Lại vỡ đường ống nước!
![]() |
| Ảnh minh họa |
Tính đến thời điểm này, việc đường ống nước quan trọng nói trên vỡ đã là lần thứ 19. Nhưng trên thực tế, dường như lần vỡ đường ống cấp nước đợt này không “xôm” thông tin như các lần trước, không được nhiều thành viên “tổ nghìn like” trên mạng xã hội “mổ xẻ” nhiều như trước nữa… Nhiều người dân thậm chí còn cảm thán “lại vỡ đường ống nước ư”, như là chuyện không lấy gì làm ngạc nhiên.
Phải chăng sự bất tiện về mất nước, thiếu nước sạch dùng cho sinh hoạt của người dân nhiều khu vực của Hà Nội giờ đây họ chẳng buồn nói đến nữa, vì nói mãi cũng không cản được đường ống cứ vỡ tiếp? Bởi để cho hàng vạn người dân phố thị có thể phải “ở dơ”, cơ thể phải “bốc mùi” đến lần thứ 19, thì đúng là ngấy lắm, ngấy đến tận cổ, chán chả buồn nói lắm rồi!
Chuyện trên báo chí chỉ có thế này: Buổi tối cách đây ít ngày, đường ống dẫn nước sạch sông Đà gặp sự cố vỡ ống tại vị trí Km21+600 trên Đại lộ Thăng Long, khiến việc truyền tải nước sạch cho hàng chục nghìn hộ dân Hà Nội bị gián đoạn.
CTCP Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) trong quá trình tuần tra để duy tu, bảo trì định kỳ hệ thống cấp nước đã phát hiện ra điểm xung yếu nằm trên hệ thống truyền tải. Ngay trong đêm, đơn vị trên đã huy động nhân lực, máy móc sửa chữa ngay nhằm ngăn ngừa sự cố...
Lại nhắc đến cái chuyện vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà, lần vỡ trước là vào tháng 7/2016, đường ống bị vỡ tại Km 27+600 trên Đại lộ Thăng Long (đoạn qua huyện Thạch Thất, Hà Nội) khiến hàng chục nghìn hộ dân Hà Nội bị mất nước nhiều giờ, sinh hoạt của mọi người vì thế cũng bị đảo lộn. Bởi thiếu gì thì thiếu, chứ thiếu nước thì cơ cực vô cùng.
Cách đây mấy chục năm, khi Hà Nội mất nước triển miên thì nhà nhà phải xây bể chứa, người người ra máy nước công cộng hứng “từng giọt”, xếp hàng suốt đêm để lấy cho được vài xô nước.
Thời đổi mới, mỗi khi mất nước thì cũng có thể sang hàng xóm xin tạm một ít, vì nhà ai cũng còn chứa lu, chứa thùng. Giờ thì bể chìm, bể thượng, máy bơm lắp phao bật/tắt tự động lấy đâu chỗ mà múc nhờ vài xô? Ấy thế mà cái đường ống dẫn nước kia đã vỡ tới lần thứ 19!
Cổ nhân có câu “quá tam ba bận”, thế mà cái đường ống dẫn nước tới nay đã quá gấp 6 lần lời cổ nhân thì đúng là quá chán, chán lắm rồi!
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam
Giá điện tăng, khách hàng sử dụng điện tìm cách thích nghi



