Về với Vĩnh Ô
Hồi còi tàu vang lên trong ánh nắng sớm mai. Con tàu SG11 từ từ dừng lại tại ga Đông Hà, Quảng Trị. Bốn anh em chúng tôi, Hòe, Linh, Cương, Đảng sải những bước chân nhanh chóng ra khỏi ga, vì so với giờ hẹn đã quá 30 phút. Chiếc xe đón chúng tôi ngay cửa ga lăn bánh ngay lập tức, khẩn trương ghé qua UBND huyện.
Nơi ấy, anh chị em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện đã đợi sẵn, bố trí một chuyến xe đi lên xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị để gặp gỡ, tặng quà tết cho 20 hộ nghèo nhất xã.
Những món quà tình nghĩa đến với bà con Vân Kiều tại Vĩnh Ô |
Đồng bào ở xã Vĩnh Ô phần lớn là bà con dân tộc Vân Kiều, tổng nhân khẩu cả xã có khoảng 1.300 người, gần 220 hộ, trong đó có tới hơn 84% hộ nghèo. Khi chúng tôi đến nơi, bà con đã lên trụ sở UBND xã chờ đợi. Chính vì chuyến tàu về ga Đông Hà muộn hơn dự kiến, làm chúng tôi ân hận đã để bà con phải chờ. Thế nên giờ đây tất cả công việc đều được đẩy nhanh để bù đắp.
Sau vài lời giới thiệu của chị Trần Thị Thu Hà, Chánh văn phòng UBND huyện, Phó viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng Phạm Xuân Hòe có những lời thăm hỏi tới bà con và tiến hành trao 20 món quà tới tay từng người dân.
Tổng số quà quyên góp từ tiền lương của anh em trong Viện không lớn, 40 triệu đồng để mỗi hộ nghèo nơi đây có 2 triệu đồng chuẩn bị đón tết Đinh Dậu đang đến gần. Thêm nữa, các bộ quần áo đã qua sử dụng được giặt giũ, gấp ngay ngắn, nhờ các anh, chị phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển tới bà con vùng lũ.
Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, ông Trần Hữu Hùng bộc bạch: “Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng của anh chị em Viện Chiến lược ngân hàng đã dành dụm từ chính tiền lương, thu nhập của mình để có món quà Tết đến với bà con vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Doanh nghiệp thì họ có thể trích quỹ phúc lợi và khen thưởng để hỗ trợ người nghèo, nhưng với những cán bộ, công chức, thì chia sẻ từ đồng lương của mình là rất quý, rất trân trọng”.
Trong khi trao những phần quà, Phó viện trưởng Phạm Xuân Hòe cũng chia sẻ, món quà Tết này có thể nhỏ nếu so với mức sống ở thành phố, nhưng ở nơi đây, bà con vẫn có thể tiết kiệm được một phần để mua con giống phục vụ sản xuất, góp phần thoát nghèo.
Trao quà rồi, anh em chúng tôi chia tay bà con lên đường về huyện. Trên xe, anh Nguyễn Ái Tân, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: “Bà con ở Vĩnh Ô phần lớn là người dân tộc Vân Kiều, mang họ Hồ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt, sống thật thà, giản dị và luôn một lòng theo cách mạng. Trong 20 hộ nghèo nhận quà được bình bầu từ các hộ dân, thì có 3 hộ đã được nhận quà từ nơi khác. Nhận ra điều này, ngay lập tức được bà con đề nghị đưa ra khỏi danh sách, thay thế bằng 3 hộ mới”.
Và một điều thú vị nữa, bà con nơi đây sống rất rành mạch. “Quà biếu là của cho và nhận, nhưng khi đã vay nợ ngân hàng để sản xuất, kinh doanh hay phục vụ đời sống thì trả nợ rất đúng hạn”, anh Trần Ngọc Thanh, Trưởng Phòng giao dịch Sacombank huyện Vĩnh Linh đã nhiều năm làm công tác tín dụng, cho vay ở đây vui vẻ kể.
Chia tay nơi quê nghèo Quảng Trị, bốn anh em chúng tôi về lại Hà Nội trên một chuyến tàu đêm. Mỗi cái lắc lư khi con tàu chuyển động cứ như nhắc lại trong tôi suy nghĩ làm sao để các đề tài, dự án nghiên cứu được xã hội hóa, đi vào cuộc sống, làm sao để bà con tiếp cận dịch vụ tài chính, tiến tới thoát nghèo. Điều đó cũng thiết thực như việc thiện nguyện của cán bộ, nhân viên Viện Chiến lược ngân hàng, tìm về chia sẻ với bà con nơi xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.