“Hợp tác xã Ngân hàng Chùa Bộc” ngày ấy
Học viện Ngân hàng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 55 ngày truyền thống | |
Học viện Ngân hàng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 |
Mới nghe 2 từ cao đẳng thì nỗi buồn, lòng tự ái cứ trào lên. Càng ấm ức, tự ái hơn khi bạn bè cùng trang lứa, cùng đội chuyên, lớp chọn, đứa thì sinh viên trường đại học này, nọ, mình thì Cao đẳng Ngân hàng. Cay nhất là mấy thằng bạn cùng trường thời phổ thông đậu vào Kinh tế Quốc dân cứ gọi chúng tôi là học viên của “Hợp tác xã Ngân hàng Chùa Bộc”.
Vì trường nằm ngay cạnh Chùa Bộc, hơn nữa khi ấy, cả khóa Cao đẳng I có hơn 100 và khóa 2 chúng tôi khoảng 200 sinh viên, trong khi hầu như là các cô chú, anh chị hệ chuyên tu, tại chức dành cho cán bộ đang công tác ngân hàng thì đông hơn cả.
Cụm từ “HTX Ngân hàng Chùa Bộc” cũng ra đời từ thuở ấy với hàm ý vừa trêu chọc, vừa “xem thường”. Nhưng cũng chính nó là điều luôn nhắc nhở mỗi chúng tôi, phải học và làm việc để chứng minh rằng sự thành đạt của mỗi con người không lệ thuộc vào bằng cấp. Và trường đời mới là trường đào tạo, tôi luyện mỗi con người trưởng thành. Cho dù bạn hay tôi học ở trường danh giá nhưng khi ra đời làm việc hời hợt, không trau dồi kiến thức & kinh nghiệm thì khó có thể trưởng thành.
Học viện Ngân hàng trên phố Chùa Bộc, Hà Nội |
Ký ức thuở sinh viên
Lứa Cao đẳng II vào nhập học càng làm cho Trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng thêm sôi động, tươi trẻ. Nhưng “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” chúng tôi cũng gây không ít phiền toái cho công tác quản lý sinh viên nhà trường. “Địa chủ Nguyễn Văn Kinh” là biệt danh mà Cao đẳng II chúng tôi dành cho thầy Nguyễn Văn Ký nổi tiếng “khắt khe” trong công tác quản lý sinh viên.
Tiếng kẻng lên lớp, tiếng kẻng hết giờ giao lưu bạn bè buổi tối để dành thời gian cho học tập, hay những quy định về tiếp khách, về vệ sinh phòng ở… đều được giám sát chặt chẽ. Nhiều bạn bè trong khóa II chúng tôi đã bị kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo trên loa truyền thanh của trường.
Vũ Văn Thuận, thường gọi là “Thuận chuột” nổi tiếng thông minh học nhanh, nhớ giỏi, chỉ đến thời điểm kiểm tra thi cử mới lướt qua bài vở một lần là có thể qua 5 điểm đã dính vào “án” đánh bài ăn tiền cùng một số bạn bè trong khóa bị “bật bãi” về quê. Còn một số thằng bị đánh trượt xuống khóa III.
Nhưng đình đám nhất có lẽ vụ sinh viên cao đẳng cùng các chú chuyên tu 6 tập hợp biểu tình đòi trả lại phần nhà và diện tích của trường đã từng cho Bộ Ngoại giao mượn. Một bác chuyên tu 6 và 1 sinh viên khóa I đã bị Công an Đống Đa tạm giữ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, cơ sở cũ và diện tích cũ cho mượn cũng trở về với chủ cũ, để có khuôn viên đủ rộng, kiến tạo lại trường khang trang như ngày nay.
Đình đám với nhiều chuyện còn hơn cả “ma quỷ”, nhưng lứa chúng tôi cũng làm nên nhiều kỷ niệm đẹp với nhà trường.
Lứa sinh viên gây ấn tượng mạnh với người dân Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội về công tác dân vận khi đi học lớp quân sự.
Lứa sinh viên có những hoạt động văn nghệ sôi nổi như ban nhạc của Minh “đầu cô”, Tâm gù chuyên trống, Tuấn kịch câm “hai vợ”, Hòe cải lương...
