Đến thượng đế cũng phải cười?
Sau câu chuyện “Hội chứng đánh máy nhầm”, nói về thực trạng một số cơ quan quản lý Nhà nước sau khi ban hành những văn bản “cười ra nước mắt” nếu có bị cơ quan cấp trên “thổi còi” hay bị dư luận phê phán thì đổ lỗi cho “đánh máy nhầm”, anh bạn giáo viên của tôi lại kể ra một loạt các vụ nhầm tai hại khác mà khi bị dư luận phát hiện, các cơ quan này khó có thể đổ lỗi cho “đánh máy nhầm”. Anh gọi tên những cái nhầm này là nhầm “cười ra nước mắt”.
Nhân lực ngành y đáng báo động (Ảnh minh họa)
Mới đây nhất, trên báo Đất Việt (30/8/2013) sau khi phản ánh một tấm pano cỡ lớn ghi sai tên nước với nội dung "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 68 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội Việt Nam Việt Nam" được dựng lên tại một ngã tư ở Hà Nội, báo này đã liệt kê ra hàng loạt vụ nhầm tương tự khác, kèm theo ảnh minh họa, như cờ Đảng và cờ Tổ quốc bị treo ngược, Pano mừng giải phóng miền Nam viết sai chữ "nước".
Khôi hài hơn có cơ quan trên địa bàn Hà Nội đã treo khẩu hiệu: “Chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 30/4”. Kể đến đây, anh bạn giáo viên liền nhận xét: Nếu không tận mắt đọc báo và xem hình minh họa kèm theo có khi người nghe cũng không tin. Nhưng trớ trêu thay, đó lại là sự thật. Những cái nhầm không thể chấp nhận được, không đáng có, nhưng không hiểu vì sao nó vẫn ngang nhiên tồn tại và tiếp diễn?
“Làm thầy thuốc mà sai lầm thì chỉ giết một người; làm chính trị mà sai lầm thì tàn hại cả đất nước; làm văn hoá mà sai lầm thì gây tai họa cho muôn đời”. Không hiểu những nhà quản lý văn hóa, có khi nào đọc được câu danh ngôn này chưa? Như minh họa thêm cho câu nói của mình, anh bạn giáo viên lại dẫn chứng một số vụ nhầm “cười ra nước mắt” trong ngành y tế.
Nếu trước đây, dư luận trong cả nước khá bức xúc trước vụ việc một bệnh nhân bị đau gối chân trái, được bác sĩ mổ gối chân… phải ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy và một bệnh nhi bị cắt nhầm bàng quang ở Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh, thì mới đây dư luận lại râm ran, câu chuyện về một bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Phổi Cần Thơ, sau khi được các bác sĩ ở đây chuẩn đoán, chụp phim, bệnh nhân đã bị mổ nhầm bên phổi, dẫn đến suýt tử vong. Chưa kể không ít cái chết thương tâm vẫn thường xuyên xảy ra chỉ do sự chẩn đoán nhầm của bác sĩ?
Lâu nay khi nói về những yếu kém trong ngành y, mọi người phần lớn mới đề cập về mặt đạo đức, song khi để xảy ra những vụ việc “cười ra nước mắt” như kể trên, có nguyên nhân không nhỏ từ khâu đào tạo mà dẫn chứng cụ thể nhất là mới đây báo chí đã báo động về chất lượng đào tạo ngành y trong cả nước. Mọi người không khỏi giật mình khi nghe lãnh đạo một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh phát biểu: “Nói thật, để mở ngành y đơn giản như... mua bánh mì”.
Sau khi kể lại những câu chuyện thuộc dạng “cười ra nước mắt” này, anh bạn giáo viên của tôi bỗng nở một nụ cười mãn nguyện trước phát kiến của mình. Có khi sắp tới mình photo mấy chuyện kể này cùng với câu chuyện “Hội chứng đánh máy nhầm” vừa mới được đăng báo, gửi cho nhà biên kịch kiêm đạo diễn Jamie Uys, có khi ông ta lại có chất liệu để làm thêm được vài tập tiếp theo của bộ phim “Đến thượng đế cũng phải cười” cũng nên?
Nguyên Vinh