"Tết năm nay ấm no hơn rồi…"
Dù không nói được rành rọt tiếng Kinh nhưng lời cảm ơn chân thành ấy để lại trong chúng tôi thật nhiều cảm xúc với một chuyến đi đầy ý nghĩa.
Về với Keo Lôm
Đoàn tình nguyện xuất phát từ Hà Nội từ 5h để bắt đầu hành trình về với Keo Lôm. Đường từ Hà Nội lên Tây Bắc “núi vút trùng ngàn xa” với 500 km, rồi từ Thành phố Điện Biên Phủ vào xã Keo Lôm (huyện Điện Biên Đông) phải thêm quãng đường dài gần 30km. Nhưng để chinh phục 530km này, nhất là cung đường từ trung tâm huyện vào đến bản, tọa ở độ cao đến cả nghìn mét so với mực nước biển, khốn khó vô cùng. Vượt qua những cung đường đèo với các khúc cua “gấp tay áo”, trải qua 16 tiếng trên xe, chúng tôi tới Keo Lôm đã là gần 21 giờ. Trong cái rét cắt da cắt thịt của cùng cao Tây Bắc, bà con xã Keo Lôm vẫn chờ Đoàn với bữa cơm đơn giản từ rau, từ cá nhưng ấm áp tình người.
Hôm sau, từ sáng sơm các đoàn viên rục rịch chuẩn bị căng phông, chia phần quà vào túi… để đợi đón bà con đến với chương trình. Tuy 8 giờ chương trình mới diễn ra nhưng chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nhiều bà con đã tập trung tại nhà văn hoá xã từ 6 giờ. Các cán bộ xã chia sẻ, nhiều hộ gia đình cách nơi chúng tôi đang ở khoảng 60-70km, vì vậy họ phải dậy từ 4 giờ để kịp có mặt tại đây.
Ông Vàng A Bông – Chủ tịch UBND xã Keo Lôm cho biết, xã có 25 bản nhưng chỉ có 12 bản có điện lưới quốc gia, nhiều bản đường giao thông chỉ đi được một mùa, thu nhập bình quân đầu người thấp... nhiều dân tộc sống đan xen, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (60%), hạ tầng cơ sở kém phát triển. Với những tên thôn như Chóp Ply, Háng Lìa, Từ Xa, Huổi Múa, Mù Si Cơ… đã gieo vào người dân sự khó khăn của vùng sâu, vùng xa.
Phát biểu tại Chương trình, anh Vũ Tuấn Linh – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW, Phó Trưởng Khối hoạt động số 4, Bí thư Chi đoàn Viện Chiến lược ngân hàng chia sẻ: Tết Nguyên đán luôn có ý nghĩa thiêng liêng với mỗi người, mỗi gia đình. Với đồng bào dân tộc thiểu số, Tết càng quan trọng hơn, bởi đây là dịp hiếm hoi trong năm bà con được ngơi việc nương rẫy; trẻ em được manh áo mới, người già được những bữa cơm với thực phẩm đủ đầy. Tuy nhiên, với nhiều hộ dân tộc thiểu số nghèo, Tết đến cũng đi kèm với nỗi lo mùa giáp hạt tới gần…
Thấu hiểu nỗi lo này, bằng tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Đoàn viên thanh niên của Khối hoạt động số 4 luôn muốn đóng góp một chút tấm lòng nhỏ bé của mình để phần nào giúp người nghèo có một cái Tết vui vẻ, ấm áp hơn.
Tại chương trình, 50 suất quà gồm chăn, tất, mì tôm đã được trao tận tay tới các hộ dân khó khăn của xã Keo Lôm. Cùng với đó, 100 suất quà gồm áo ấm, tất, bánh kẹo Tết đã được trao tới 100 em học sinh của trường mầm non xã Keo Lôm.
Ông Vàng A Bông chia sẻ: “Với tình cảm, những phần quà mà Đoàn tình nguyện mang đến, bà con nhân dân xã Keo Lôm vô cùng xúc động và trân trọng tấm lòng của Đoàn. Một tấm chăn hay thùng mì tôm dù có giá trị vật chất không cao, nhưng đối với mỗi bà con nơi đây, nó lại đem đến một cái Tết ấm áp hơn rất nhiều”.
