Buồn, vui chuyện Tết
Khi người trẻ du nhập lễ hội | |
Để việc quản lý lễ hội đi vào thực tế |
Ngay trong ngày đầu đi làm chính thức của năm 2018, nhiều người đăng lên trang cá nhân facebook những bức ảnh mô tả người dân đi quanh hồ Hoàn Kiếm, tham gia chương trình đếm ngược (Countdown Party) tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã cố tình dẫm lên cỏ. Rồi những vạt cúc nát dưới chân người bộ hành. Tấm biển đề “Không dẫm lên cỏ” nằm vô duyên giữa khoảnh cỏ đã nằm rạp xuống tan hoang.
Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thu hút nhiều người đến vui chơi dịp Tết Dương lịch |
Rất nhiều hot facebooker lên tiếng mạnh mẽ về việc người đi chơi Tết phá nát cảnh quan, hết lần này đến lần khác như thể một thứ “văn hóa” mới làm phiền lòng cơ quan quản lý, tốn kém cho DN chịu trách nhiệm trang trí công viên, phố sá, ảnh hưởng đến người dân sống ở khu vực tổ chức lễ hội. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ với thứ văn hóa “kém văn hóa” này.
Tuy nhiên, khi “mục sở thị” bằng một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm thì không phải câu chuyện đã đến mức như vậy. Chỉ ở một vài chỗ là có cảnh đám cỏ bị dẫm, hoa bị đạp. Còn ở rất nhiều chỗ khác, hoa cúc vẫn vàng rực, lan ý vẫn sai hoa và cỏ vẫn xanh.
Anh Sơn, một người đi chơi Tết quanh hồ Hoàn Kiếm hôm 31/12/2017 cho biết, trong ngày Tết vừa qua có tới hàng nghìn người đổ về khu vực này. Ở một số chỗ tập trung quá đông người, có chuyện người nọ bị xô đẩy dẫm lên hoa. Rồi người nọ nối chân người kia thành lối mòn…
Theo nhìn nhận của người viết, đến sáng ngày 2/1/2018, các hoạt động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đã trở lại bình thường. Tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các đơn vị tổ chức biểu diễn chương trình Countdown Party đã cho dỡ sân khấu, trả lại đường phố cho người đi đường. Ở một số chỗ công nhân đang dọn tỉa cành cây. Cảnh quan quanh hồ tương đối sạch và đẹp.
Bác Hòa, một người dân sống ở gần hồ Hoàn Kiếm, cho biết dịp Tết Dương lịch năm nay số người đổ về đây đông hơn hẳn năm ngoái, nhưng sau Tết thì cảnh quan quanh hồ không bị thay đổi nhiều. “Nếu cứ như vào Tết Âm lịch năm vừa rồi thì cây bị bẻ cành, hoa lá ngổn ngang, rác các loại vứt cả xuống hồ, nhưng năm nay chuyện đó không nhiều nữa”, bác Hòa cho biết.
Chia sẻ thêm, theo bác Hòa: “Cũng có thể, hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Âm lịch sắp tới sẽ lại tan hoang, khi người đi xem bắn pháo hoa, đi chơi Tết lại đổ về đây. Theo tôi, không nên tổ chức các hoạt động văn hóa ở nơi có cảnh quan dễ bị tác động như hồ Hoàn Kiếm…”.
Trên thực tế, các hoạt động văn hóa, biểu diễn được tổ chức vào dịp lễ, Tết luôn đi cùng với đó là lo ngại đối với hành vi phá hoại cảnh quan. Từ chuyện đường hoa Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) từng bị người dân hái hoa, bẻ cành, đến những “rừng” hoa tam giác mạch Hà Giang, hay hoa hướng dương Đà Lạt bị dẫm nát và nay là hoa, cỏ quanh hồ Hoàn Kiếm chung cảnh ngộ. Tuy nhiên, không nên vì thế mà cắt các chương trình có ý nghĩa như vậy. Bởi lẽ, việc thu hút nhiều người đến Thủ đô giúp rất nhiều cho việc phát triển kinh tế.
Theo Sở Du lịch Hà Nội cho biết chỉ tính riêng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, từ ngày 30/12/2017 đến 1/1/2018, Hà Nội đã đón tới 228.900 lượt khách, trong đó có 68.900 lượt khách quốc tế. Con số này tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó lượng du khách quốc tế tăng 29%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 755 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Cùng với hoạt động du lịch phát triển, nhiều dịch vụ khác cũng “ăn theo” như vận tải, ăn uống, văn hóa giải trí…
Như vậy, nên chăng cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động văn hóa, lễ hội để giảm tải số lượng người tham gia tại một số điểm tập trung như hiện nay; gia tăng công tác bảo vệ để đảm bảo người tham gia các hoạt động văn hóa trong dịp lễ, Tết không làm ảnh hưởng đến cảnh quan. Để người dân vẫn có những không gian văn hóa đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, có những đêm trải nghiệm cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật biểu diễn đón Tết đến, Xuân về.