Tiếng nói của G8 Art
Tám họa sĩ gồm bốn họa sĩ nam: Lâm Thanh, Đỗ Đình Cường, Trần Quang Hải, Thái Vĩnh Thành và bốn họa sĩ nữ: Trần Thanh Thục, Trần Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Bùi Mai Hiên. Đây là cuộc hội tụ những gương mặt khá quen thuộc với công chúng, là những người bạn thân thiết và muốn tôn bồi trong nhau niềm đam mê hội họa và cảm hứng sáng tạo.
Nhóm G8 Art |
Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội từ ngày 24/2/2017 và sẽ trưng bày hơn 50 tác phẩm acrylic, sơn dầu, sơn mài, chất liệu tổng hợp và cắt vải. Có thể nói những tác phẩm dự triển lãm là những tác phẩm được sáng tạo trong niềm cảm hứng xuân ấm dạt dào, mỗi người một vẻ nhưng cùng ca ngợi vẻ đẹp của con người, hoa cỏ, phong cảnh quê hương đất nước.
Thế nhưng cũng phải nói rằng, trong cả 8 gương mặt ấy, là những sự sáng tạo độc lập, dám dấn thân, thậm chí hy sinh vì nghệ thuật. Các anh chị từng có triển lãm riêng, thậm chí ở nước ngoài và được đánh giá cao. Tên tuổi cùng phong cách của các anh chị đã găm vào trí nhớ của đông đảo người xem.
Nếu như Lâm Thanh là một họa sĩ khá năng động với cái nhìn tươi trẻ, bút pháp khoáng đạt, mềm mại, giàu cảm xúc. Thì họa sĩ Thái Vĩnh Thành được biết đến là người bền bỉ với phong cách ấn tượng với những bức tranh thiếu nữ đặc sắc, với những gam màu mạnh, linh hoạt.
Hay cùng đề tài phụ nữ Lâm Thanh tạo nên những thiếu nữ nuột nà, ngọc ngà như tiên đồng ngọc nữ bên những bông sen tinh khiết, thì những người đàn bà của Trần Quang Hải lại mang một vẻ đẹp đầy ma mị trong một không gian siêu thực, sâu thăm thẳm nhờ những lớp sơn ta.
Trần Quang Hải “chung tình” với tranh sơn mài, vốn là một người làm trong nghề xây dựng, nhưng theo đuổi hội họa, sẽ mang đến những bức tranh siêu thực đầy ma mị. Hay họa sĩ Đỗ Đình Cường từng đi sâu khám phá mảng tranh chân dung, cũng sẽ đem đến những bức bán nude đầy huyền ảo.
Về các họa sĩ nữ, tôi đã nhiều lần gặp Bùi Mai Hiên và nhận thấy ở chị có cá tính sáng tạo độc đáo, đã chuyển từ dòng tranh chất liệu sơn mài, siêu thực, sang chất liệu acrylic và lối vẽ biểu hiện. Mai Hiên là người đàn bà nghiện vẽ. Có lúc vẽ như lên đồng, vẽ như chưa bao giờ nhựa sống và sáng tạo trong mình vơi cạn. Một cá tính khác, là họa sĩ Thanh Thục, người không dùng một chất liệu vẽ nào, mà chỉ dùng vải vụn để tạo nên những bức tranh sinh động.
Tất cả những bức tranh của chị hoàn toàn là độc bản, và việc tìm vải vụn để làm tranh lại rất cầu kỳ. Tranh của chị không chỉ đẹp về hình thức mà còn đi sâu vào lòng mỗi người xem, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu.
Họa sĩ Nguyễn Thị Lan Hương đến với hội họa khá muộn, nhưng lúc này lại sáng tác như không hề biết mệt mỏi đầy khí thế và đam mê. Xem tranh của chị, người ta thấy sự mạnh mẽ, tình yêu hết mình với hội họa, cuộc sống và tiềm ẩn trong đó là nghị lực vượt lên những trở ngại trong cuộc sống.
Một gương mặt nền nã, phúc hậu là Trần Thùy Linh. Nhiều người nghĩ chị phù hợp với dòng tranh tả cảnh, hoa. Quả nhiên vệt tranh về hoa dự triển lãm lần này của Trần Thùy Linh còn cho thấy những liên tưởng tinh tế của một nữ họa sĩ yêu và hiểu về các loài hoa. Điều đó cho thấy chị đã tích lũy được nhiều vốn sống, hiểu sâu sắc nhân tình thế thái từ những năm tháng trải nghiệm cuộc sống.
Mỗi bức tranh là tiếng nói, tiếng lòng của mỗi họa sĩ. Dù là tranh tả thực, siêu thực, biểu hiện hay gì đi nữa, thì sức sống của mỗi bức tranh phải tạo cảm giác ấn tượng, sự xúc động. 8 gương mặt cá tính của G8 Art đã làm được điều này.