Kinh doanh “kiểu” chợ đêm
Michell, người Mỹ, là một khách hàng quen của khu chợ đêm Hàng Ngang - Hàng Đào (Hà Nội). Với anh, đi chợ đêm Hà Nội luôn có cảm giác thú vị đến bất ngờ. Đã đến chợ đêm thế nào cũng có “chiến lợi phẩm” đem về, do các sản phẩm rất phong phú về mẫu mã và đặc biệt là giá cả rất hợp túi tiền, thậm chí có những gian hàng bán các sản phẩm cùng một giá rất thú vị. Một nét đẹp mà không ai có thể bỏ qua đó là những sản phẩm truyền thống như nặn tò he, tranh cắt giấy… rất thu hút khách du lịch nước ngoài, Michell cho biết thêm.
Du khách nước ngoài rất thích chợ đêm Hà Nội
Sản phẩm tại chợ đêm Hàng Ngang - Hàng Đào chủ yếu là quần áo thời trang, giá rẻ đến mức khó tin và hầu hết đều gắn mác đại hạ giá. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, chợ luôn đông đúc, lượng người gấp 2- 3 lần ngày thường. Các bãi để xe luôn trong tình trạng chật kín và quá tải.
Qua tìm hiểu, hàng hóa ở chợ đêm đa phần được nhập từ Trung Quốc. Những chiếc quần Jean chỉ có giá 170 - 180 nghìn đồng/chiếc; quần áo thu đông chỉ khoảng 50 nghìn đồng/chiếc; áo phông nam, nữ có rất nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 50 - 120 nghìn đồng/chiếc. Với các mức giá này, khách hàng dễ kiếm cho mình một bộ đồ ưng ý.
Ngoài ra, đồ phụ kiện mùa Đông cũng có mức giá rất “bèo”. Tất nữ được bán với giá 20 nghìn đồng/3 đôi; tất nam với giá 30 - 35 nghìn đồng/3 đôi, tùy từng chủng loại; khăn len có giá từ 40 - 90 nghìn đồng/chiếc. Đặc biệt, túi xách thời trang với nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt giá cao nhất chỉ khoảng 200 nghìn đồng/chiếc, còn lại chỉ dao động từ mức 70 - 100 nghìn đồng/chiếc… Chị Nguyễn Thị Tươi, chủ sạp quần áo chia sẻ, khách mua hàng chủ yếu là các bạn sinh viên, người lao động, vì vậy hàng hóa ở đây cũng không thể bán đắt...
Với người “sành điệu”, họ chắc chắn sẽ không bỏ tiền để mua những món đồ ở khu chợ đêm này. Nhưng với những người có thu nhập thấp, khi mà tình hình tài chính còn hạn hẹp, thì việc mua sắm ở đây là sự lựa chọn sáng suốt. Phải công nhận, hàng hóa ở những khu chợ đêm như thế này quá rẻ so với mặt bằng chung hiện nay, khi mà những shop thời trang “mọc” lên ngày càng nhiều, với giá thành lên đến 600 - 700 nghìn đồng một chiếc áo len, thậm chí đến vài triệu đồng một chiếc áo khoác mùa đông... Nhưng, liệu rẻ có đi kèm với chất lượng?
Khi lý giải một số thắc mắc của người mua hàng sao lại bán rẻ như vậy, nhiều tiểu thương cho biết, hàng nhập về với số lượng lớn nên bán rẻ là điều đương nhiên. Và vì toàn là hàng tốt, bán giá như vậy để cho khách mua được nhiều, lại không mất công mặc cả. Tuy nhiên, nhiều bạn sinh viên phản ánh, áo mặc được vài hôm thì đã sờn vai, tuột chỉ; giày đi được vài bữa thì bung cả đế.
Biết là chất lượng không ổn nhưng vì không có tiền, nên đành chấp nhận mua. Chị Hằng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, ai cũng biết là chất lượng hàng ở đây chỉ nhàng nhàng, nhưng làm gì có tiền mà mua hàng đắt tiền, mua mặc được đến lúc nào hay lúc đó, hỏng thì lại mua, chứ bỏ tiền triệu ra mua quần áo hàng hiệu thì là cả một vấn đề.
Theo tìm hiểu thì hàng hóa ở chợ đêm chủ yếu là hàng Trung Quốc giả nhãn mác các hãng, được nhập từ Móng Cái (Quảng Ninh), các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai... Một số mặt hàng bị may lỗi, hỏng, thậm chí có cả một số mặt hàng không dùng được nữa nhưng được mang về “sửa sang” lại (những hàng được làm lại chủ yếu là giày dép), vẫn bán được đắt hàng như bình thường.
Nhìn chung, những khu chợ đêm đã đánh trúng tâm lý ham đồ rẻ của khách mua hàng, những tiểu thương nơi đây thoải mái bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhiều mặt hàng có nhãn mác của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng như Chanel, Gucci, Levis, D&G… nhưng thực chất chỉ là hàng nhái, giá rẻ.
Nhưng chợ đêm Hà Nội vẫn có những nét rất riêng và thu hút nhiều lượng khách hàng lớn, đặc biệt là các du khách nước ngoài đến đây để tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt Nam. “Cứ cuối tuần là tôi và vài người bạn lại đến chợ đêm vừa để thưởng ngoạn lại có những món đồ làm kỷ niệm về đất nước các bạn với giá cả phải chăng”, Michell đưa ra bình luận.
Đức Hiền