Mất tiền vì anh em kết nghĩa
Ảnh minh họa |
Anh Nguyễn Trọng Hiến, làm nghề phụ xe khách cho một nhà xe chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội. Trong một dịp tình cờ, anh Hiến có làm quen với một thanh niên tên Tuấn Anh. Sau đó, anh ta tự giới thiệu với anh Hiến rằng mình là cán bộ của Bộ Công an đang đi làm nhiệm vụ…
Sau một thời gian giữa anh Hiến và Tuấn Anh kết nghĩa anh em. Anh ta hứa sẽ giúp đỡ cho xe của anh Hiến nếu gặp những trục trặc trong quá trình lưu thông trên đường, bởi mình có nhiều mối quan hệ trong ngành. Sau một vài lần xe khách gặp khó khăn, anh Nguyễn Trọng Hiến đã gọi điện cho Tuấn Anh nhờ giúp đỡ. Thấy anh ta nhiệt tình với công việc của mình, nên anh Hiến đã bắt đầu đặt niềm tin vào người anh em này.
Thời gian sau, trong một lần gặp gỡ, Tuấn Anh cho anh Hiến biết, mình có quen một đường dây xuất khẩu sang Vương quốc Anh với giá rẻ, thủ tục nhanh gọn đặc biệt là rất uy tín. Nếu anh Hiến đi, anh ta sẽ giúp đỡ. Tin vào Tuấn Anh cũng mong cuộc sống đổi thay với hy vọng làm giàu từ xuất khẩu lao động nên anh Hiến gật đầu đồng ý.
Để lo chi phí cho chuyến đi, anh Nguyễn Trọng Hiến đã nhiều lần đến ngân hàng chuyển số tiền tổng cộng lên đến 520 triệu đồng vào tài khoản cho Tuấn Anh để được hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, khi đã chuyển hết tiền nạn nhân lại không thể liên lạc được với người anh em.
Biết bị lừa, nạn nhân đến công an tỉnh Nghệ An để trình báo. Sau đó, công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nghiêm trọng này. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã làm rõ chân tướng cán bộ của Bộ Công an “rởm” này chính là Bùi Văn Bính, trú huyện Đô Lương.
Phát hiện nghi phạm đã bỏ trốn nên cơ quan công an phát lệnh truy nã. Sau nhiều tháng lần theo tung tích đối tượng, các trinh sát phát hiện Bính trốn ở tỉnh Bình Dương. Mới đây, đối tượng lừa đảo này đã bị bắt tại thị xã Thuận An (Bình Dương). Trước đó, đối tượng này cũng đã giả danh cảnh sát hình sự lừa đảo một nạn nhân trú tại TP. Vinh rồi chiếm đoạt xe máy cùng giấy tờ xe rồi bỏ trốn...