Thế hệ trẻ và tình yêu với cầu Long Biên
Câu chuyện có nên xây mới và bảo tồn theo kiểu trùng tu, cơi nới nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn giữ nguyên trạng cầu Long Biên (Hà Nội) thời gian qua đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Dư luận xã hội cũng như các chuyên gia đã thật sự lo lắng cho cây cầu đã 112 tuổi đời - một hình ảnh và biểu tượng của lịch sử, văn hóa Thủ đô.
Giới trẻ thể hiện tình yêu cầu Long Biên qua bức ký họa
Có thể nói, du khách trong và ngoài nước khi đến với Hà Nội; ngoài các địa danh lịch sử - văn hóa nổi tiếng như: Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Lớn… thì ai cũng muốn một lần được đến và đi qua cây cầu sắt Long Biên.
Từ lâu, cầu Long Biên đã trở thành một hình ảnh kiến trúc đô thị của Thủ đô, nó gắn liền với khu phố cổ, khu phố cũ với những hình ảnh về Hà Nội xưa rất đỗi thân thương. Và cầu Long Biên, trải qua những thăng trầm lịch sử nhưng hôm nay vẫn đứng sừng sững để nối liền đôi bờ sông Hồng, thản nhiên nhìn Hà Nội ngày hôm nay trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất nước.
Bất cứ ai đã đi ngang qua hoặc tìm hiểu về cầu Long Biên qua những tư liệu lịch sử, dù là người Việt Nam hay du khách nước ngoài, đều dành những tình cảm đặc biệt cho cây cầu được ví như “tháp Eiffel nằm ngang” của Việt Nam. Và trước thông tin cầu Long Biên có nguy cơ biến thành một “thực thể mới” hay bảo tồn theo cách “làm mới di tích”, tình yêu của mọi người dành cho một biểu tượng văn hóa của Thủ đô này lại trào dâng mãnh liệt.
Nói đến tình yêu của mọi người với cây cầu lịch sử Long Biên, lại nhớ cách đây ít ngày, dù giá rét và mưa bay lất phất nhưng có đến hàng ngàn sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội, như: Đại học Mở, Đại học Xây dựng, Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Kinh doanh công nghệ đã kéo đến cầu Long Biên để cùng nhau tham gia buổi ký họa “Cầu Long Biên – tình yêu còn mãi”.
Được tận mắt chứng kiến thế hệ trẻ bày tỏ tình yêu với cầu Long Biên, mới thấy rõ sức sống và giá trị của cây cầu này là bất tử.
Dù buổi ký họa trên cầu Long Biên diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng ngay từ sáng sớm, các địa điểm của chương trình gồm: Ga Long Biên, hai đầu cầu và hai bên đường xuống khu vực bãi giữa sông Hồng đã có hàng trăm bạn trẻ góp mặt.
Tất cả nhận ra buổi ký họa này không chỉ mang ý nghĩa là một hoạt động dành cho sinh viên đơn thuần, mà còn là tiếng nói của thế hệ trẻ đã và đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội muốn thể hiện tình yêu của mình với cầu Long Biên lịch sử.
Chương trình “Cầu Long Biên – tình yêu còn mãi” đã cho thấy hết sự tâm huyết, đam mê, niềm khao khát sáng tạo và tình yêu Thủ đô nghìn năm văn hiến của tất cả những sinh viên - những thế hệ vốn được nhắc đến với sự năng động, lòng nhiệt huyết và tư duy tiến bộ. Tất cả các bạn trẻ đã ký họa cầu Long Biên ở nhiều góc vẽ sinh động, những góc nhìn của cuộc sống chân thực từ dưới chân cầu, khu chợ Long Biên, nhà ga cho đến bãi giữa sông Hồng.
Được biết đã có 1.000 bạn trẻ đến với chương trình này và họ đã thực hiện ký họa nhưng ở mỗi tác phẩm không ai giống ai, đó là 1.000 góc nhìn, 1.000 cảm xúc chân thực nhất về cuộc sống xung quanh cây cầu đã gắn liền với lịch sử Hà Nội hơn 100 năm qua.
Bạn Phạm Danh Lương - sinh viên trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội chia sẻ: “Cầu Long Biên đối với tôi không chỉ đơn giản là một cây cầu mà nó là điều gì đó rất thân thuộc, đó là một biểu tượng của lịch sử - văn hóa của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Tôi đến với chương trình này cũng nhằm mục đích truyền tải thông điệp, tình yêu với những gì đang diễn ra xung quanh cầu Long Biên. Tôi đã chọn khung cảnh ký họa là từ bãi giữa sông Hồng nhìn lên cầu Long Biên. Ở đây tôi có thể quan sát được nhịp sống hối hả, tấp nập của mọi người vẫn hàng ngày đi qua cây cầu sắt lịch sử”.
Nhiều người vẫn cho rằng thế hệ trẻ đang dần quên đi quá khứ, do sự hối hả của cuộc sống thời thượng. Tuy nhiên đến với “Cầu Long Biên – tình yêu còn mãi” họ sẽ thấy nhận định ấy là sai lầm. Theo những người tổ chức “Cầu Long Biên – tình yêu còn mãi”, từ hơn 1.000 bức ký họa được vẽ sẽ chọn lựa ra 112 bức vẽ đẹp nhất để mừng sinh nhật cầu Long Biên tròn 112 tuổi ở tháng 3/2014.
Hơn nữa, 112 bức vẽ đẹp nhất này sẽ được chọn để tham gia triển lãm tại Casa Italia Hà Nội. Như vậy, “Cầu Long Biên - tình yêu còn mãi” dù là một hoạt động nhỏ nhưng nó mang một ý nghĩa rất lớn, thể hiện được tình yêu của thế hệ trẻ đối với một biểu tượng hơn trăm năm tuổi của Thủ đô - đó là cầu Long Biên.
Bài và ảnh Phạm Hoa