Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…
Ngành Ngân hàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Sơn La | |
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Chia sẻ khó khăn với đồng bào Yên Bái |
Trong những ngày tháng mưa gió, phố sá ướt nhẹp, ngập lụt, chúng ta chỉ nghĩ đó là hiện tượng thiên nhiên. Ừ thì có nắng thì có mưa. Có sấm thì có sét và thiên tai lũ lụt. Nhưng ít ai nghĩ rằng thiên nhiên vốn rộng lượng vô cùng. Trái đất đang gồng mình cõng trên lưng gần 8 tỷ người ngày ngày vẫn không ngừng khai thác nguồn tài nguyên từ thiên nhiên vì mưu cầu ngày càng cao. Loài người mải miết “ăn vào” thiên nhiên, nhưng mẹ thiên nhiên cũng là hữu hạn, dù lớn lao bao nhiêu, bởi thế khi những đứa con cứ tiếp tục khai thác kiểu tận diệt, thì sẽ đến ngày mẹ kiệt sức.
Thiên tai gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân |
Thử hình dung mà xem, chúng ta đã đối xử với thiên nhiên thế nào. Biết bao con sông như sông Lô, sông Hồng, sông Đuống, sông Chảy… là mạch máu của mẹ thiên nhiên bị đào bới, hút cát, chặn dòng bằng sự dã tâm nhuốm màu lợi nhuận. Biết bao cánh rừng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên… là da thịt, là tấm áo của người mẹ thiên nhiên hiền từ bị gặm nham nhở, khai thác triệt để đến quặn đau, đến khô cháy…
Làm sao mẹ thiên nhiên nhẫn nại được nữa. Làm sao mẹ thiên nhiên có thể chịu đựng và an lòng tiếp tục dưỡng nuôi con người cùng những cánh đồng mãi, khi chúng ta không trân trọng sắc diệp lục của tán cây. Làm sao bầu trời có thể bình yên khi con người vô tâm nhả những cột khói đen sì nơi các khu công nghiệp, các nhà máy, đốt những cánh rừng bao la hay hâm nóng bầu không khí bằng những việc làm thiếu thân thiện và vô trách nhiệm?
Hậu quả đã nhãn tiền. Năm 2017, mùa mưa thất thường, bão gió liên tiếp. Bà con ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La… liên tiếp bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Hay các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình… vừa qua, phải oằn mình hứng chịu sự tàn phá của gió bão. Dường như năm nào chúng ta cũng có thiệt hại lớn về người và của. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mùa mưa 2017 sẽ còn diễn biến phức tạp.
Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mùa mưa bão năm 2017 sẽ phức tạp khó lường. Do ảnh hưởng của El Nino, dự báo có khoảng 13-15 cơn bão trên biển Đông, nhiều hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là tính bất thường, khó dự đoán gia tăng. Dự báo có khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và tập trung ở khu vực Trung bộ. Sự khắc nghiệt của khí hậu và môi trường ngày càng có xu hướng tăng lên và đang phá vỡ những quy luật vốn có của thiên nhiên.
Trực tiếp hứng chịu những cơn cuồng nộ của thiên nhiên đương nhiên là bà con nông dân, cuộc sống sinh kế gắn liền với diễn biến của thiên nhiên, mất mùa, dịch bệnh gia súc chết, nhà cửa bị cuốn trôi, chưa kể thiệt hại về người để lại nỗi đau không bao giờ nguôi.
Sau trận lũ ống lũ quét vừa qua ở mấy tỉnh miền núi, chúng ta không khỏi đau lòng khi chứng kiến nhiều cánh đồng màu mỡ, hoa màu xanh tốt của bà con đã bị nhấn chìm. Sau khi nước rút chỉ còn trơ lại sự hoang tàn. Bao đứa trẻ mất nhà, những người vợ mất chồng, người dân nghèo chẳng còn mùa màng nữa. Tất cả bị chôn vùi theo dòng nước và bùn đất. Tất nhiên, sau một vài năm, với sức sống quật cường, những người dân sẽ lại vực dậy, cải tạo đất đai, làm lụng đổ mồ hôi, xây dựng cuộc sống và hy vọng vào mùa vụ. Nhưng rõ ràng, thảm họa thiên nhiên đang diễn biến theo chiều hướng ngày một khốc liệt hơn… Và đó chính là hệ lụy từ những hành vi lạm dụng tận diệt thiên nhiên do chính chúng ta gây ra.
Cổ nhân có câu “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt…” nghe trong lời nhắn nhủ đã hàm chứa sự cảnh báo nghiêm khắc rằng, con người lấy đi của thiên nhiên bao nhiêu thì phải (chủ động) trả lại bấy nhiêu, bằng không khi sự nhẫn nhịn của thiên nhiên đã vượt qua giới hạn, thì cơn cuồng nộ sẽ lấy đi tất cả và con người chỉ còn lại nước mắt mà thôi...