Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
Ảnh minh họa |
Mới đây, chị Võ Thị T., trú quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đang ở nhà thì nhận được một cuộc gọi từ thuê bao lạ. Mới chỉ hỏi han xã giao vài câu thì người phụ nữ gọi điện cho chị T. biết mình là nhân viên của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thông báo cho chị T. là chị đã trúng thưởng xe Air Blade trị giá 42 triệu đồng cùng 200 triệu đồng, đề nghị chị hợp tác, làm các thủ tục để nhận thưởng…
Vốn nghe nhiều câu chuyện bị lừa do giải thưởng từ trên trời, nên chị T. cảnh giác hỏi lại, tôi không dùng tài khoản của Vietcombank, sao lại trúng thưởng? Nghe chị T. nói vậy, người phụ nữ kia liền giải thích, mặc dù chị không có tài khoản của Vietcombank, nhưng đây là chương trình kỷ niệm ngày thành lập của ngân hàng, nên bên em phối hợp với một số ngân hàng khác như Agribank, Sacombank và hãng viễn thông Viettel… để quay số trúng thưởng ngẫu nhiên cho khách hàng.
Nghe người phụ nữ có nhắc đến Agribank, ngân hàng có tài khoản của mình nên chị T. bắt đầu chú ý. Khi thấy nạn nhân có dấu hiệu đã bắt đầu “say mồi”, người phụ nữ này liền cho chị T. số điện thoại của hai người vừa mới trúng thưởng từ ngân hàng. Sau đó, chị T. thử gọi vào một số máy của người phụ nữ vừa cho thì có một người đàn ông nói giọng Hà Tĩnh nghe máy.
Khi chị T. hỏi han anh ta thừa nhận mình vừa trúng giải nhì, trị giá lên đến 500 triệu đồng. Anh ta còn khoe với chị T. mấy ngày gần đây gia đình đang mở tiệc mời cả xóm đến liên hoan vì có “lộc”. Anh ta còn “bồi” thêm với chị T. lúc đầu mới nghe nhân viên ngân hàng gọi điện cũng ngờ ngợ đây là một chiêu lừa đảo như chị T. bây giờ. Thế nhưng, sau đó đánh liều tiến hành nộp tiền để làm thủ tục nhận giải, thì đúng là có giải thưởng thật.
Nghe anh ta nói vậy, chị T. liền dò hỏi “nhân viên Vietcombank” đã gọi điện thông báo trúng thưởng cho mình cách thức nhận giải thưởng. Ngay lập tức chị được người này hướng dẫn, chị ra cửa hàng di động mua thẻ cào Viettel tổng trị giá 37,5 triệu đồng rồi đọc mã số, seri, số chứng minh, hộ khẩu.
Người phụ nữ này giải thích, trong 37,5 triệu đồng này thì 5 triệu đồng là phí vận chuyển xe máy từ Hà Nội vào bằng máy bay, 7,5 triệu đồng tiền thuế trúng thưởng xe, 10 triệu đồng tiền phóng viên tới quay phim để đưa lên tivi, thuế VAT… Sau 3 lần ra cửa hàng, chị T. đã mua đủ 37,5 triệu đồng card điện thoại và thông báo mã số cho người phụ nữ kia.
Sau khi, nhận hết tiền “nhân viên Vietcombank” này nói cho chị T. biết khoảng 30 phút sau sẽ có người mang giải thưởng đến tận nhà chị. Tuy nhiên, chờ mãi đến mấy ngày sau vẫn không thấy giải thưởng đâu.
Đến lúc này, chị T. mới biết mặc dù mình đã rất cảnh giác, nhưng trước kịch bản, phối hợp lừa tinh vi của các đối tượng, chị T. vẫn “sập bẫy” một cách ngoạn mục...