Có thành phố vượt qua bão tố
Đà Nẵng dừng nhận nhu yếu phẩm tại các khu cách ly | |
Phát hiện thêm 3 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng | |
Các ngân hàng trao 21 tỷ đồng hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 |
Đà Nẵng ngày bão dông
Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão dông/Mấy chục triệu trái tim nghiêng về nơi ấy (thơ của Uyển Minh). Những ngày thực hiện “cách ly xã hội” này, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến những thời khắc thót tim khi cùng cả nhà từng phút từng phút chờ đón những cơn bão dữ đi qua khi Đà Nẵng được xác định là tâm bão. Biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng cuộc sống đã buộc tôi phải trải nghiệm cái cảm giác hồi hộp lo âu này không biết bao lần. Và lần này oái ăm thay, “cơn bão Covid-19” khi đang hoành hành khắp thế giới lại nhắm thẳng quê tôi để “đổ bộ”. Không một lời dự báo như những cơn bão thiên nhiên. Đà Nẵng bỗng chốc trở thành tâm dịch.
Bức tranh đang được những người dùng mạng xã hội chia sẻ |
Khi nghe thông tin về ca dương tính đầu tiên tái phát ở Đà Nẵng, không ít người bàng hoàng. Không ít sự hoài nghi và cầu mong sao cho thông tin đó không đúng sự thật. Cho đến khi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xác nhận ca bệnh ở Đà Nẵng đã dương tính sau khi xét nghiệm lần thứ 5 và trở thành bệnh nhân 416 ở Việt Nam. Tất cả mọi cảm xúc như nén lại. Người Đà Nẵng lại âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
Có lẽ đã trải qua một lần khi thực hiện “cách ly xã hội”, nên người dân không hoảng loạn và vồ vập. Họ lặng lẽ và bình tĩnh đến lạ thường. Những siêu thị, những chợ truyền thống, các đại lý bán gạo và nhu yếu phẩm nhộn nhịp, đông người hơn, nhưng tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, náo loạn. Người dân tính toán mua sắm vừa đủ những gì cần mua, những gì có thể sắm để phục vụ cho cả gia đình trong thời gian dài khi phải thực hiện đợt tái cách ly xã hội.
Sáng ngày 25/7 cũng là ngày chấm dứt “trận thắng” 99 ngày không ca nhiễm Covid-19 mới ở Việt Nam. Chiều 26/7, Bệnh viện Đà Nẵng nơi điều trị cho ca bệnh mới phát hiện bị phong tỏa, kéo theo cách ly toàn bộ hơn 2.000 nhân viên và khoảng 4.000 bệnh nhân, người nhà. Trưa 27/7, Đà Nẵng đề xuất Thủ tướng cho thực hiện cách ly toàn xã hội. Bệnh Viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng cũng bị phong toả. Đến 0h ngày 28/7, lệnh cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng với 6 quận, huyện nội thị. 13h sau, chính quyền nâng cấp độ cách ly toàn thành phố, với hơn 1,1 triệu dân. Đà Nẵng cũng ban bố lệnh phong toả toàn bộ khu dân cư quanh ba bệnh viện có các ca mắc Covid-19. Người dân thành phố dù bình tĩnh hơn trong lần thứ hai cách ly xã hội, nhưng không khỏi lo lắng khi số ca nhiễm tăng liên tiếp mỗi ngày và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Như lời thơ của nhà giáo Uyển Minh “Đà Nẵng hôm nay bỗng im ắng lạ thường, Những con đường thôi ngóng người qua lại”. Nhịp sống sôi động vốn có của một thành phố được xem là năng động và "đầu tàu" miền Trung bỗng chốc thay bằng những con đường vắng vẻ, các khu du lịch đóng cửa, khách chen chân rời “thành phố đang sống” trước 0h ngày 28/7 để tránh bị mắc kẹt. Phố phường chỉ còn lác đác người đi lại, công viên, bãi biển được căng dây "khu vực cấm vào".
Cả nước một lòng chắc bão sẽ mau tan
Chị bạn tôi, một nữ doanh nhân đã nghẹn ngào khi chia sẻ cảm xúc trong những ngày Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội. Chị kể, vừa xem xong bức ảnh một thanh niên đi xe máy đang đứng trơ trọi dừng đèn đỏ giữa ngã tư, dẫu đường phố vắng lặng chỉ mỗi mình anh. Nước mắt chị đã chảy và chị đã thốt lên thành lời “Sao thương quá, Đà Nẵng ơi” trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong gia đình.
