Tiền tỷ đầu tư sân golf rồi bỏ hoang
Sân tập golf nói trên là Sân tập golf Thanh Niên tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 27 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt và đầu tư xây dựng từ năm 2012, với diện tích 43.100m2, bên cạnh khu đất được phê duyệt xây dựng công viên Thanh Niên.
Tuy nhiên, sau ngày khởi công công trình thì việc thi công dở dang, đến nay chỉ hoàn thành phần khung. Hiện tại mặt sân chỉ là một bãi đất trống cỏ mọc um tùm, nhiều hạng mục đã bắt đầu có dấu hiệu hoen gỉ, xuống cấp, gây lãng phí tiền của Nhà nước.
![]() |
| Hàng chục tỷ đồng đầu tư sân tập golf Thanh Niên như ném qua cửa sổ |
Được biết, từ cuối năm 2014, Sở VH-TT&DL thành phố đã bàn giao cho Trung tâm Thể dục thể thao (trực thuộc Sở VH-TT&DL thành phố) tiếp nhận. Tuy nhiên, đến nay, Sở Tài chính địa phương này mới đang thẩm định đầu tư gói thiết bị với giá trị 2 tỷ đồng để phục vụ khai thác dẫn đến trang thiết bị của các hạng mục, cụ thể là gậy và bóng tập vẫn chưa có khiến công trình hoạt động kém hiệu quả.
Trước thực tế khó khăn về kinh phí đầu tư trang thiết bị của các hạng mục, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đã đề xuất UBND thành phố thực hiện xã hội hóa khai thác dịch vụ. Qua đấu giá nhượng quyền khai thác, có DN trúng thầu dịch vụ với giá 13 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, với mức cho thuê mặt bằng như vậy cả vài trăm năm sau dự án này mới có thể thu hồi vốn?
Việc đầu tư xây dựng sân tập golf nhưng không đưa vào khai thác gây lãng phí tiền và tài nguyên đất đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội tại địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, golf là môn thể thao dành cho tầng lớp thượng lưu, chưa phổ biến tại địa phương, vì sao Sở VH-TT&DL thành phố “vung tay” đầu tư hàng chục tỷ đồng rồi bỏ hoang trong thời gian qua, trong khi, Đà Nẵng vẫn còn nhiều việc đáng làm hơn như đầu tư trường học, các thiết chế văn hóa tại cơ sở…?
Một người dân địa phương cho hay: “Từ khi sân tập golf xây dựng xong đến giờ mà vẫn chưa thấy ai đến tập, cổng sân luôn luôn đóng, mà cũng chẳng thấy ai trông nom bảo quản gì làm cây cối, cỏ mọc um tùm gây nhếch nhác. Khi mới đầu tư xây dựng, tôi cứ nghĩ là dự án của tư nhân, mãi sau này không thấy đưa vào khai thác, hỏi ra mới hay là do ngành VH-TT&DL thành phố đầu tư. Tôi thấy không hiệu quả mà còn lãng phí quá. Bây giờ là thời điểm nào rồi mà còn có cách làm “đầu voi đuôi chuột” thế này”.
Theo ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, việc sân tập golf Thanh Niên hoạt động không hiệu quả bởi golf là môn thể thao chưa phát triển. Đưa sân tập golf vào hoạt động theo hình thức kinh doanh là rất khó vì nguồn thu không cân đối với kinh phí đầu tư.
Ông Trần Quang Thanh, Phó giám đốc thường trực Sở VH-TT&DL là người trong cuộc cũng cho rằng, công trình sân tập golf Thanh Niên thực sự không phát huy hiệu quả, không cần thiết duy trì và đề xuất chính quyền thành phố xem xét chuyển mục đích sử dụng theo hướng làm khu thương mại, dịch vụ?
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ sân tập golf sang đất thương mại - dịch vụ như đề xuất của Sở VH-TT&DL, bởi đây là đất công viên, đất quy hoạch vào mục đích xây dựng công trình công cộng.
Để tìm hiểu thực trạng của dự án sân tập golf Thanh Niên, ngày 20/5/2015, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đã đích thân đến hiện trường kiểm tra thực tế. Ông Thọ chia sẻ, rất buồn trước thực trạng khai thác, vận hành công trình.
Trước việc đầu tư không hiệu quả gây bức xúc dư luận, ngày 21/5/2015, tại cuộc họp của Hội đồng Quy hoạch - kiến trúc TP. Đà Nẵng, ông Trần Thọ và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận hàng loạt ý kiến của các sở, ngành và đi đến thống nhất chủ trương sẽ xóa bỏ sân tập golf tại Công viên Thanh Niên và thay vào đó là tận dụng lại cơ sở hạ tầng sẵn có, chuyển đổi công năng để làm khu vui chơi giải trí.
Thiết nghĩ, đây là bài học kinh nghiệm đắt giá cho hoạt động đầu tư đối với chính quyền TP. Đà Nẵng. Bên cạnh đó, chính quyền TP. Đà Nẵng cần phải làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, cá nhân tham mưu dự án kém hiệu quả này. Bởi lẽ con số 27 tỷ đồng tiền đầu tư là thuế của dân không thể phủi tay, nói “xóa sổ” dự án là xong chuyện?
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam
Giá điện tăng, khách hàng sử dụng điện tìm cách thích nghi



