Cán bộ nghèo?
Như thường lệ, anh bạn giáo viên của tôi sau một lượt “điểm báo” hàng ngày lại hay bình luận về những câu chuyện mang tính thời sự. Ví như chuyện hai ông “nội”, “ngoại” (cán bộ Sở Nội vụ và ngoại vụ) ở tỉnh Bình Phước choảng nhau tại quán nhậu dẫn đến thương tích. Rồi chuyện không ít quan chức lái xe ô tô khi đang trong trạng thái say xỉn đã gây ra tai nạn cùng với những hệ lụy kéo theo.
Những con dê đi nhầm vào nhà ông Bí thư huyện ủy huyện Thạch Thành (Ảnh minh họa) |
Nhưng lần này, khi xem trên báo với cái tít lớn “Cán bộ xã nợ tiền nhậu, chủ quán dọa đốt trụ sở” thì anh bạn giáo viên như “tắt tiếng ca”. Sau khi đưa cho mọi người cùng xem bài báo với lời nhận xét. Mới chỉ chuyện nhậu ở cán bộ cấp xã của một xã vùng sâu, vùng xa tận Cà Mau mà khoản nợ đã lên đến 48 triệu đồng.
Và sau khi đòi nợ từ năm 2012 đến nay không được, vì bức xúc ông chủ quán đã mang hai can xăng qua đòi đốt trụ sở làm việc của xã. Sự thể như thế này thì cho tôi xin miễn bình luận vậy?
Như để bổ sung cho những câu chuyện trái khoáy với phần miễn bình luận của mình, anh bạn giáo viên lại tiếp tục. Cách đây không lâu, người dân từng xôn xao trước việc 12 con dê của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đi nhầm vào nhà ông Bí thư huyện ủy huyện Thạch Thành thì mới đây, dư luận tỉnh Quảng Nam lại ngạc nhiên trước thông tin 1.250 con gà của hộ nghèo đi lạc vào nhà cán bộ xã.
Chuyện là thế này, tháng 11/2014, huyện Quế Sơn phê duyệt kinh phí mua 1.250 con gà hỗ trợ cho người dân nghèo trong xã. Tuy nhiên, toàn bộ số gà đó đã không đến với người dân nghèo mà toàn bộ Bí thư, Chủ tịch đến cán bộ xã đã nhận số gà trên về nuôi. Trong đó, Chủ tịch UBND xã được nhận nhiều nhất là 200 con, còn ông Bí thư xã và Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng 17 cán bộ khác của xã mỗi người được nhận 50 con gà về nuôi.
Còn liên quan tới vụ việc đàn dê vào nhầm nhà Bí thư huyện Thạch Thành, thì mới đây, sau khi dư luận phản ánh về vụ việc, huyện Thạch Thành đã thu hồi số dê để các xóm tự bình xét đưa ra 5 hộ nghèo đủ điều kiện để cấp lại. Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã xử lý vụ việc cấp sai địa chỉ đàn dê, còn lại là việc xử lý tổ chức, cá nhân người cấp sai.
Nói đến đây anh bạn giáo viên thở dài. Khổ là vậy đấy. Ngay cả chính sách của Nhà nước dành cho các hộ dân nghèo mà các ông cán bộ ở huyện, ở xã cũng tranh thủ chia phần cho được thì dân nghèo mình biết bao giờ mới thoát nghèo cho được?
Nói đến đây anh bạn giáo viên như giật mình khi nghĩ ra một ý tưởng mới. Mà sao Nhà nước mới chỉ có chính sách dành cho người dân nghèo, mà lại không có chính sách dành cho cán bộ nghèo. Nếu cán bộ không nghèo thì đâu đến nỗi phải tranh thủ “tăng thu nhập” bằng việc nuôi dê, nuôi gà như vậy. Và nếu cán bộ không nghèo thì đâu đến nỗi phải nhậu chịu để dẫn đến cảnh bị chủ nợ đòi mang xăng qua đốt trụ sở làm việc vậy?