Thẳm sâu một tấm lòng qua từng con chữ
Với bộ tiểu thuyết này, tác giả Nguyễn Thiện Luân đem đến cho bạn đọc cảm xúc mới về Triều đại của một người anh hùng đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, để giang sơn về một mối; thành lập nên nhà nước tập quyền Đại Cồ Việt.
Bộ tiểu thuyết dẫn dắt người đọc theo mạch nguồn cảm xúc của tác giả, đưa chúng ta về mảnh đất Hoa Lư; hình dung ra nơi thuở xưa từng diễn ra những buổi tập trận cờ lau tuổi thơ của Đinh Bộ Lĩnh cùng bạn bè chăn trâu nghịch ngợm luồn thung lội nước… như: “Nếu ngày xưa, bọn trẻ chỉ chia thành hai bên rồi tổ chức đánh nhau thì bây giờ bọn chúng thành lập Kinh đô ở thung Lau và thung Lá rồi tổ chức mang quân từ thung Lá kéo sang đánh chiếm thung Lau… bọn trẻ thung Lau suy tôn Bộ Lĩnh làm vua, cũng có ngai vàng để vua ngồi. Vua cũng có vương miện được ghép bằng hai chiếc lá bàng màu đỏ rực. Xung quanh cũng có các quan đại thần. Muốn vào thung Lau, phải qua một chiếc quèn cao khoảng hai mươi thước bằng đá xếp lởm chởm, lính đứng gác ở trên quèn coi như đấy là cổng thật”… (Trích: Đinh Tiên Hoàng Đế của tác giả Nguyễn Thiện Luân).
Bộ tiểu thuyết còn cho chúng ta thấy rõ về tài năng của Đinh Bộ Lĩnh cùng các tướng quân của mình lập nên những chiến công để thống nhất Non Sông Xã Tắc… như:“Có thể nói ngay từ lúc đứng đầu sứ quân Hoa Lư, con người Đinh Bộ Lĩnh không chỉ bộc lộ tài năng quân sự lỗi lạc mà còn có khả năng vận dụng các hình thức chính trị, ngoại giao kết hợp để làm nên chiến thắng”;
“Đinh Bộ Lĩnh là một trong số ít người đã biết đào tạo, bồi dưỡng và giữ gìn quan hệ thủy chung nên ông đã có trong tay rất nhiều tướng tài như Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ, Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng, Lê Hoàn”;
“…ông không những có tài đánh giặc mà còn là người có tài thu phục lòng người. Hầu như tất cả 12 sứ quân mà ông dẹp yên sau này đều trở thành những vùng đất màu mỡ, dân chúng yên vui sản xuất, đóng góp nhân tài vật lực cho nhà nước Đại Cồ Việt” (Trích: Đinh Tiên Hoàng Đế của tác giả Nguyễn Thiện Luân).
Và cả những chuyện tình của Đinh Tiên Hoàng Đế với Dương Thị, sau đó đã trở thành Thái hậu Dương Vân Nga được tác giả Nguyễn Thiện Luân tả rất tình cảm: “Đinh Bộ Lĩnh nhìn sát vào mặt Dương Thị bằng ánh nhìn yêu thương, tha thiết. Ông nói: - Ta là nam nhân, ta có thể có năm thê bảy thiếp, nghĩa là có thể có được năm bảy lần làm đám cưới. Còn nàng, nàng là phận nữ nhi, cả đời chỉ có một lần sang ngang, vì vậy đám cưới phải là một ngày được ghi nhớ sâu sắc cả đời. Nàng phải chọn kỹ hơn ta và ta sẽ phải chiều nàng”… (Trích: Đinh Tiên Hoàng Đế của tác giả Nguyễn Thiện Luân).
Tác giả Nguyễn Thiện Luân bằng lời văn nhẹ nhàng mà sâu lắng còn để lại cho người đọc ấn tượng rất đẹp về hình ảnh Lê Đại Hành Hoàng Đế trong Lễ Tịch Điền đầu tiên được tổ chức tại Đọi Sơn - nơi khởi nguồn một tập tục lễ hội tốt đẹp cho nông dân, tạo nên sự gắn bó với sản xuất nông nghiệp của dân tộc ta: “Những đường cày của nhà Vua khoan thai nhẹ nhàng nhưng vừa sâu để lật lên những tảng đất đen màu mỡ. Hàng trăm dân chúng đi hai bên từng bước theo nhịp đi của trâu, vỗ tay reo hò dậy đất”;
“Nhà Vua đã về tịch điền làm gương sáng cho mọi người thì già trẻ, trai gái cả nước Đại Cồ Việt này ai cũng coi nghề nông làm ruộng là vinh quang, không còn ai dám bỏ ruộng hoang. Không còn ai để ruộng cạn, lúa má sẽ ngày càng tươi tốt” (Trích: Lê Đại Hành Hoàng Đế của tác giả Nguyễn Thiện Luân).
Rất tâm huyết với đề tài lịch sử gắn bó với quê hương đất nước, Nguyễn Thiện Luân đã sưu tầm, nghiên cứu rất nhiều tài liệu và tìm hiểu từ thực tế điền dã, lưu lại từ những di tích ở miền quê. Ông nghiền ngẫm kiểm chứng những tư liệu quý tích lũy được, rồi khái quát bằng tư duy văn học, để rồi đã viết thành công bộ 3 cuốn tiểu thuyết lịch sử này. Bộ sách được viết với cả tấm lòng của một người con yêu tha thiết quê hương Ninh Bình có Cố đô Hoa Lư lịch sử của mình với sự thành kính đối với các bậc tiền nhân có công với quê hương đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta. Bộ tác phẩm tiểu thuyết lịch sử này của ông đem đến cho người đọc những cảm xúc mới mẻ để càng thêm trân trọng về những con người đã trở thành nhân vật của lịch sử, luôn được đánh giá cao về công trạng với dân tộc Việt Nam ta một thời dựng nước và giữ nước là Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành và Hoàng hậu Dương Vân Nga.
Đọc bộ 3 cuốn tiểu thuyết này của tác giả Nguyễn Thiện Luân, người đọc sẽ có thêm những thông tin và cái nhìn đa chiều, mà không hề bị bó hẹp về các nhân vật lịch sử này. Bạn đọc cũng sẽ cảm nhận được tình cảm gắn bó của tác giả đối với lịch sử dân tộc, quê hương đất nước; cảm nhận được sự gửi gắm của tác giả vào hình tượng nhân vật của tiểu thuyết những ý tưởng nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa về tinh thần yêu nước và việc trị quốc an dân trong cuộc sống xã hội...
Tác giả Nguyễn Thiện Luân từng phấn khởi tâm sự cùng bạn bè: "Mình rất vui mừng bởi bộ sách này của mình đã được in xong, nộp lưu chiểu từ quý III/2017 và đã được phát hành với số lượng tới cả ngàn bộ; đây chính là món quà tình cảm, là tâm nguyện của mình để đón chào, mừng kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt và Cố đô Hoa Lư quê hương Ninh Bình thân yêu vào năm 2018 này".