Nhà văn trẻ Phạm Thanh Thúy: Chuyện học, viết và nghề văn!
Năm nay 35 tuổi nhưng Phạm Thanh Thúy vừa mới ra trường được hơn 1 năm, chị hiện nay vẫn chọn cách làm việc tự do. Ngày trước học ở khoa Viết văn - Báo chí (tiền thân là trường viết văn Nguyễn Du nổi tiếng), điều may mắn là trong các môn chuyên ngành, chị được các thầy, cô, là những nhà lý luận phê bình văn học, nhà văn, nhà thơ đã có chỗ đứng trên văn đàn và nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp tham gia giảng dạy.

Nhà văn Phạm Thanh Thúy
Đó là Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Đỗ Lai Thúy, Chu Văn Sơn, Bùi Việt Thắng, Nguyễn Thị Minh Thái…; nhà văn Sương Nguyệt Minh, Võ Thị Hảo, Lê Minh Khuê…; nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Việt Chiến, Vũ Quần Phương, Nguyễn Trọng Tạo… Những người viết văn, đam mê viết lách thế hệ trẻ như chị khi được đào tạo ở trường, giống như người ta cung cấp đầy đủ các nguyên liệu để chế biến cho một bữa ăn, nấu ngon hay dở, thuộc về khả năng của từng người.
Vậy nên, khi theo học ở ngôi trường này, chị đã “thu hoạch” được rất nhiều và không “thất thu” gì cả và “tôi sẽ không bao giờ hối hận khi đã học ở đây”.
Tôi vốn là chỗ quen thân (đàn em) của Phạm Thanh Thúy từ lúc học ở trường đại học, dạo gần đây nghe “giang hồ” đồn thổi chị ra trường nhưng đi xin việc khắp nơi, song chẳng nơi nào nhận. Bởi tò mò nên tôi hẹn gặp chị ở một… quán nước vỉa hè nằm sâu trong ngõ đường Giảng Võ. Phạm Thanh Thúy đến gặp tôi, chị vứt bịch cái ba-lô xuống ghế nhựa rồi nhanh nhảu: “Thực tế chưa từng mang bằng tốt nghiệp đi xin việc ở đâu.
Mà “Cử nhân viết văn” thì đã sao? Hàng chục ngàn sinh viên mới ra trường không xin được việc làm hoặc làm nghề tay trái, hỏi có bao nhiêu “Cử nhân viết văn” trong đó? Trên thế giới có cơ quan nào mà các nhà văn đến làm “công việc viết văn” 8 tiếng một ngày rồi ra về như bao viên chức khác không?”, Phạm Thanh Thúy nói với tôi như… té nước vào mặt.
Phạm Thanh Thúy bảo, bằng cấp ngành nghề chỉ đóng vai trò nhất định nào đó, cái quan trọng vẫn là tài năng, sự may mắn sẽ quyết định công việc của sinh viên mới ra trường. Chị bảo, học xong viết văn ra trường phải trở thành nhà văn, nhà thơ… thì nước ta có hàng triệu nhà thơ, nhà văn. Tất cả phải tuân theo sự vận động của cuộc sống để thích nghi và tồn tại.
Nhưng học xong viết văn mà đi làm báo tốt và vẫn sáng tác đều, ra thơ được như bạn trẻ Du Nguyên, Lữ Mai (khóa 10) thì còn gì bằng.
Đối với Phạm Thanh Thúy, chị không ra phố học để trở thành nhà văn. Làm việc ở quê hay bất kỳ đâu, cuối cùng là do chị lựa chọn. Chị tự biết mình thuộc về nơi nào, nơi nào làm chị sống tốt hơn. Trông bé nhỏ và mong manh lại kèm theo một tâm hồn “bay bổng”, Phạm Thanh Thúy không chịu được nhịp sống ồn ào ngoài phố, nhưng nếu ở đó, chị nói sự nghiệp sẽ tốt hơn, cơ hội cũng nhiều hơn. Nhưng chị nghĩ “tôi lại cần một không gian bình yên. Tôi cần những khoảng lặng cô đơn…”.
Theo Phạm Thanh Thúy, làm văn chương, tức là viết văn, ai cũng nói rằng đó không phải là một nghề kiếm sống suốt đời, khi mà ở nước ta, rất hiếm nhà văn sống được bằng nghề viết văn. Họ thường phải có nghề khác để tồn tại và sống với văn chương. Có nhiều lúc, chị cảm thấy cô đơn giữa biển người mênh mông. Cô đơn khi ở bên những người chị yêu thương và ngược lại.
Nhưng nếu bước ra khỏi thế giới cô đơn ấy thì chị không sống nổi. Do đó, chị lại tìm cách để chìm vào nỗi cô đơn tiền kiếp của mình. Nhiều lần Phạm Thanh Thúy đã từng thực bụng quyết tâm rời bỏ văn chương, nhưng khi quyết định rời bỏ thì chị lại bị những ý tưởng giằng xé. Rút cuộc, Phạm Thanh Thúy lại hì hụi ngồi vào bàn viết. “Nghĩa là tôi sẽ vẫn viết văn, vẫn kể những câu chuyện của mình và mong rằng có ai đó trên đời chia sẻ nó”, Phạm Thanh Thúy nhìn về cuối ngõ mỉm cười cho tôi biết.
| Phạm Thanh Thúy đã đoạt nhiều giải thưởng văn học: Giải Ba và Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn “Viết về người phụ nữ hôm nay” (báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh – 2009), Giải Ba truyện ngắn 1200 chữ năm 2011 (tạp chí Tài Hoa Trẻ); Giải Nhì “Tết đoàn viên” do tạp chí Thế giới Phụ nữ tổ chức năm 2012; Giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ năm 2013; Giải Nhì cuộc thi truyện ngắn Tạp chí TT&GĐ năm 2013… |
Bài và ảnh Hoa Quỳnh
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


