Lại dính bẫy kinh doanh đa cấp
Thêm 4 công ty bán hàng đa cấp bị rút giấy phép hoạt động | |
Lại chuyện bán hàng đa cấp |
Trong căn nhà lụp xụp được dựng lên từ mấy tấm tôn, cái nắng nóng tháng 3 ở Tây Nguyên càng như thiêu như đốt khi bà H’Chơi Knul, Buôn Ju, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk cùng con cháu sầu não, vì trót đặt lòng tin vào Công ty đa cấp Phúc Gia Bảo. Câu chuyện diễn ra từ đầu năm 2016, thấy hàng xóm đổ xô tham gia đóng tiền góp vốn kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo.
Anh Y Thuen Adrơn (trái) bức xúc vì bị lừa |
Khi nhìn thấy hợp đồng ký kết ghi rõ các mức lợi nhuận hấp dẫn, bà H’Chơi cùng con gái H’O bàn nhau bán đi tài sản duy nhất gia đình hiện có là con bò nái, với giá 12 triệu đồng để lấy tiền theo đa cấp. Cộng thêm tiền cả đời tích góp, bà H’Chơi và chị H’O mỗi người tham gia gói 12,6 triệu đồng để kiếm tiền lãi về nuôi 7 đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi chơi.
“Khi mới ký hợp đồng, nhân viên nói nộp mã gói 12,6 triệu đồng thì sẽ được nhận lãi trong 5 tháng. Tháng đầu sẽ nhận 4 triệu đồng tiền lãi, các tháng tiếp theo tăng dần. Thấy nếu tham gia, không chỉ thu được gốc mà còn dư thêm cả chục triệu nên tôi và mẹ tham gia 2 chân. Vậy nhưng, từ khi nộp tiền vào đến nay, công ty chưa trả cho một đồng nào”, chị H’O chia sẻ. Giờ thì lợi nhuận chẳng thấy đâu, chỉ thấy nợ nần vây quanh khiến cuộc sống vốn nghèo lại đeo thêm khốn khổ.
Được biết, cùng với gia đình chị H’O, trên địa bàn xã Ea Kao còn có 30 hộ người đồng bào tham gia vào Công ty Phúc Gia Bảo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó, số hộ tham gia đóng một lúc 2, 3, 4 mã không phải ít. Ông Y Trư Bkrôn, Phó trưởng Công an xã Ea Kao cho biết, có trường hợp nhà ông Y Kiên Êya tham gia 4 mã gói 72 triệu đồng.
Hộ ông Y Lép Knul tham gia 10 mã gói 12,6 triệu đồng. Có hộ ông Y Kliêc Arơng, con trai và con dâu mất, một mình ông cày cuốc nuôi 4 đứa cháu, thế mà thấy trong buôn có nhiều người theo đa cấp, ông Y Kliêc Arơng cũng chạy vạy vay mượn tham gia gói 36,6 triệu đồng, đến giờ chưa nhận được đồng lãi nào.
Chung cảnh ngộ với bà con xã Ea Kao, tới địa bàn xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk), tình trạng bà con dân tộc bị Công ty đa cấp Phúc Gia Bảo lừa chiếm đoạt tiền cũng lên đến hàng chục hộ. Cầm xấp hợp đồng với Công ty Phúc Gia Bảo trên tay, anh Y Thuen Adrơn, trú tại Buôn Knia 1, xã Ea Bar buồn rầu, lúc đầu có đứa cháu trong dòng họ tham gia về kể, lại thấy bà con dân tộc theo nhiều, có người được trả lãi hàng tháng nên tin tưởng tham gia gói 72 triệu đồng.
Tháng đầu tiên sau khi góp vốn, nhận được 9 triệu đồng tiền lãi. Do nhận được tiền lãi nên tin tưởng lắm, cả dòng họ có tới 17 người cũng bắt đầu đăng ký tham gia. Thế nhưng, qua tháng thứ 2, công ty không chịu trả lãi, hứa hết lần này sang lần khác.
“Bản thân tham gia 2 gói 72 triệu đồng. Tháng đầu họ trả 18 triệu đồng tiền lãi rồi mất hút tới giờ. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chúng tôi làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng”, anh Y Hoàng Buôn Krông, trú tại Buôn Knia 1 bức xúc chia sẻ.
Trao đổi với ông Y Sen Kbuôr, Chủ tịch xã Ea Bar xác nhận, trên địa bàn hiện có gần 20 hộ có đơn gửi cơ quan chính quyền địa phương tố cáo Công ty Phúc Gia Bảo, với số tiền trên 500 triệu đồng. “Do bà con nhẹ dạ cả tin, lại giấu thông tin tham gia đa cấp nên chính quyền xã chỉ biết tuyên truyền, vận động bà con để tránh các trường hợp đáng tiếc. Hầu hết các hộ tham gia đều là hộ nghèo, nên đời sống khó khăn nay càng thêm túng quẫn vì nợ nần”, ông Y Sen chia sẻ.
Theo hợp đồng của Công ty Phúc Gia Bảo, có 3 mã gói để người dân nộp tiền tham gia gồm, 12 triệu đồng, 36 triệu đồng và 72 triệu đồng. Khi tham gia, người dân sẽ được nhận 6 tháng tiền lãi, với mức lãi tăng theo từng tháng. Cụ thể, với gói mã 72 triệu, tháng thứ nhất nhận 9 triệu đồng lãi, tháng thứ 2: 12 triệu đồng, tháng thứ 3: 24 triệu đồng, tháng thứ 4, 5: 27 triệu đồng và tháng thứ 6: 60 triệu đồng.
Ngoài ra, với người tham gia gói 72 triệu đồng, công ty sẽ tặng thêm tiền thưởng tri ân cho các nhà đầu tư, với mức lãi cực hấp dẫn: Tháng thứ 7 nhận 150 triệu đồng, tháng thứ 8 nhận 250 triệu đồng, tháng thứ 9: 500 triệu đồng và tháng thứ 10 nhận 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trái với những gì ký kết, hầu hết người góp vốn với công ty chỉ được nhận 1 hoặc 2 tháng lợi nhuận - một chiêu bài để tạo niềm tin, đánh vào tham muốn làm giàu dễ dàng, nhanh chóng của người dân nhất là những người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thực chất cái gọi là lợi nhuận mà một số người còn may mắn nhận được chính là số tiền được trích ra từ nguồn vốn đã đóng.
Trước hành vi lừa đảo trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo có trụ sở tại Hà Nội và đang tiến hành mở chi nhánh tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ban đầu được xác định lên đến hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn người dân trên địa bàn.