Sập bẫy hùn vốn làm ăn
Ảnh minh họa |
Bà Nguyễn Thị Dự, một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo này kể lại, cuối năm 2014, thông qua con trai bà Dự quen biết với bà Tuyền. Tại cuộc gặp gỡ này, bà Tuyền giới thiệu mình là em vợ của một người tên H, giám đốc một DN lớn đóng tại huyện Tư Nghĩa.
Bà Tuyền cho biết thêm, hiện người anh rể đang có ý định giao cho bà kinh doanh thêm tại căng tin của DN, cụ thể là quản lý việc mua sữa cho công nhân uống hằng ngày, cung cấp trang thiết bị cho công ty…
Theo bà Tuyền đây là cơ hội làm ăn rất hấp dẫn. Tuy nhiên, hiện nay do đang rơi vào cảnh khó khăn, thiếu tiền, nên bà Tuyền mời bà Dự cùng góp vốn làm ăn và chia lợi nhuận. Theo đó, nếu cứ góp 100 triệu đồng thì 1 tuần bà Dự nhận được 4 triệu đồng…
Để nạn nhân tin tưởng, bà Tuyền còn dẫn bà Dự đến công ty để giới thiệu. Khi đến nơi, thấy cơ ngơi DN khang trang, công việc kinh doanh của bà Tuyền cũng tấp nập… nên bà Dự gật đầu đồng ý tham gia hùn vốn. Thời gian đầu, bà Tuyền trả lãi rất đúng hẹn.
Thấy kiếm tiền quá dễ, có bao nhiêu bà Dự lại đưa cho bà Tuyền. Càng về sau, bà Dự không nhận lãi nữa mà để lãi dồn thành vốn. Chưa đầy một năm, tổng số tiền mà bà Dự đưa cho bà Tuyền lên đến 6,6 tỷ đồng. Trong đó, có 2 tỷ không có trong biên nhận.
Chưa hết, thông qua bà Dự bà Tuyền còn rủ rê thêm được một số người nữa cùng tham gia góp vốn làm ăn. Những nạn nhân đã cho bà Tuyền vay tiền đều chỉ nhận được một tờ giấy viết tay với nội dung rất đơn giản, nhưng nhiều người sẵn sàng cầm cố nhà đất, thậm chí gom mượn tiền của người khác để đưa cho bà Tuyền đến hàng tỷ đồng…
Mới đây, trước thông tin bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền đã bỏ trốn khỏi địa phương nhiều nạn nhân đã bỏ cả việc làm để truy tìm đối tượng lừa đảo này, đồng thời gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.