Những “bông hoa”… hiếm
Ảnh minh họa |
Mọi người còn đang ngạc nhiên trước lời giới thiệu khá hot của anh bạn giáo viên, thì đã nghe anh giải thích. Hôm nay tình cờ đọc trên mạng có một bài viết ca ngợi tinh thần làm việc hết mình vì học sinh thân yêu của cô bảo vệ trường Sào Nam, thuộc quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng nên in ra để mấy anh đọc. Này nhé hãy thử đọc một đoạn.
“Công việc của cô nhìn thì đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả. Cô quản lý học sinh ra vào cổng, quét dọn sân trường, tất cả hành lang bốn tầng học, dọn dẹp toa lét. Cả ngày cô làm việc luôn tay không ngơi nghỉ. Ở đâu, lúc nào tôi cũng bắt gặp cô với chiếc chổi và sọt rác trong tay. Cô làm việc vô cùng tỉ mẩn. Hành lang lớp học cô quét sạch đến không còn rác. Ngay cả những bã kẹo cao su các em học sinh nghịch ngợm thả xuống, cô cũng kiên trì, tỉ mẩn cạy từng cái một. Toa lét trường tôi không một người khách nào tới thăm mà không khen ngợi sự sạch sẽ của cô”.
Sợ mọi người bỏ sót một câu chuyện khác cũng được in kèm theo với bài viết về cô bảo vệ trường, anh bạn giáo viên liền nhanh nhảu đọc tiếp. Còn đây là mẩu chuyện nói về Công an TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa biểu dương một nhóm học sinh Trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Cẩm Kim, Hội An sau khi nhặt được một chiếc ví có hơn 24 triệu đồng, 100 đô la Úc, 100 đô la Mỹ cùng một số giấy tờ tùy thân đã mang chiếc ví đến trụ sở công an nhờ trả lại cho người mất.
Tương tự, mới đây trên chương trình “chuyện tử tế” của Đài truyền hình Việt Nam có đưa câu chuyện khá cảm động về một cô giáo ở huyện miền núi phía Bắc sau khi về hưu đã tổ chức một lớp nuôi dạy trẻ ở nhà và cô đã không nhận tiền đóng góp của những phụ huynh nghèo…
Chừng như để mọi người thông hiểu ý kiến của mình, anh bạn giáo viên đã lý giải. Những câu chuyện “người tốt việc tốt” này, được ví như những “bông hoa” nhưng mà thật là hiếm hoi trên các trang báo, trong khi đó, chỉ riêng với ngành giáo dục, những câu chuyện buồn cứ liên tục xảy ra. nghe mà ngao ngán.
Tuần trước báo chí vừa đưa vụ việc giáo viên đánh nhau trong trường học gây nên hình ảnh phản cảm trong môi trường giáo dục, làm xấu đi hình ảnh của người thầy giáo trong mắt các bậc phụ huynh và các em học sinh.
Thì tuần này, cả dư luận xã hội đã phải phẫn uất khi đọc thông tin về cách hành xử khá thô bạo của ba cô giáo mẫu giáo ở một trường mầm non của tỉnh Quảng Bình đối với một cháu nhỏ mới vừa 12 tháng tuổi?
Mới đây khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đã chia sẻ. Ông đã xem đi xem lại phim hoạt hình ngắn Father and daughter dài 8 phút của đạo diễn Michael Dudok de Wit trên YouTube, lần nào cũng xúc động, rất nhiều người xem. Chứng tỏ điều hay lẽ phải không phải không thu hút được độc giả. Nội dung những câu chuyện nhân văn như vậy thật hiếm hoi trên báo chí hiện nay.