Giả công an đi lừa đảo
Ảnh minh họa |
Tại đây, sau khi làm quen với một số người, Tùng tự giới thiệu mình có khả năng “chạy việc làm”, “chạy án”. Nghe vậy, chị Bùi Thị Tú trú ở địa phương đã đến nhờ Tùng “chạy án” cho anh Nguyễn Văn Bắc, chồng chị đang bị bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Huỳnh Minh Tùng hứa sẽ “tác động” để anh Bắc được hưởng án treo, để được việc đối tượng đã yêu cầu gia đình phải đưa số tiền 170 triệu đồng. Sau đó, gia đình nạn nhân đã chuyển vào tài khoản của Tùng 40 triệu đồng, số còn lại sẽ giao đủ khi có kết quả…
Lừa đảo thành công phi vụ “chạy án” ở Phú Thiện, Huỳnh Minh Tùng lại chuyển địa bàn hoạt động sang thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Tại đây, đối tượng đã làm quen với chủ nhà nghỉ Thanh Tâm là bà Vũ Thị Sen, nguyên Thiếu tá công an huyện Chư Sê.
Biết bà Sen đang cần xin việc làm cho con gái là Phạm Vũ Thị Thanh Tâm, với kịch bản cũ đối tượng tiếp tục giới thiệu mình là cán bộ Cục A92 của Bộ Công an, có khả năng xin việc làm. Tin tưởng vào Tùng, gia đình nạn nhân đã chuyển 580 triệu đồng cho Tùng để xin cho con gái vào lực lượng cảnh sát giao thông.
Sau đó, do Tùng không xin được việc theo thỏa thuận nên bà Sen yêu cầu trả lại tiền. Để tiếp tục lừa tiền của bà Sen, Huỳnh Minh Tùng lại rủ Yên Xuân Thủy, trú huyện Cư Jút (Đắk Nông) đóng giả Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ công an tỉnh Gia Lai. Nghe Thủy hứa hẹn trong điện thoại, bà Sen tiếp tục chuyển hơn 595 triệu đồng cho Tùng…
Sau nhiều lần thất hứa, các nạn nhân đã là̀m đơn tố cáo Tùng và Thủy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, TAND Cấp cao tại TP. Đà Nẵng đã tổ chức xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.
Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Minh Tùng 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Yên Xuân Thủy 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo Tùng phải bồi thường tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng cho các bị hại.