Để Hà Nội không còn “lội”…
Vào những ngày tháng 8 – mùa mưa bão, hỏi bất kỳ người dân nào đang sinh sống ở nội đô Hà Nội rằng, họ sợ nhất điều gì mùa này? Có đến 99% số người trả lời “Sợ trời mưa vì phải “bơi” giữa lòng thành phố”!

Ảnh minh họa
Điều này đã được chứng minh qua đợt mưa kiểu “thối đất thối cát” từ cơn bão số 6 vừa qua, khi thủ đô Hà Nội lại “trắng màu nước”. Những lúc như thế giới trẻ thường chia sẻ “cảm xúc” và nghêu ngao câu hát “chế”: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông”!
Có một thực trạng đã trở thành câu chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” ở Hà Nội, đó là hễ trời mưa to kéo dài dù chỉ một, hai giờ đồng hồ, là người dân và phương tiện lưu thông tại thủ đô lại phải “bơi” trên các con đường.
Rất nhiều người dân băn khoăn: Vì sao Hà Nội đã chú trọng và chi đến hàng ngàn tỷ đồng để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát nước, các trạm bơm, nhưng điệp khúc “mưa lớn là ngập” vẫn cứ diễn ra như một điều tất yếu?
Đợt mưa vừa qua từ “dư âm” của cơn bão số 6 với lượng nước dồn về ào ạt đã gây ngập úng tại 22 tuyến phố của Hà Nội như: Ngã ba Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Liễu Giai, Đội Cấn, Trần Bình, Phan Văn Trường, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Ngọc Lâm, cầu Chui, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng... với mức độ 0,15 – 0,3m. Thậm chí, các đoạn đường Phạm Hùng, Thái Hà, Thái Thịnh, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng… ngập nặng tới 0,4m.
Nhiều sinh hoạt thường ngày của người dân bị xáo trộn, giao thông cũng “lệch chuẩn” khi mọi ngả đường đều bị căng dây, đặt biển báo đoạn đường bị ngập úng khuyến cáo người dân di chuyển qua hướng khác vì nguy hiểm đến tính mạng.
Được biết, thành phố Hà Nội đã chi 2.700 tỷ đồng cho dự án thoát nước giai đoạn 1 (đã hoàn thành) với việc cải tạo 4 con sông, 6 hồ điều hòa trong đó có hồ Yên Sở 130 ha, có khả năng chứa 4 triệu m3 nước, xây dựng trạm bơm Yên Sở công suất 45 m3/giây, một số tuyến cống, cửa đập.
Hiện nay giai đoạn 2 của dự án thoát nước Hà Nội đang được triển khai với mức đầu tư kinh phí gần 9.000 tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định, sau khi hoàn thành giai đoạn 2 này (năm 2015) thì tình trạng “mưa là ngập” ở thủ đô sẽ được đẩy lùi.
Tuy nhiên, “mưa bão không đợi các dự án” và hiện tại đang là thời điểm những cơn bão, những trận mưa lớn sẽ kéo đến bất chợt có thể gây nên nhiều hậu quả xấu cho người dân thủ đô.
Thiết nghĩ, để tránh việc người dân Hà Nội phải “sống chung với lũ”, xóa đi câu nói vui “Hà Lội” sau mỗi trận mưa, cơn mưa lớn; các cơ quan, tổ chức liên quan trước mắt cần phải có giải pháp nhanh nhẹn, kịp thời để ứng phó.
Bởi lẽ, có chuyên gia đã nhận định rằng: “thực tế úng ngập liên miên vừa qua cho thấy, thoát nước ở Hà Nội vẫn chưa được thực sự quan tâm, nên rất thiếu giải pháp, lúng túng khi mưa lớn”!
Huy Hoa
Tin liên quan
Tin khác
Cẩn trọng trước bẫy đơn hàng 0 đồng và chuyển khoản nhầm
Hành trình pháp lý cho tài sản số và tín chỉ carbon tại Việt Nam
Phá sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm bị phạt tới 200 triệu đồng
Dự thảo Luật Kế toán sửa đổi: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tránh tăng thêm trách nhiệm và chi phí cho doanh nghiệp và cá nhân
NHNN Phú Yên tổ chức tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng
Đồng Nai: Tăng cường giải pháp ngăn ngừa tín dụng đen
Dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số: Cần định hình được vị thế và chiến lược riêng của Việt Nam


