Trung thu sớm cho trẻ em khuyết tật ở Chùa Ngòi
Ngày 12/9/2013, tại cơ sở của Trung tâm nhân đạo Hồng Đức (Thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) ở Chùa Ngòi, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương (CĐNHTW) đã phối hợp với CĐNHNN chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tặng quà Trung thu cho các đối tượng chính sách.
Các cháu mong Trung thu nào cũng được đón Tết vui như năm nay
Đó là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam, mồ côi lang thang cơ nhỡ, đang học nghề và làm việc tại Chùa Ngòi. Tham dự chương trình có ông Hà Ngọc Hải, Phó chủ tịch thường trực CĐNHTW, ông Lê Quốc Nghị, Phó chủ tịch CĐNHTW , ông Nguyễn Như Đôn, Giám đốc NHNH chi nhánh tỉnh Bắc Ninh.
Chùa Ngòi của làng Nắp Ngòi, được xây dựng sau thời Lý - Trần. Sư cô Thích Pháp Đăng cho biết, đây chính là nơi phát tích của Trung tâm nhân đạo Hồng Đức, bởi ý tưởng vừa Hoàng dương Phật pháp phổ độ chúng sinh vừa làm từ thiện nhân đạo của sư Thầy trụ trì Thích Đàm Dược.
Ý tưởng đó được sự trợ giúp nhiệt tình của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nên mô hình bảo trợ nương nhờ cửa Phật Hồng Đức ra đời vào năm 2002. Trung tâm có nhiệm vụ nuôi dưỡng, phục hồi chức năng dạy nghề cho các đối tượng chính sách xã hội.
Sau hơn 10 năm hoạt động, cơ sở Chùa Ngòi đã chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ hơn 200 lượt trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ... bằng chính nguồn kinh phí đóng góp của phật tử thập phương và sự trợ giúp của nhiều tổ chức đến với nhà chùa. Không chỉ bảo trợ, nuôi dưỡng, Trung tâm nhân đạo Hồng Đức còn dạy nghề miễn phí và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm thanh, thiếu niên khuyết tật. Nơi đây đã thực sự trở thành mái ấm cho những em có hoàn cảnh kém may mắn, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống.
Ông Hà Ngọc Hải, trưởng đoàn công tác cho biết, số tiền và quà trị giá hơn 23 triệu đồng do đoàn viên CĐNHTW đóng góp, đã mang đến cho các cháu ở Trung tâm nhân đạo Hồng Đức Chùa Ngòi niềm vui nho nhỏ trong dịp Tết Trung thu này.
Ôm món quà trung thu các bác vừa trao, em Trịnh Trà My, 7 tuổi (quê ở Quảng Phú, Bắc Ninh) cười rạng rỡ, nói: “Cháu vui lắm, đây là năm thứ 3 cháu ở đây nhưng đây là lần đầu tiên cháu được đón trung thu sớm thế này, đón Tết Trung thu ở Trung tâm thì thấy vui hơn nhiều, các bạn cũng rất vui, cháu mong ước trung thu nào cũng được đón trung thu và vui như năm nay”.
Chương trình Tết Trung thu ở Trung tâm nhân đạo Hồng Đức, Chùa Ngòi tuy không có màn phá cỗ như mọi nơi, nhưng niềm vui trên những nụ cười rạng rỡ của các cháu đã làm ấm lòng những người có mặt. Lần tặng quà này không phải là lần đầu tiên của CĐNHTW, mà sẽ được nối tiếp để mang tới cho những hoàn cảnh khó khăn như các cháu thiếu nhi ở Trung tâm nhân đạo Hồng Đức có thêm nụ cười mỗi ngày.
NA