ thật lòng mình.
Cũng cần nhắc đến tập thơ Về tổ của ông ra đời cách đây 5 năm. Trong tập thơ này, có 159 bài thơ về các huyện đảo Lý Sơn, Trường Sa và Hoàng Sa của Tổ quốc. Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ viết bằng sự am hiểu cặn kẽ về các hòn đảo và quần đảo này, trong đó Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi quê hương ông, còn Trường Sa là nơi ông đã ra thăm 2 lần. Tập thơ của ông đưa người đọc đến rất gần với Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa bằng những mô tả cực kỳ chi tiết. Những truyền thuyết trên đảo Lý Sơn gắn với đội hùng binh Hoàng Sa ngày trước, hàng trăm mộ gió tưởng nhớ những người lính đi mãi không về, từng hòn đảo chìm đảo nổi ở Trường Sa ngày nay đời sống ra sao, cả chuyện đỡ đẻ ngoài đảo dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ từ đất liền qua truyền hình cáp...