Lứa sinh viên được đào tạo toàn diện từ kiến thức về kinh tế ngành đến kiến thức chuyên môn như: kinh tế nông nghiệp từ cố thầy giáo Nguyễn Văn Chử, kinh tế xây dựng cơ bản từ thầy Nguyễn Minh, kinh tế ngoại thương từ thầy Trúc; những môn toán kinh tế cơ bản về quy hoạch tuyến tính từ thầy Lâm “ngây thơ”, toán sắc xuất từ thầy Linh “tai vểnh”, toán giải tích từ cố thầy giáo Nguyễn Văn Trung; rồi sau mới đến kiến thức chuyên ngành về lý thuyết tiền tệ, về tín dụng ngân hàng, thẩm định dự án, hay kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng…
Lứa sinh viên đi thực tập thời gian nhiều nhất, một lần tại các HTX, các doanh nghiệp về hạch toán kế toán và kinh doanh, một lần thực tập tốt nghiệp ở chi điếm ngân hàng thời một cấp.
Lứa sinh viên tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường hoành tráng nhất, ăn nhậu, hát thâu đêm suốt sáng trong khuôn viên sân nhà trường.
Lứa sinh viên được Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Trung ương điều đi công tác các tỉnh miền núi và miền Nam đông đảo nhất…
Thời của “tập sự nghỉ hưu”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cho đến hiện tại, lứa chúng tôi đã bước qua 32 năm công tác, kể từ khi ra trường năm 1984. Cũng có đứa ra trường làm sang ngành nghề khác nhưng phần đa là làm trong ngành. Nhìn lại chặng đường công tác, dù ở vị trí nào, lứa Cao đẳng II đều có cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành Ngân hàng. Có nhiều bạn từ khóa Cao đẳng II hiện đang thành đạt.
Nếu kể từ hàng ngũ Phó giám đốc, giám đốc chi nhánh hoặc trưởng phòng của một ngân hàng thì không kể hết. Còn ở tầm cỡ thứ trưởng, tầm vụ trưởng, phó vụ trưởng của Ngân hàng Nhà nước hoặc tầm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc... một ngân hàng, nếu kể ra cũng có tới chục người.
Trên con đường khoa học nhiều người đã có học vị tiến sĩ, còn với học vị thạc sĩ có lẽ gần như được phổ cập. Trên con đường kinh tế chắc hẳn phần lớn cựu sinh viên Cao đẳng II đều đã là các tỷ phú VND. Đó là một vài dấu ấn thành công trong cuộc sống và học tập của lứa sinh viên Cao đẳng II. Thầm nghĩ, dù thành công ở lĩnh vực nào, ở cương vị nào đều là niềm tự hào chung của cả khóa và của nhà trường.
Giờ đây, mọi người đang ở lứa tuổi sang bên kia sườn dốc, ai còn nhiều là 6 năm công tác, ai ít là 3 năm công tác, đang vào thời kỳ “tập sự nghỉ hưu”, thậm chí có người đã nghỉ hưu non rồi. Cần một khoảng thời gian để tập sự nghỉ hưu là vì, về hưu sẽ có những hẫng hụt so với khi còn công tác, nhất là những bạn đang giữ cương vị quan trọng càng cần chuẩn bị cho thời gian tập sự này.
Thay cho lời kết
Ghi lại đôi lời về một thế hệ sinh viên Cao đẳng Ngân hàng năm xưa như để tri ân với lớp lớp thầy cô, các cán bộ, công chức viên chức của nhà trường đã dìu dắt chúng em trải qua thời kỳ đầy khó khăn, gian khổ “ lấy trộm cả cơm cháy của lợn” ăn cho đỡ đói, nhưng cũng đầy thơ mộng của lứa sinh viên Cao đẳng II.
Còn với thế hệ sinh viên đại học, Học viện Ngân hàng hôm nay, các bạn đang được học tập rèn luyện dưới một mái trường – một môi trường đầy năng động và sáng tạo. Học viện Ngân hàng với một cơ sở vật chất khang trang, đào tạo đa ngành hơn, với đội ngũ thầy cô giáo được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài, có trình độ chuyên môn cao.
Đó mới chỉ là môi trường thuận lợi cho sinh viên, nhưng người học mới là quan trọng, việc các bạn có tự giác học tập, nghiên cứu hay không, có nắm được kiến thức căn bản về kinh tế học và ngân hàng hay rèn luyện các kỹ năng làm việc với con người, với sự vật, với dữ liệu hoặc một cách đề cập khác là kỹ năng về ngôn ngữ, kỹ năng toán học, kỹ năng lập luận, kỹ năng tin học.
Nếu có được nền tảng kiến thức và kỹ năng quan trọng như vừa đề cập, chúng tôi tin tưởng các bạn sẽ trở thành những chuyên gia về tài chính, ngân hàng mà đất nước đang mong mỏi cho thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập của khu vực tài chính.