Những điều chưa kể về vụ cướp Lloyds Bank
Qua đài phát thanh, người dân London Anh được biết vào lúc 1 giờ sáng bọn trộm đã đào thủng đường hầm dưới lòng đất dẫn vào căn hầm đựng tiền của chi nhánh Baker Street thuộc Lloyds Bank và lấy đi số tiền vàng cực lớn. Đó là thông tin hot nhất của ngày 1/9/1971, về vụ án gây bất ngờ và hoàn hảo nhất đầu thập niên 70 thế kỷ trước, nhưng đến nay người ta vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Chi nhánh ngân hàng Baker Street
Kế hoạch kỳ công, thành công mỹ mãn
Vì sao bọn trộm lại lấy chi nhánh Lloyds Bank làm mục tiêu? Xin thưa, đây là một trong những ngân hàng nổi tiếng nhất nước Anh, lắm của nhiều tiền, trong đó khu hầm đựng tiền vàng lại áp dụng công nghệ an ninh có thể vô hiệu một cách dễ dàng cho dù được tuyên truyền là kiên cố và hiện đại. Mỗi món đồ, tiền vàng lại được đựng trong những két sắt riêng biệt.
Ở những nước công nghiệp phát triển như Mỹ, việc đột nhập vào những ngân hàng kiểu này rất khó, ngay cả những băng cướp chuyên nghiệp cũng phải tránh xa, thế nhưng ở Anh thì ngược lại.
Để tiếp cận, bọn trộm đã thuê một cửa hàng bán da thuộc nằm cạnh ngân hàng Baker Street sau đó đào một đường hầm cách mặt đất 1,5m, dài xuyên qua một cửa hàng ăn nhanh Chicken Inn (12m). Người ta ước tính để đào được đường hầm này, bọn trộm phải vận chuyển ít nhất 8 tấn đất đá, chưa kể phải đục thủng bức tường bằng bê tông dày 1m để vào khu hầm đựng tiền, đồng thời phải phá nhiều két sắt kiên cố và cuối cùng là việc mang chiến lợi phẩm ra ngoài.
Tất cả những công việc này đều được làm thanh thiên bạch nhật và ban đêm trong khi tất cả những thiết bị an ninh của ngân hàng vẫn hoạt động bình thường mà không ai để ý.
Theo đánh giá của giới chuyên gia phòng chống tội phạm thì đây là kế hoạch hoàn hảo, được thực hiện theo một tiến độ nghiêm ngặt bởi những kẻ có nhiều kinh nghiệm, kiên trì. Thậm chí cả đến việc phải dùng chất nổ để phá thủng lớp bê tông dày trên 1m. Tất cả những công việc này đã được làm tự nguyện, ăn ý bởi những kẻ tự lấy tính mạng của mình để đổi lấy tiền bạc và cũng là vụ trộm gây đau đầu cho ngành an ninh Anh những năm đầu thập niên 70 ở thế kỷ trước.
Những nghi vấn về vụ cướp
Vụ cướp Baker Street liên quan đến 4 nhân vật chính, nhưng không ai có tiền án tiền sự hoặc tội phạm lớn, đó là Desmond Wolfe, chủ cửa hàng da thuộc, người cho thuê nhà có lối vào cửa đường hầm và 3 người khác là Anthony Gavin, Thomas Stephens và Reginald Tucker. Lai lịch của những người này đều được cảnh sát biết rõ, chỉ thuộc hàng "ăn cắp vặt" chứ không có kỹ năng trong chuyện cướp ngân hàng.
Cũng theo cảnh sát thì đường hầm được thi công vào những ngày cuối tuần để hạn chế thấp nhất sự chú ý của dư luận, còn đất đá được chuyển ra để trong cửa hàng, bên ngoài đóng cửa sơn màu trắng cho biết nhà đang tu sửa. Vì vậy, đối với người qua đường chỉ nghe thấy tiếng động bên trong mà không một ai hoài nghi.
Trong khi đó, cửa hàng ăn nhanh Chicken Inn bên cạnh vẫn hoạt động bình thường nên không một ai nghi ngờ, thậm chí khi nghe thấy tiếng cưa bê tông người ta cứ ngỡ nhà đang sửa chữa.
Một trong những lợi thế cho bọn trộm là thời gian đóng cửa của ngân hàng Anh năm 1971 rất dài. Nghỉ từ chiều thứ Sáu cho đến tận sáng thứ Hai nên bọn trộm có nhiều thời gian thi công. Với thời gian khá nhiều, bọn trộm đã "càn quét" toàn bộ hòm đựng tiền, vàng, nữ trang và cả vũ khí, mở hết 250 két sắt và lấy đi những thứ chúng muốn, trị giá khoảng 3 triệu bảng Anh.
Nếu tính theo thời giá hiện ước khoảng 36 triệu bảng. Mỗi két sắt là của một chủ sở hữu nên số lượng thực tế bị mất còn lớn hơn nhiều do thống kê không đầy đủ.
Tuy nhiên, vào tháng 1/1973, cả 4 người nói trên đã bị bắt và bị kết tội tiếp tay cho trộm cắp, riêng Wolfe bị kết án 8 năm tù vì tuổi tác (64 tuổi) còn 3 người là Anthony Gavin, Thomas Stephens và Reginald Tucker mỗi người bị phạt 12 năm tù giam, hai người khác tiêu thụ đồ ăn cắp được tha bổng.
Mặc dù vụ án tạm khép lại nhưng đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Sau này, người ta tình nghi có sự bảo kê của giới chức sắc và cả Công chúa Margaret người đã dùng quyền lực để ép Scotland Yard làm ngơ cho băng nhóm tội phạm gần ở London do tên là Michael X tên thật là Michael de Freitas đến từ Trinidad cầm đầu. Chính tên này đã dùng những bức ảnh của Công chúa lấy được từ ngân hàng đến ép cảnh sát Scotland giúp chúng hoạt động. Nghe nói, sau đó Michael X đã bị tử hình về tội danh khác, tội giết người. Ngoài ra, còn phải kể đến ảnh hưởng của các quan chức chính phủ sau sự kiện nói trên xảy ra bằng cách "bịt miệng" báo giới, không cho phép đăng tải vụ án nói trên thông qua công văn khẩn "D-notice".
Vụ cướp ngân hàng Baker Street diễn ra cách đây 42 năm, nhưng đầu tháng 12 vừa qua dư luận Anh lại xới lên bởi vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước Anh này đã qua mặt được dư luận, những kẻ bị bắt giam chỉ là những con tốt đỏ, "chuột bạch" cho những tên tội phạm ẩn mình mà dư luận Anh đang muốn nhận mặt chỉ tên càng sớm càng tốt.
Khắc Nam
Tin liên quan
Tin khác
Trung Quốc: Hoạt động nhà máy nối dài chuỗi thu hẹp kỷ lục
Thị trường hàng hóa: Cà-phê và dầu thô vẫn giữ sức nóng
Thị trường hàng hóa: Giá ca-cao tạo đáy, dầu thô mất đà
Thị trường hàng hóa: Lực mua quay lại giành ưu thế, MXV-Index nhích nhẹ
Xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra chương mới cho Đà Nẵng
ADB bãi bỏ hạn mức cho vay, cho phép tăng 50% tổng vốn cho vay lên hơn 36 tỷ đô la
Kinh tế Nhật Bản suy giảm lần đầu tiên sau sáu quý
FMO và HDBank ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững tại Việt Nam
Thị trường hàng hóa: Giá cà phê rơi, bạc lập kỷ lục tiến sát 54 USD/oz