Tuy không nói rành rọt tiếng kinh nhưng khi nhận quà từ Đoàn, nhiều hộ dân đã xúc động nói lời cảm ơn tới Đoàn, rồi họ tranh thủ ra về để còn kịp lên nương, bắt đầu một ngày lao động mới chỉ mong muốn đủ cái ăn, cái mặc cho con cái.
Nhìn những em bé mặt lấm lem đất vì đi một chặng đường xa, người chỉ mặc những chiếc áo mỏng đã sờn cũ, có em còn không có tất đi trong tiết trời lạnh giá nhưng vẫn hồn nhiên, vui vẻ khoe nhau phần quà được tặng, lòng chúng tôi không khỏi bồi hồi, mong sao với chút tấm lòng nhỏ bé của đoàn, người dân nơi đây sẽ phần nào đón Tết ấm no hơn…
Điện Biên – vùng đất lịch sử
Nhân dịp này, Đoàn cũng đã có nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Điện Biên là mảnh đất thiêng liêng-nơi cách đây 67 năm đã diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954). Để có được chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” này, nhiều người con của dân tộc đã anh dũng hi sinh và nằm lại vĩnh viễn nơi mảnh đất này.
Chúng tôi đến thăm nghĩa trang liệt sĩ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam, đây là nơi an nghỉ của 644 anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Các phần mộ trong nghĩa trang hầu hết là của các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi. Tại nghĩa trang A1 có 4 ngôi mộ lớn khắc tên 4 anh hùng: Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn và Trần Can.
Bạn Đặng Hùng Cường – Đoàn viên Chi đoàn NHNN tỉnh Sơn La chia sẻ: “Khi tôi bước vào thắp nén hương cho vong linh các anh hùng liệt sĩ thấy lòng mình dội lên những cảm xúc khó tả. Cha ông ta đã “Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn” để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Lớp trẻ chúng tôi, tuổi trẻ hôm nay sẽ phải cố gắng sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh cao cả ấy”.
Đoàn cũng đã đến thăm công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 13/3/2021 (kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ). Tọa lạc trên đồi F, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ; giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến với Điện Biên.
Đoàn cũng đã đến tham quan tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những công trình kỉ niệm sự kiện trọng đại 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014). Công trình được thiết kế xây dựng theo hình chiếc mũ nan phủ lá ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Hệ thống trưng bày gồm 5 phần với 850 hiện vật, hình ảnh, sơ đồ, bản trích cùng những tài liệu phụ trợ, cảnh quan và cảnh tượng lịch sử mong muốn tái hiện phần nào về cuộc chiến vĩ đại của dân tộc.
Đặc biệt, bức tranh Panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” có kích thước hơn 3.200m2 mới được hoàn thành đầu năm 2022 và đưa vào vận hành thử nghiệm phục vụ du khách tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tranh được thể hiện liên hoàn trên mặt trong của tòa nhà bảo tàng hình trụ tròn có đường kính 42m. Gần 100 họa sĩ đã vẽ bức tranh này trong khoảng 2 năm với hơn 4.500 nhân vật và khung cảnh núi rừng Tây Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện.
Qua chuyến đi này, mỗi đoàn viên đã được hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc, về sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh đi trước, từ đó thêm tự hào với truyền thống dân tộc và không ngừng nỗ lực lao động, học tập, cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp kiến thiết đất nước hôm nay. Đặc biệt với thanh niên của ngành Ngân hàng, Ngành được ví như "huyết mạch" của nền kinh tế, với những khó khăn cũng như vận hội phía trước, thanh niên Ngân hàng quyết tâm sáng tạo, học hỏi để chung tay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.
Tạm biệt Điện Biên, Đoàn lại trở về với Hà Nội. Mỗi thành viên trong Đoàn cảm thấy vui và ấm áp hơn, khi Xuân đã về, Tết đã đến…, và mong rằng, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng sẽ khởi đầu cho một năm mới an vui, mưa thuận gió hòa; để những ngày Tết thực sự là những ngày mùa xuân đủ đầy và ấm áp trong mỗi nếp nhà, dẫu ở nơi hải đảo xa xôi, hay ở những bản làng vùng cao nơi phên dậu của Tổ quốc.
Một số hình ảnh của chuyến đi: