Tháng Bảy ân tình
Nhiều chương trình đặc biệt được tổ chức để ôn lại một thời hào hùng và nhiều đau thương của dân tộc. Từ việc khánh thành tượng đài chiến thắng Cửa Việt đến chương trình “Hùng thiêng đất mẹ” ở Thành cổ Quảng trị đã để lại nhiều ấn tượng.
Đặc biệt hơn, tháng Bảy năm nay, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương cùng các NHTM đã tổ chức Hành trình tri ân về Côn Đảo, một hoạt động đầy ý nghĩa và tinh thần nhân văn…
Tri ân các cựu tù còn lại tại Côn Đảo |
Cuối những ngày tháng Bảy lịch sử, Đoàn công tác gồm hơn 20 đoàn viên ưu tú thuộc các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên NH Trung ương và các ngân hàng TMCP Ngoại thương, Công thương, Chính sách xã hội, Hợp tác xã đã hành hương về mảnh đất Côn Đảo huyền thoại.
Hòa vào dòng người khắp cả nước đổ về thắp hương tưởng niệm những liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại trong lòng đất Côn Đảo, với niềm xúc động dâng trào ngay khi vừa đặt chân đến đây, các thành viên của đoàn công tác đã cắt băng khánh thành công trình lọc nước tuần hoàn tại Nghĩa trang Hàng Dương, một công trình mang tên Thanh niên Ngân hàng trao tặng cho Ban quản lý di tích Côn Đảo.
Bà Nguyễn Thị Tám, Phó ban quản lý di tích Côn Đảo cho biết, đây là công trình mang đầy ý nghĩa thực tiễn bởi nó sẽ giúp Ban quản lý trong việc chăm lo cho gần 2000 hương hồn liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương, và cả du khách thập phương về thăm viếng nơi này.
Ngay sau đó, lễ dâng hương và thắp nến tri ân được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức tâm linh của người Việt. Thay mặt cho đoàn công tác, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương, đã thực hiện nghi lễ dâng hương và thỉnh chuông tại đền thờ Liệt sĩ Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương.
Mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, anh xúc động bày tỏ: “Trong hàng nghìn liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Các anh mãi mãi không trở về quê hương. Máu thịt của các anh đã hòa tan vào đất mẹ, đã nằm lại nơi đảo xa gió cát này. Chúng ta hãy cắm những nén hương thơm bằng tình trong trái tim của mỗi người, cố gắng đừng bỏ sót một ngôi mộ nào…”.
Sau khi thăm các nhà tù, được tận mắt nhìn thấy những dụng cụ và hình thức tra tấn, được tận tai nghe những câu chuyện từ những nhân chứng sống qua chương trình giao lưu và tri ân các bác, các cô là cựu tù chính trị đang sống tại Côn Đảo.
Bạn Nguyễn Lan Phương, một đoàn viên trẻ của VietinBank cho biết: “Đây là lần đầu tiên được tham dự chương trình ý nghĩa như thế này. Cuộc sống và tinh thần của các bác các cô đã làm nên một huyền thoại - Huyền thoại về địa ngục trần gian mà trước đây chỉ mới được biết qua sách vở. Sự hy sinh của các bậc tiền nhân đã làm nên quả ngọt và hạnh phúc cho hàng triệu triệu gia đình trên đất nước Việt Nam. Chúng em sẽ nhớ mãi chuyến đi này”.
… Tiếng chuông vang lên giữa vi vút gió của trời đất giao hòa, báo hiệu thời khắc chuyển sang ngày mới. Một bình minh đang rạng ngời trên mảnh đất linh thiêng này.