Ngát hương những trang sử hào hùng
Đặc biệt, tại tuần phim này, nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc nói về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đến với khán giả. Đó chính là phim truyện “Nhà tiên tri”, phim tài liệu “Giọt nước giữa đại dương” (2 tập).
Hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phim “Nhà tiên tri” |
Những ngày này, không gian lại hòa vào dòng lịch sử của dân tộc với “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây đúng 70 năm. Lời kêu gọi của Bác năm nào tuy ngắn gọn nhưng súc tích, giản dị, đanh thép, có sức cổ vũ, động viên và tổ chức lực lượng kháng chiến vô cùng mạnh mẽ.
Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, tình thế hết sức hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”, từng câu từng chữ trong lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng thấm nhuần sâu sắc vào tâm khảm nhân dân ta, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam; là hiệu lệnh làm sục sôi khí thế đấu tranh bằng sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của người Việt Nam với mọi thứ vũ khí có sẵn, với một ý chí “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, một thái độ dứt khoát và kiên định: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Hòa vào không khí lịch sử, dịp này, nhân dân cả nước lại được thưởng thức phim truyện “Nhà tiên tri” (kịch bản Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn NSƯT Vương Đức. Bộ phim lấy bối cảnh Bác Hồ “nằm gai nếm mật” ở chiến khu Việt Bắc giai đoạn 1947-1950.
Dưới bàn tay tài hoa của NSƯT Vương Đức, tài năng diễn xuất của NSND Bùi Bài Bình trong vai Bác Hồ, phim “Nhà tiên tri” đã chạm đến trái tim người xem. Thành công nhất ở phim “Nhà tiên tri” chính là phẩm chất anh minh, thông tuệ của Hồ Chí Minh ở góc nhìn gần, đời thường. Trong phim, khán giả nhận thấy những chiến lược, quyết sách lớn được Bác phổ biến tới chiến sĩ, đồng bào theo một cách rất đơn giản, dễ hiểu. Bác hiện lên rất gần gũi, giản dị từ trang phục, nói năng, đi lại...
Đạo diễn Vương Đức đã rất tài tình khi xây dựng thành công một hình ảnh mang tính biểu tượng được đưa vào trong phim nhiều lần, vào những thời gian và địa điểm khác nhau, đó là cánh chim bồ câu. Chim bồ câu “nhặt thóc bên bồ công văn” ở rừng sâu Việt Bắc, hay cánh chim tung bay trên quảng trường Đỏ của nước Nga đều chung thông điệp về khát vọng hòa bình, tự do. Dù ở góc quay nào, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được hiện lên ở sự giản dị, gần gũi, ấm áp, thân thương.
Bên cạnh đó, bộ phim có những cảnh quay chân thực, cảm động khiến khán giả không nén nổi xúc động khi chứng kiến cảnh Bác và các đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ cùng “nếm mật nằm gai” tại chiến khu Việt Bắc; cảnh nghẹt thở khi Trung ương Chính phủ đã kịp sơ tán trước sự vây ráp của kẻ thù; cảnh tác chiến trong điều kiện thế tương quan giữa ta và địch quá chênh lệch; cảnh trao quyết định phong Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp...
Không chỉ có phim “Nhà tiên tri”, 2 tập phim tài liệu “Giọt nước giữa đại dương” của NSND Đào Trọng Khánh cũng sẽ mang đến cho người xem những hình ảnh quý giá về Đại tướng - Anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Phim tài liệu “Giọt nước giữa đại dương” dài 60 phút, được chắt lọc từ 700 phút phim tư liệu ghi lại những cuộc nói chuyện của NSND Đào Trọng Khánh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tên phim cũng chính là câu nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi được hỏi về công lao của Đại tướng trong hai cuộc kháng chiến.
60 phút của “Giọt nước giữa đại dương” là câu chuyện mà Đại tướng kể trong những trận đánh lớn, về thời điểm đưa ra những quyết định quan trọng. Có những câu chuyện lịch sử được nhiều người đã biết, song vẫn còn nhiều câu chuyện mà có lẽ khi đó Đại tướng mới chia sẻ. Đó là chuyến tàu trở về cội nguồn thăm quê hương, hình ảnh các em nhỏ quần cộc chạy vào và đón ông…
Theo chia sẻ của NSND Đào Trọng Khánh, khán giả và cả giới chuyên môn đón nhận bộ phim này bởi chất chứa những cảm xúc, cái hồn. “Giọt nước giữa đại dương” là phim tài liệu nhưng rất nhiều yếu tố tình cảm, tâm tư. Đó như là những lời tự sự, những lời thuật lại không chỉ về những chiến công mà còn là suy nghĩ và cảm xúc của một vị Đại tướng về những câu chuyện ngày thường, về những đứa con, về người vợ hiền thảo Quang Thái vô cùng xinh đẹp.
Chính vì điều này nên đã giúp “Giọt nước giữa đại dương” trở thành bộ phim tài liệu đắt giá và giành giải thưởng cao thời gian qua. Trong đó, bộ phim này đã giành giải Cánh diều Vàng cho “Phim tài liệu xuất sắc” và “Đạo diễn xuất sắc” giải Cánh diều danh giá của nền điện ảnh Việt Nam. Và bên cạnh đó, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, bộ phim tài liệu này lại tiếp tục đoạt giải “Kịch bản xuất sắc nhất”.