Bán mật gấu và sừng tê giác giả
![]() | |
| Tê giác bị đe dọa ở khắp nơi vì nhu cầu quá lớn |
Theo điều tra ban đầu, Khởi tự xưng là “đầu nậu” có nguồn hàng sừng tê giác xuất xứ từ châu Phi để tiếp cận người thu nhập cao có nhu cầu sử dụng nhằm bán hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, công dụng như quảng cáo của Khởi không thấy, chỉ thấy bệnh tật quấn thân nên nhiều người đã tố cáo Khởi.
Từ đó, lực lượng công an theo dõi, điều tra và bắt giữ quả tang khi Khởi đang bán sừng tê giác giả cho anh C.S.D. (ngụ huyện Định Quán), thu giữ 2 khối sừng động vật màu xám có trọng lượng 100g và 30 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Khởi thừa nhận số sừng động vật nêu trên không phải sừng tê giác mà chỉ là sừng trâu được chế tác cho giống sừng tê giác. Ngoài ra, Khởi còn khai trước đó đã bán “sừng tê giác” cho nhiều người.
Trước đó, khi được nhiều người nhờ mua mật gấu và sừng tê giác để chữa bệnh ung thư, Khởi tìm mua sừng trâu và mật bò về chế tác giống như thật đem bán. Cụ thể, đầu năm 2009, khi biết anh N.T.D. (ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa) đang tìm mua sừng tê giác để chữa bệnh ung thư cho người quen, Khởi đã mang “sừng tê giác” bán cho anh này với số tiền hàng chục triệu đồng. Khi anh D. hỏi mua mật gấu, Khởi đem cả “mật gấu” bán cho anh này để thu về 15 triệu đồng.
Từ sự giới thiệu của anh D., anh B.X.H. (ngụ phường Long Bình) cũng đã tìm đến Khởi đặt vấn đề mua mật gấu và sừng tê giác để sử dụng. Theo đó, Khởi đã bán cho anh H. một khúc “sừng tê giác” với giá 8 triệu đồng. Anh H. cũng nhiều lần mua “mật gấu” của Khởi để sử dụng và điều trị bệnh ung thư cho người thân. Ngoài ra, Khởi còn đem “hàng” gửi anh H. nhờ bán dùm với giá 100g “sừng tê giác” là 55 triệu đồng, mỗi cái “mật gấu” phơi khô 2 triệu đồng.
Trước đó, Khởi đã nhiều lần lừa bán “mật gấu” và “sừng tê giác” cho anh T.N.T. (ngụ xã Tam Phước, TP. Biên Hòa) với tổng số tiền lên đến cả tỷ đồng. Cụ thể, đầu năm 2009, anh T. đã mua của Khởi 8 cái “mật gấu” với giá 48 triệu đồng. Sau đó, anh T. mua 4 khúc “sừng tê giác” với giá hơn 700 triệu đồng.
Do chưa có tiền mặt để trả, anh T. đã thế chấp chiếc xe ô tô trị giá 600 triệu đồng cho Khởi, số tiền còn lại anh đã trả hết sau đó. Đến năm 2010, anh T. tiếp tục mua của Khởi 2 khúc “sừng tê giác” với giá hơn 350 triệu đồng. Số “mật gấu” và “sừng tê giác” này, anh T. đều dùng làm quà biếu cho người thân và khách quý của gia đình.
Theo một cán bộ điều tra, những người mua “sừng tê giác” của Khởi dùng chữa bệnh nan y cho người thân đều không có kết quả và họ đã tử vong sau một thời gian mắc bệnh.
Tuệ Mẫn
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam



