“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Kỳ I: Người giàu nhất Trung Quốc
Sinh năm 1958, trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Lại Xương Tinh chỉ học đến lớp 3 rồi bỏ học. Sau một thời gian buôn bán quần áo, đồ điện… có được ít vốn, năm 1991, Lại Xương Tinh thành lập Công ty Quốc tế Viễn Hoa rồi phát triển thành Tập đoàn Viễn Hoa hoạt động chủ yếu tại thành phố Hạ Môn…
Trong quá trình điều hành Tập đoàn Viễn Hoa, Lại Xương Tinh được suy tôn là “vua buôn lậu”, bởi, đã buôn lậu trót lọt một khối lượng lớn từ dầu thực vật, xì gà cho đến hàng điện tử, xe hơi đắt tiền vào nội địa...
“Vua buôn lậu” Lại Xương Tinh
Tập đoàn Viễn Hoa chính là bức bình phong che giấu hoạt động buôn lậu quy mô lớn của Lại Xương Tinh và đồng bọn. Vào thời điểm “ăn nên làm ra”, Lại Xương Tinh cho tuyển hàng trăm nhân viên và mỗi năm đều tăng lương đều đặn cho họ, dù không ít nhân viên thừa nhận, họ chẳng phải làm gì ngoài việc uống trà đọc báo…
Bằng các mối “quan hệ rất tốt” với giới chức địa phương từ công an cho đến hải quan, thương kiểm… Lại Xương Tinh dễ dàng chuyển hàng từ Hong Kong và nhiều nơi khác vào Trung Quốc thông qua hoạt động của Tập đoàn Viễn Hoa.
Các mặt hàng buôn lậu bao gồm cả hóa chất, băng video, vật liệu xây dựng, hàng khiêu dâm cho đến đồng hồ hạng sang, xe hơi đắt tiền, nội thất cao cấp... Nhiều mặt hàng như xe Mercedes-Benz được Lại Xương Tinh khai là hàng có mức thuế suất thấp như… bột gỗ và được nhập vào nội địa. Hải quan sẽ chỉ kiểm tra một container chứa bột gỗ thật và cả lô hàng buôn lậu sau đó sẽ “lọt”, bởi có “sự chỉ đạo” từ trên.
Để gây ảnh hưởng, tạo uy tín, tại phòng tiếp khách của Tập đoàn Viễn Hoa, Lại Xương Tinh cho treo những bức ảnh lớn chụp với nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Lưu Hoa Thanh, nguyên Phó Thủ tướng Lý Lam Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Vương Hán Bân, Lý Thiết Ánh... Nhờ những bức ảnh này mà nhiều người lầm tưởng Lại Xương Tinh có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo cấp cao.
Lại Xương Tinh còn mời hầu hết vợ con, anh chị em, người thân của lãnh đạo thành phố, hải quan, thương kiểm, công an, biên phòng... ở Hạ Môn vào làm việc tại Tập đoàn Viễn Hoa với mức lương hậu hĩnh. Để tạo mối quan hệ, Lại Xương Tinh thường xuyên mời lãnh đạo cấp cao Bắc Kinh tới Hạ Môn “trao đổi kinh nghiệm”.
Năm 1996, khi khởi công xây dựng Trung tâm quốc tế Viễn Hoa cao 36 tầng, Lại Xương Tinh đã mời gần 2.000 quan khách. Trong đó, có nhiều lãnh đạo Trung ương, tỉnh Phúc Kiến và thành phố Hạ Môn tới dự lễ. Khi ra về mỗi quan khách còn nhận phong bì 3.000 NDT.
Tiền kiếm dễ, khiến Lại Xương Tinh “đốt” không tiếc tay. Y đã gửi quà với tổng trị giá tới 2 triệu USD tặng Bộ Công an và quan chức Hải quan Trung Quốc trong giai đoạn 1991 - 1997. “Vua buôn lậu” còn dùng gái đẹp nhằm tha hóa, lôi kéo, thậm chí có người cam tâm tình nguyện làm “tay sai đắc lực” khiến cho y ngày thêm ngông cuồng.
“Đi đêm có ngày gặp ma”, việc làm ăn phi pháp của Tập đoàn Viễn Hoa bị bại lộ. Một trong những nguyên nhân khiến “vua buôn lậu” Lại Xương Tinh “mất ngai” là do y bị con trai một quan chức cấp cao của Quân đoàn 31 quyết triệt phá. Sau khi bị Lại Xương Tinh từ chối đưa 100 triệu NDT (tiền hối lộ), Chu Ngưu Ngưu, con trai của Phó chỉ huy trưởng Quân đoàn 31 đã lập tức bỏ ra 30 nghìn NDT để đưa bằng được bức thư tố giác Lại Xương Tinh tới tay người có trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương.
Khoảng đầu tháng 8/1999, Lại Xương Tinh nhận được một cú điện thoại khẩn từ một “người đỡ đầu” là Trang Như Thuận - Phó giám đốc Công an tỉnh Phúc Kiến cho biết, lực lượng an ninh Hạ Môn sẽ bắt ông ta. Nghe tin như sét đánh ngang tai, Lại Xương Tinh vội vã nhảy lên một con xuồng cao tốc nhanh chóng rời khỏi Hạ Môn và tới Hong Kong vào ngày 8/11/1999. Chỉ mấy ngày sau, “vua buôn lậu” và gia đình đã lẩn trốn tới Vancouver (Canada)…
Vụ việc bị phanh phui, dư luận cho rằng, tuy số tiền buôn lậu của Lại Xương Tinh lên tới hàng chục tỷ USD. Nhưng, các cơ quan chức năng chỉ làm rõ từ tháng 12/1995 đến tháng 5/1999, Lại Xương Tinh đã tổ chức buôn lậu đồ nội thất cao cấp, xì gà, xe hơi, dầu thô, dầu thực vật, hóa chất, vật liệu dệt và nhiều hàng hóa khác… với tổng giá trị hơn 27 tỷ NDT (khoảng 4,35 tỷ USD), trốn thuế tới 13,9 tỷ NDT. Có đến 64 quan chức được Lại Xương Tinh hối lộ với số tiền trên 39 triệu USD. Đây là vụ buôn lậu, trốn thuế, đưa hối lộ và tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc...
Quang Hà
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


