U23 Việt Nam giữ vững tinh thần trước trận tranh hạng Ba
![]() |
| Đội hình ra sân của U23 Việt Nam |
Ở phía ngược lại, U23 Việt Nam bước vào trận với ý đồ pressing và kiểm soát nhịp, nhưng những gì diễn ra trong hiệp một chưa đáp ứng kỳ vọng. Sau trận, HLV Kim thẳng thắn nói ông “không thật sự hài lòng với việc pressing và chuyền bóng” của các học trò, cho thấy đội đã không tạo được nền tảng đủ chắc để bùng nổ khi cần.
Bước ngoặt từ chấn thương của Hiểu Minh
Điểm then chốt đến ở khoảng phút 30, khi Hiểu Minh chấn thương nặng và buộc rời sân. Sự cố ấy không chỉ làm xô lệch cấu trúc phòng ngự, mà còn tác động mạnh đến tâm lý của toàn đội. Một tài liệu tường thuật nhấn mạnh: từ thời điểm Hiểu Minh rời sân, khung thành của thủ môn Trung Kiên bị đặt vào “báo động đỏ”.
Trong khi đó, U23 Trung Quốc cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn kịch bản “đổi vai”: không còn co cụm như các trận trước, họ nhập cuộc với đội hình dâng cao và kiểm soát bóng tới 63% trong hiệp một.
U23 Việt Nam vì thế có những phút bị động, phải chống đỡ nhiều hơn, dù vẫn tạo được vài cơ hội từ tình huống cố định và các cú sút xa buộc thủ môn Li Hao phải trổ tài.
Sau giờ nghỉ, khi trận đấu cần bản lĩnh và sự tập trung cao nhất, U23 Việt Nam lại chịu đòn từ bóng chết. Bàn mở tỷ số của Peng Xiao xuất phát từ phạt góc, và chỉ ít phút sau, sự lúng túng trong bắt người mở ra khoảng trống để Xiang Yuwang dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.
![]() |
| U23 Trung Quốc cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn kịch bản “đổi vai” |
Khi nỗ lực “tất tay” không đủ, HLV Kim nhận trách nhiệm
Bị dẫn trước, ban huấn luyện buộc phải thay đổi theo hướng mạo hiểm hơn. U23 Việt Nam liên tục tung tiền đạo vào sân với hy vọng tạo đột biến, nhưng điểm nghẽn nằm ở khả năng kiểm soát tuyến giữa: khi bóng không được luân chuyển đủ tốt, những mũi nhọn phía trên rơi vào cảnh đói bóng hoặc bị “bức tường” phòng ngự của đối thủ bẻ gãy.
Khó khăn càng chồng chất ở phút 74, khi Lý Đức nhận thẻ đỏ, khiến đội phải chơi thiếu người trong giai đoạn cuối.
Trong thế “vừa phải dâng lên, vừa thiếu quân”, U23 Việt Nam lộ thêm khoảng trống và nhận bàn thua thứ ba ở phút bù 90+8.
Sau trận, HLV Kim thừa nhận việc vắng Hiểu Minh khiến kế hoạch trở nên thiếu sót, đồng thời khen U23 Trung Quốc “chơi tốt và xứng đáng vào chung kết”.
Ông cũng cảm ơn các học trò vì đã chiến đấu đến cùng và khẳng định thất bại này chưa phải dấu chấm hết, bởi U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc lúc 22h ngày 23/1.
Một trận thua có thể khép lại giấc mơ chung kết, nhưng cách đứng dậy sau cú ngã mới quyết định giá trị của một đội trẻ. Với U23 Việt Nam, bài toán không chỉ là vá lại hàng thủ sau biến cố, mà còn là giữ vững tinh thần tập thể để chơi một trận cuối thật xứng đáng - như lời HLV trưởng đã gửi gắm.
Tin liên quan
Tin khác
U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc: Cửa thắng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik
VPBank Pickleball Open – The Super Cup 2026: Sân chơi gắn kết phong trào thể thao ngành Ngân hàng
Thắng nghẹt thở U23 UAE, lần thứ hai U23 Việt Nam vào bán kết giải U23 châu Á
Bốc thăm ASEAN Hyundai Cup 2026: Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Singapore
U23 Việt Nam - U23 UAE: Phá 'dớp' lịch sử
Kỳ tích U23 Việt Nam: Lật đổ 'gã khổng lồ' Saudi Arabia để lập cột mốc lịch sử
Thử thách cực độ của U23 Việt Nam trước chủ nhà Saudi Arabia đang bị dồn vào thế phải thắng
U23 Việt Nam được thưởng hơn 1 tỷ đồng sau hai trận toàn thắng tại U23 châu Á 2026
U23 Việt Nam thị uy sức mạnh, chiến thắng Kyrgyzstan tạo lợi thế vào tứ kết



