Lừa bán cổ vật rởm
Ảnh minh họa |
Mới đây, khi ông Đ.X.T. trú huyện Hoà Vang (TP. Đà Nẵng) đang ở nhà thì có một vị khách lạ ghé thăm. Theo đó, vị khách này đi xe máy và giới thiệu mình là công nhân đang thi công một công trình ở địa phương.
Khi vào trong nhà ông T., sau mấy phút trò chuyện, anh ta đưa ra một số đồ cổ gồm, 1 tượng Phật Quán Thế Âm, 1 con cóc, 1 lư hương và 1 bình rượu. Ngó quanh không thấy ai, anh ta liền nhờ ông T. xem giúp số đồ cổ này từ niên đại nào, có giá trị gì không…
Thấy ông T. chăm chú nhìn số đồ cổ trên, vị khách liền nói nhỏ để ông T. nghe, khi đang thi công một công trình ở gần đây thì phát hiện số cổ vật này. Tuy nhiên, không biết giá trị của nó như thế nào nên nhờ ông T. xem hộ. Và do đang túng tiền, nếu chủ nhà mua anh ta sẽ bán rẻ… Về phía ông T. khi gặp được vị khách mời bán đồ cổ này thì không lấy gì làm bất ngờ.
Bởi, chỉ cách đây vài tháng ông đã mất số tiền 9 triệu đồng do kịch bản lừa bán đồ cổ y hệt như thế này. Do vậy, một mặt chủ nhà tỏ ra sốt sắng đồng ý sẽ mua hết số đồ cổ mà vị khách vừa mới mang đến, mặt khác âm thầm… điện báo cho lực lượng công an.
Như đã nói ở trên, trước đó cũng có một người ăn mặc trang phục công nhân còn lấm lem bùn đất, đến nhà ông T. hỏi thăm đường rồi đưa ra một tượng Phật Di lặc ôm con cá, 2 con cóc ngậm tiền xu bằng đồng thau. Khi vị khách cho biết vừa mới đào được ở công trình, lại đang cần tiền nên bán rẻ. Do vốn cũng thích chơi đồ cổ nên ông T. trả giá 9 triệu đồng, ngay lập tức anh ta đồng ý. Sau đó, khi người bán đi rồi chủ nhà mới biết mình bị lừa khi mua phải đồ rởm…
Quay trở lại với vị khách thứ 2 đến nhà ông T. bán đồ cổ rởm. Sau khi bị phát hiện chân tướng, tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận tên là Dương Tấn Tài, trú huyện Gò Dầu (Tây Ninh), chuyên đi bán đồ cổ rởm ở nhiều địa phương. Tài khai nhận, đối tượng lừa gạt thường nhắm đến là những người dân nông thôn, miền núi có điều kiện kinh tế, có sở thích chơi đồ cổ.
Sau đó, đóng giả làm công nhân đang thi công công trình ở địa phương để tiếp cận. Những “đồ cổ” của Tài được mua ở TP. Hồ Chí Minh, chỉ với giá vài trăm nghìn. Sau đó, mang về trát bùn đất, tạo vết xước cho giống cổ vật rồi mang đi bán với giá cao gấp nhiều lần.
Trước đó, với thủ đoạn này Dương Tấn Tài cùng với các đồng bọn của mình đã thực hiện thành công nhiều phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền không nhỏ của nhiều nạn nhân.