Bỗng dưng… “ác cảm”!
Trong những ngày vừa qua, vụ việc tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền sau khi bị Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường phẫu thuật làm đẹp gây tử vong, ném nạn nhân xuống sông Hồng hòng phi tang tội ác vẫn được người dân đặc biệt quan tâm. Báo chí vẫn theo sát để tin tức vụ việc “chấn động” này từng giờ, từng phút tới người dân. Càng theo dõi, nhiều người càng cảm thấy xót xa, vì thấy nhiều hơn sự đối xử thiếu văn hóa giữa con người với con người trong xã hội.

Gia đình chị Huyền xới từng khúc sông Hồng tìm xác chị Huyền (Ảnh minh họa)
Nói vậy là bởi, trong khi gia đình và người thân chị Huyền vẫn đau đớn khôn nguôi, vất vả đến kiệt cùng sức người sức của, xới từng khúc sông Hồng trải dài hàng trăm km nhằm kiếm tìm thi thể chị Huyền, thì có một vài người tự xưng là “nhà ngoại cảm” xuất hiện nhằm giúp gia đình tìm chị Huyền nằm dưới lòng sông sâu kia. Nhưng tất cả đều thất bại, mất thời gian và hẳn rằng đó là “chiêu trò” quái dị. Các “nhà ngoại cảm” rởm xuất hiện trong sự việc đau lòng này đã khiến toàn cảnh vụ thẩm mỹ viện Cát Tường mỗi lúc thêm nhiều vết gợn.
Các “nhà ngoại cảm” với “lòng tốt” tự nguyện, đã lần lượt tìm đến nơi gia đình chị Huyền tập trung ở khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) – nơi bác sĩ Tường ném nạn nhân xuống dòng sông, để “trợ giúp” tìm chị Huyền qua hình thức “nhập đồng, nhập hồn”. Trên dưới 4 người tự xưng “nhà ngoại cảm” đã dùng mọi “phương pháp Trời ban” nhưng đều thất bại.
Nực cười hơn, các địa điểm mà các “nhà ngoại cảm” ấy cho rằng chị Huyền đang nằm dưới lòng sông đều không cùng địa điểm!
Có “nhà ngoại cảm” vừa tới nơi thì có biểu hiện bị chị Huyền “nhập hồn”, rồi ôm chầm lấy anh Huy (chồng chị Huyền) khóc lóc nức nở, chỉ điểm này, điểm kia tìm sẽ thấy. Lại có “nhà ngoại cảm” xác định cụ thể và chi tiết nơi chị Huyền ở dưới lòng sông, nhưng “phán” rằng “sợ không tìm được”, điều này như bồi thêm nỗi đau của người nhà chị Huyền.
Rồi cũng có “nhà ngoại cảm” rơi vào tình trạng cứ đi thuyền ra giữa sông thì không phát huy được khả năng, đòi vào bờ, khi vào bờ rồi lại bảo phải ra giữa sông mới thấy được.
Báo chí đã kịp thời phản ánh và ghi lại hình ảnh của những “nhà ngoại cảm” kia, sau đó nhờ Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người Việt Nam xác minh. Qua dữ liệu của báo chí, sau khi phân tích, vị Trưởng phòng thông tin của cơ quan trên khẳng định: các “nhà ngoại cảm” kia có trạng thái lên đồng, phán bảo linh tinh là những nhà ngoại cảm giả mạo!
Thật xót xa khi có không ít người đã đối xử thiếu ý thức và văn hóa với đồng loại. Nỗi đau, sự mất mát kia vẫn còn quá lớn, lẽ ra chúng ta cần bên nhau sẻ chia thì đâu đó lại nảy nở các “nhà ngoại cảm rởm”. Những con người kia đã mang lại “ác cảm” khi họ mang danh những “nhà ngoại cảm”!
Phạm Đỗ
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


