Lái xe và những kiểu lừa khách hàng
Bà Liêu Thị Kim T. và chồng ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (Nhà Bè) gọi taxi đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến sân bay, vợ chồng bà xuống taxi đi lấy xe đẩy thì tài xế cũng vội vã xách những bịch đồ của khách xuống xe. Thanh toán tiền xong, lúc xếp đồ vào xe đẩy bà T. phát hiện thiếu một túi đồ thì chiếc taxi đã phóng ra khỏi sân bay. Trong túi đồ bị quên, ngoài tài sản giá trị còn có toàn bộ giấy tờ tùy thân nên bà T. liên lạc để tìm lái xe nhưng không kết quả, bởi khi gọi xe bà quên không để ý là hãng taxi nào. Không có giấy tờ làm thủ tục, vợ chồng bà phải lỡ chuyến bay và làm đơn gửi cơ quan Công an nhờ can thiệp.
Chiếc taxi dán logo Mai Linh nhưng có số điện thoại 08.54343434 - (Ảnh: MH)
Cách đây không lâu, qua đơn đề nghị xác minh của Công ty Mai Linh, phản ánh về việc một khách nước ngoài bị lái xe của công ty này chiếm đoạt 4 triệu đồng, Cục CSHS (Bộ Công an) đã làm rõ lái xe này là Trần Minh Quốc (TP. Hồ Chí Minh) là lái xe taxi “dù” dán logo của hãng Mai Linh để đón khách. Khi đón một khách nước ngoài từ quận 1 ra sân bay Tân Sơn Nhất, mặc dù quãng đường chỉ 7 km nhưng Quốc đã bấm đồng hồ lên gần 400 km và bắt khách trả 4 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Quốc nộp lại 4 triệu đồng và khai trước đó với thủ đoạn trên đã thực hiện 2 vụ trót lọt, chiếm đoạt của khách nước ngoài 8 triệu đồng.
Vốn là lái xe tải, Trần Văn Chương (Hoài Nhơn, Bình Định) mua được chiếc xe tải hiệu Hyundai, có BKS 77K-9906 và hành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa. Thay vì kinh doanh theo ngành nghề đăng ký, Chương đã thực hiện một kiểu “kinh doanh” mới, chiếm đoạt hàng của khách trong khi đang vận chuyển. Để thực hiện kiểu “kinh doanh” này, Chương đã tự làm một BKS giả 54N-7534.
Thông qua Đại lý môi giới vận tải của bà Huỳnh Thị Kim L. ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên). Chương liên lạc với chị Nguyễn Phi Y - Phó giám đốc Công ty TNHH Diễm Loan (Ninh Hòa, Khánh Hòa) để nhận hợp đồng chuyển hơn 25 tấn hàng (gồm 360 bao đậu xanh và đậu đen) trị giá gần 600 triệu đồng đi giao cho DNTN Thành Thắng tại Hà Nội. Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền vận chuyển, Chương điều khiển xe chạy về bến xe Quy Nhơn. Tại đây Chương mang 2 mẫu đậu xanh và đậu đen tìm đến đại lý thu mua nông sản của chị Nguyễn Thị D. để đặt vấn đề bán. Sau khi xem mẫu đậu, chị D. đồng ý mua với giá 23.500 đồng/kg đậu xanh và 20.500 đồng/kg đậu đen. Thỏa thuận xong giá cả, Chương về lại bến xe đợi đến tối thì thay BKS giả vào rồi điều khiển xe chạy đến nhà chị D. bán hết số hàng vận chuyển trên xe với giá 500 triệu đồng. Sau đó Chương tháo BKS giả 54N-7534 và thay vào BKS 77K-9906 rồi điều khiển xe chạy về nhà tại Hoài Nhơn, Bình Định. Trên đường về thì Chương đã không may bị lực lượng CSGT bắt giữ vì hành vi sử dụng BKS giả? TAND tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt Chương 9 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thanh Nga