Mùa cây trái ở Đăk Lăk
Tại Đăk Lăk, thời điểm vào vụ mùa, các loại cây trái được đồng bào gùi, mang từ vườn ở các buôn làng xa xôi đổ về TP. Buôn Ma Thuột để bày bán, đi tới đâu cũng thấy ngập tràn trái cây. Nhiều nhà vườn rực đỏ màu của chôm chôm chín hay màu xanh của bơ, mùi thơm của na đang độ chín…

Trái cây được mùa lại khiến nhiều hộ dân buồn vì giá rớt (Ảnh minh họa)
Đi dọc các khu chợ trung tâm, chợ lẻ cũng dễ dàng bắt gặp người dân ngồi thành từng hàng dài bày bán hoa quả tươi ngon, giá rẻ. Trong đó, chôm chôm, na có giá từ 5 - 15 nghìn đồng/kg tùy loại. Đắt hơn một chút là bơ, sầu riêng có giá từ 10 - 60 nghìn đồng/kg.
Chị H’Tây MLô, người bán cây trái ở chợ Trung tâm thương mại Buôn Ma Thuột vui vẻ cho biết, mỗi ngày gùi khoảng 30kg chôm chôm và na từ vườn nhà xuống chợ để bán. Tuy mỗi ký chỉ bán được 5-7 nghìn đồng, nhưng tích góp dần dần, cũng kiếm được kha khá tiền, dành để mua thêm áo, quần cho các con khi vào năm học mới. Nhờ sự chịu thương chịu khó mà mùa này chị kiếm được vài triệu đồng từ vườn cây nhà mình.
Thực tế, khách hàng chỉ cần 20 ngàn đồng là có thể mua được vài kilogam trái cây tại các khu chợ ở Đăk Lăk. Chưa kể, nếu về đến tận vườn, khách hàng có thể ăn thoải mái và được bán với giá rất “khuyến mãi”. Anh Nguyễn Việt Hùng, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Hoa quả vào mùa giá bán rất rẻ, lại ngon và tươi. Đặc biệt, chọn mua hàng của người đồng bào gùi xuống phố yên tâm hơn vì quả ngon lại không lo quả bị dùng thuốc kích thích.
Nhờ vựa cây trái trĩu cành mà nhiều buôn làng trở nên nổi tiếng. Buôn D’Ha, xã Hòa Thắng, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột là một trong những địa chỉ như vậy. Nơi đây trở thành địa chỉ du lịch sinh thái miệt vườn thu hút khá đông du khách yêu thích thiên nhiên đến tham quan, khám phá...
Năm nay, nhờ mưa nhiều nên cây ăn trái tại Đăk Lăk được mùa. Nhưng cũng vì được mùa khiến giá mặt hàng này tụt dốc, ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của nhiều hộ gia đình. Chị Lê Thị Tâm, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột ngậm ngùi, chôm chôm năm nay được mùa nhưng bán rẻ quá, mỗi ký chỉ 3-5 nghìn đồng mua tại gốc, thấy thương lái trả bèo mà xót cả ruột. Nhưng không còn cách nào khác, chị Tâm phải bán tháo vì chị biết, đây là tình trạng chung của người nông dân địa phương trồng cây ăn quả mỗi khi cây trái được mùa…
Anh Quỳnh
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam


