Nghị lực của một cựu chiến binh
Ảnh minh họa |
Không cam chịu cảnh nghèo và không may của số phận, cựu chiến binh Hà Văn Hóa, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã không ngừng nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trở lại câu chuyện nhiều năm trước, anh Hoá kể, rời chiến trường K ở nước bạn Campuchia về quê hương đến năm 1986, anh lập gia đình, rồi lần lượt 3 đứa con ra đời vào các năm 1987, 1992 và 1994…
Cuộc sống gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn, hai vợ chồng phải chạy cơm bữa từng ngày, vợ anh lại mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, có thời gian tưởng chừng như vô vọng. Không may cho gia đình, năm 1998, tai ương rơi xuống, vợ anh Hoá mất đi vì tai nạn để lại cho anh 3 đứa con thơ dại, đang ở tuổi ăn tuổi học. Vợ mất đi, đồng nghĩa với việc mất đi một lao động, khiến đôi vai anh phải oằn thêm gánh nặng trang trải cuộc sống.
Năm tháng trôi qua mà cái nghèo, cái cơ cực cứ bám riết lấy gia đình anh không biết đến khi nào mới thoát ra được nhưng anh chưa khi nào buông xuôi. Trong lúc khó khăn ấy, gia đình anh nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương hỗ trợ.
Năm 2003, hộ anh Hoá được Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) quận Thanh Khê giải quyết cho vay 5 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo. Có được số vốn này, anh Hoá quyết định không đi bán kẹo kéo và bong bóng mà chuyển sang nghề nuôi cá cảnh.
Xuất phát điểm rất thấp là 3 bi giếng và 5 triệu đồng vừa vay được, anh đã trích một phần để mua cá giống, một ít để làm vốn lưu động mua thức ăn cho cá, phần còn lại thêm mấy bi giếng để mở rộng việc nuôi cá. Nhờ chịu khó, nên công việc của anh ngày càng phát triển. Sau 4 năm, anh đã trả đủ cả gốc và lãi cho ngân hàng.
Không dừng lại ở đó, để tiếp tục mở rộng và phát triển nghề nuôi cá cảnh một cách chuyên nghiệp, năm 2007, anh vay 7 triệu đồng của VBSP từ chương trình hộ nghèo để đầu tư hệ thống bể thuỷ tinh. Việc nuôi cá cảnh mở rộng mang lại hiệu quả cao hơn cho gia đình. Nhận thấy nghề nuôi cá cảnh tại nhà vừa có thể làm kinh tế, vừa có thời gian để chăm lo cho các con ăn học.
Năm 2010, anh Hoá quyết định vay thêm 15 triệu đồng để đầu tư mở rộng thêm mô hình nuôi cá cảnh. Mô hình được phát triển lên đến con số trên 100 bể thuỷ tinh và chục bể bê tông, mỗi ngày gia đình anh xuất bán cả ngàn con. Năm 2013, anh Hoá tiếp tục vay vốn VBSP, với số tiền 20 triệu đồng đầu tư xây dựng 3 phòng cho thuê kiếm thêm thu nhập.
Đến nay gia đình anh đã thoát nghèo. Anh Hoá tâm sự, nói vốn vay chính sách là “chiếc phao” cứu sinh, giúp cho bao hộ nghèo vượt khó, ổn định cuộc sống thật không sai chút nào. Chính nhờ đồng vốn ấy mà gia đình anh thoát nghèo, các con đều ngoan, học tập và có việc làm ổn định.
Bà Đỗ Thị Thu Hằng, cán bộ giảm nghèo, UBND phường Thanh Khê Tây cho biết, trước đây, gia đình anh Hoá thuộc diện đặc biệt nghèo, nhưng nhờ có ý chí vươn lên, chăm chỉ làm ăn nên kinh tế dần ổn định. Có thể nói, đây là một điển hình vượt khó vươn lên bằng chính nội lực của bản thân. Cùng với sự hỗ trợ từ nguồn vốn chính sách, gia đình anh đã đi từ không đến có; từ cái nghèo nàn, thiếu thốn trở thành gương điển hình trong vượt khó thoát nghèo.