Nét đẹp văn hóa của ngôi miếu Trịnh Phong
Trên con đường thiên lý Bắc – Nam, ai đi qua ngã ba Thành (Diên Khánh, Khánh Hoà) đều để ý tới một ngôi miếu bên dưới cây dầu cổ thụ “Một gốc 2 chân độc nhất vô nhị” có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, cây có chiều cao trên 30m, tán lá vươn rộng bao trùm một phần lòng lề đường và che nắng che mưa cho ngôi miếu… Đây là ngôi miếu thờ đại tướng Trịnh Phong.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Đại tướng Trịnh Phong người làng Phú Vinh, tổng Xương Hà, huyện Vĩnh Xương (nay là xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang). Người đã có công lớn trong việc lãnh đạo nghĩa quân Khánh Hòa hưởng ứng phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược.
Trịnh Phong xuất thân trong một gia đình có truyền thống võ nghệ. Năm 1864 ông thi đậu cử nhân võ và được triều đình nhà Nguyễn phong đến chức Đề đốc, nhậm chức tại Quảng Nam. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng vào cửa biển Đà Nẵng và sau đó phát động xâm lược trên khắp nước ta.
Vào tháng 8/1885, quân Pháp đổ bộ lên sông Cù Huân (Nha Trang), Trịnh Phong giao Thành Diên Khánh cho Lê Nghị trấn giữ, bản thân ông trực tiếp chỉ huy nghĩa quân chặn đánh Pháp tại cửa sông Cù Huân, Hòn Thơm, Hòn Đá Lố…
Trước tấm gương anh dũng chiến đấu hy sinh của Trịnh Phong và một số tướng lĩnh khác, nhân dân Khánh Hòa cảm kích và đã suy tôn Trịnh Phong, Trần Đường, Nguyễn Khanh ba thủ lĩnh chủ chốt của nghĩa quân là “Khánh Hòa Tam Kiệt”. Để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn, nhân dân Khánh Hòa đã lập miếu thờ nhiều nơi để thờ phụng, trong đó có Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong.
Miếu đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 30/8/1991, liên tục từ năm 2007, 2008, 2010 được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen…
Miếu Trịnh Phong được chia thành nhiều gian khác nhau, gian bên trong để thờ tưởng nhớ vị Trịnh Phong, gian ngoài thờ các vị tiền bối và các vong chiến sĩ đã hy sinh, ngoài sân được xây dựng án phong, cột cờ, phía trước đi vào có cổng chào với dòng chữ “Miếu thờ Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong” xung quanh miếu được gia cố bằng tường bê tông rất vững chắc.
Ông Lê Nơi - Trưởng Ban quản lý Miếu Trịnh Phong cho biết, năm 2013, các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí tôn tạo và xây dựng được cột cờ, án phong, bàn thờ bằng đá và trồng nhiều cây xanh xung quanh miếu tạo độ thoáng mát cho khách tham quan. Hiện Ban quản lý đang chuẩn bị công tác cúng theo nghi thức hàng năm nhằm giúp cho các thế hệ sau ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc và gìn giữ di sản.
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



