“Nhớ về cửa biển” da diết khôn nguôi
Mới đây, ca sĩ Phạm Phương Thảo (đoạt giải “Sao mai” được yêu thích nhất năm 2003) đã ra mắt album mang tên “Chút tình em gửi”. Đây là dự án được thực hiện công phu, kỹ lưỡng với hy vọng sẽ là món quà đầu năm, món quà đón Tết Nguyên đán ý nghĩa của Phương Thảo và những người thực hiện gửi đến khán giả yêu nhạc.

Ít ai biết, trong lĩnh vực sáng tác, ca sĩ Phương Thảo cũng là một “cây viết” trẻ khá hiếm của dòng nhạc dân gian, cô từng thành công lớn với các ca khúc “Gái Nghệ”, “Cho em thôi chòng chành” và đặc biệt là ca khúc “Đất mẹ ngày về” viết khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa từ trần… Tại album “Chút tình em gửi”, Phương Thảo đã lên kế hoạch thực hiện trong suốt năm 2014.
Ngay sau Tết Nguyên đán 2014, đoàn phim với sự chỉ đạo của đạo diễn Phạm Đông Hồng đã cùng nhau vượt một chặng đường dài để lên Sơn La quay MV đầu tiên “Bài ca trên núi”. Với 3 ngày quay, Phương Thảo lần đầu tiên mặc váy xòe hoa của cô gái Mông nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng, của đồi chè bát ngát với câu chuyện tình yêu đầy chất thơ.
Những MV sau của “Chút tình em gửi” được thực hiện tại Hà Tây, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội... Thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác cũng là điểm riêng trong những dự án gần đây của Phương Thảo, nếu như những album trước, Phương Thảo thường chỉ đưa chừng 1 ca khúc vào album, thì trong “Chút tình em gửi” cô mạnh dạn sử dụng 2 ca khúc cô viết là “Hết đứng lại ngồi” và “Chút tình em gửi”.
Ca khúc “Hết đứng lại ngồi” đưa người xem về với hồn xưa phố cổ của đất Tràng An xưa với những đêm hát ả đào, với nỗi lòng người vợ mòn mỏi ngóng chồng mê hát ả đào, mê cô đào hát. Ca khúc được viết trên chất liệu ca trù, càng thể hiện đậm nét hơn tấm tình ngóng trông, nôn nao chờ đợi của người con gái khi yêu, trông chờ một lời yêu chưa nói hết. Ca khúc chủ đề “Chút tình em gửi” lại da diết chất ca xứ Huế.
Vì yêu cái tứ trong bài thơ “Xa cách” của Xuân Diệu nên Phương Thảo viết “Chút tình em gửi” như để giãi bày, chia sẻ, đối thoại cùng nỗi lòng của nhà thơ. Ca từ trong bài hát sâu xa, da diết và chan chứa ý tứ, chan chứa chữ “Tình”. Và đó cũng là “chút tình” mà Phạm Phương Thảo muốn gửi đến công chúng, đến những khán giả yêu mến mình.
Trong album lần này, Phương Thảo cũng lần đầu tiên hát một số ca khúc mới như “Niềm quê” (Trọng Đài), “Tiếng mẹ ru” (Lê A Tuyên), “Xứ Đoài” (Bảo Lan), cũng có một số ca khúc quen thuộc “Tình yêu trên dòng sông quan họ” (Phan Lạc Hoa) và “Gửi em chiếc nón bài thơ” (Lê Việt Hoà)... Suốt gần 1 năm thực hiện album “Chút tình em gửi”, Phạm Phương Thảo chia sẻ, cô cũng đặt nhiều kỳ vọng sẽ tạo nên những hơi thở mới cho sự nghiệp của mình với một album được đầu tư rất kỹ.
“Chút tình” mà Phương Thảo gửi đến khán giả lần này không chỉ là tình cảm đẹp cô gửi qua câu hát, mà cũng là một tấm tình cô gửi đến những người lính đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang ngày đêm canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Ngay sau khi đĩa ra mắt, Phương Thảo đã thông qua báo Quân đội nhân dân dành tặng 200 DVD cho các cán bộ, chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Sắp tới cô sẽ gửi tặng 200 DVD nữa đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Cô Tô và đảo Bạch Long Vĩ, cô mong món quà tinh thần này sẽ là lời chúc xuân ý nghĩa đến các anh, mong các anh khoẻ để bảo vệ chủ quyền dân tộc, giữ vững biển trời bình yên của Tổ quốc.
Ca sĩ Phạm Phương Thảo đã từng đến các đảo xa của đất nước Việt Nam, từng chứng kiến cuộc sống, sự hy sinh và tình cảm sâu sắc của những người lính, người dân hải đảo, cô không thể nào quên. Trong album “Chút tình em gửi”, Phương Thảo đã có MV đặc biệt “Nhớ về cửa biển” (nhạc sĩ Huy Du) là ca khúc về biển, về tình yêu vùng biển của Tổ quốc chính là “chút tình” mà Phương Thảo muốn gửi tới những người lính, nhân dân và vùng biển đảo nước ta.
Trong MV này, Phương Thảo đã vận bộ áo dài hải quân cách tân do chính cô thiết kế, lấy ý tưởng từ quân phục lính đảo kết hợp với áo dài. Chiếc áo dài vẫn mềm mại thướt tha như áo dài truyền thống mà vẫn đậm sắc màu áo lính hải quân, khiến rất nhiều người thích thú.
“Chút tình em gửi” là album được làm công phu, do đó kinh phí lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Mỗi lần ra sản phẩm, Phạm Phương Thảo đều lặng lẽ, nhưng sản phẩm của cô vẫn “đắt hàng”. Và Phương Thảo nói, cô sẽ luôn chọn con đường đi thật sáng suốt để khắc sâu hình ảnh của mình thật “chất lượng” trong lòng công chúng.
Bài và ảnh Lê Thùy Trang
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


