Bâng khuâng sau ngày nghỉ lễ
Ảnh minh họa |
Và có một câu chuyện rất cũ nhưng luôn “nóng” ở mỗi kỳ nghỉ lễ ở nước ta, đó là khi nhìn lại vẫn thấy vấn đề tai nạn giao thông, việc đi lại của người dân còn nhiều điều đáng bận tâm dù vẫn biết cơ quan chức năng đã ra quân mạnh mẽ và làm việc hết công suất.
Đọc báo, xem ti vi hay nghe radio, không khó để người dân nắm được thông tin về tình trạng giao thông dịp nghỉ lễ. Dường như, những ngày nghỉ lễ đối với nhiều người, nhiều gia đình ban đầu là niềm vui sum tụ bỗng biến thành sự chia ly vĩnh viễn vì người thân gặp tai nạn giao thông bị thương nặng hoặc tử vong trên đường về quê hay đi chơi. Chỉ cần điểm qua thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (C67) - Bộ Công an sẽ thấy rõ vấn đề này.
Chỉ tính riêng ngày 2/5 (ngày thứ 5 của dịp nghỉ lễ), trên cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn, làm chết 41 người, bị thương 43 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 45 vụ, làm chết 37 người, bị thương 43 người; đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người. Ngày thứ 5 của kỳ nghỉ lễ được đánh giá là “tai nạn giao thông tăng đột biến”. Gộp lại, chỉ tính trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc đã xảy ra 212 vụ, làm chết 132 người, bị thương 152 người, mất tích 3 người.
132 người tử vong chỉ trong 5 ngày cũng có nghĩa số người thân, gia đình của họ phải chịu nỗi đau tang tóc. Có thể đó là cha mẹ mất con, vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất bố (mẹ)… Chẳng ai muốn điều đó nhưng sự thật đau đớn vẫn diễn ra như một điều tất yếu.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước trong niềm vui thống nhất, nay vươn mình và tiến vào thời kỳ hội nhập phát triển; thế nhưng số người chết do tai nạn giao thông hiện tại vẫn ở mức cao như thời chiến bom rơi, đạn lạc!?
Rồi còn đó hình ảnh các ô tô “nhồi nhét” khách của các hãng vận tải, có xe theo quy định chỉ được chở số người tối đa là 30 nhưng vẫn cố “nhét” lên đến 100 người, kèm theo đó là vấn nạn “chặt chém” tiền vé cao gấp 3 – 5 lần so với ngày thường. T
ất cả đã được cơ quan chức năng nhắc nhở trước đó, trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo pháp luật, nhưng thực tế phản ánh vẫn có những con người vì ma lực của đồng tiền mà nhẫn tâm bóc lột, đặt mạng sống đồng loại ở trạng thái “lơ lửng”, mong manh giữa sống – chết.
Bao giờ mới hết những điều “biết rồi khổ lắm nói mãi” này? Không ai dám khẳng định khi cá nhân chưa (không) biết tự bảo vệ chính mình, cũng như người với người còn ứng xử với nhau thiếu tình đồng loại!