Tôi biết chị chia sẻ bức ảnh này, không chỉ để “khen” ý thức chấp hành giao thông của người dân Đà Nẵng, mà để nói lên nỗi lòng mình. Vì lẽ ra lúc này, thành phố đã nhộn nhịp như vốn có của nó, thành phố lại càng sôi động hơn trong dịp này, khi đón hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về với những cuộc vui thâu đêm. Thế mà…
Từ khi Đà Nẵng phong tỏa 3 bệnh viện cùng các tuyến phố lân cận để phòng, chống dịch, tình người Đà Nẵng lại khăng khít hơn với nhiều việc làm thiết thực tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia chống dịch Covid-19. Tại khu vực hàng rào chắn ở Bệnh viện Đà Nẵng trên đường Hải Phòng, vô số hàng hóa nhu yếu phẩm, chăn, gối, nước suối... được chất đầy. Hết đoàn này đến đoàn khác liên tục vận chuyển hàng để tiếp sức cho các thiên thần áo trắng và bệnh nhân tại các bệnh viện.
Bác sĩ Trịnh Minh Thế, trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện C kể lại: “Dù bệnh viện huy động sớm nhưng tôi không nghĩ sẽ phong tỏa. Đến khi biết lệnh phong tỏa khẩn không ai được ra khỏi bệnh viện, vợ tôi đã cấp tốc đưa đồ cá nhân đến cổng rồi vội vã quay về. Nhìn theo bóng vợ, tôi chỉ kịp chụp vội tấm hình vợ đứng ngoài cổng”. Cũng từ giây phút xúc động ấy, vợ bác sĩ Thế - cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Uyển, hiện đang là giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng đã cho ra đời bài thơ "Đà Nẵng ngày bão dông" và sau đó được phổ nhạc. Bài thơ đã lan truyền nhanh chóng đến cộng đồng như lời động viên, khích lệ tinh thần mọi người cùng nhau chống dịch Covid-19.
Tương tự, bức tranh mang thông điệp “Có thành phố vượt qua bao bão tố” của Nguyễn Minh Hoàng, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã được cộng đồng mạng xã hội liên tục lan truyền. Những biểu tượng của thành phố... được vẽ công phu, tỉ mỉ từng chi tiết. Các địa điểm nổi tiếng gói gọn trên chiếc thuyền đánh cá - nghề truyền thống của người dân nơi cửa biển Đà Nẵng - hiên ngang, vững vàng giữa những con sóng cao nhờ đôi bàn tay dang rộng bao bọc, che chở. Tinh thần bức tranh lẫn thông điệp đều tiếp thêm sức mạnh, niềm tin lớn lao cho người dân thành phố khi phải đương đầu với nhiều khó khăn do dịch bệnh.
Những ngày này, nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố đã thắp sáng tình yêu với thành phố bằng hình trái tim thông qua các ô cửa sáng đèn để truyền đi thông điệp luôn sát cánh cùng nhau, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những trái tim được thắp sáng như truyền đi thông điệp yêu thương, ủng hộ về mặt tinh thần, mong muốn Đà Nẵng sớm được bình an, để Đà Nẵng lại tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách yêu mến, lựa chọn. Không chỉ có các khách sạn mà nhiều người dùng mạng xã hội cũng đồng loạt thay đổi hình ảnh đại diện với khung nền “Đà Nẵng chung tay chống Covid-19” như một lời động viên, cổ vũ cho toàn thể người dân Đà Nẵng cùng nhau chung sức, chung lòng chống lại dịch bệnh.
Thông qua trang Facebook của mình, anh Lê Xuân Đức từ Hà Nội đã gửi đến Đà Nẵng ca khúc “Đà Nẵng ơi cả nước ở cạnh bên” cùng những lời động viên những y, bác sĩ tuyến đầu cũng như toàn thể người dân thành phố nỗ lực vượt qua dịch bệnh. "Nếu bạn hỏi nơi nào thật đáng sống? Tôi sẽ trả lời ngay là Đà Nẵng/ Dù bạn thích yên bình hay sôi động, vẫn một câu trả lời chẳng băn khoăn/ Đà Nẵng tuyệt vời như vậy đấy, từ biển xanh, thắng cảnh đến con người/ Mỗi mùa du lịch là lại thấy, hàng triệu lượt du khách từ muôn nơi". Một lần nữa xin mượn câu thơ của Uyển Minh để kết thúc bài viết của mình. “Cả nước một lòng chắc bão sẽ mau tan”.
Đà Nẵng ngày bão dông Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão dông! Mấy chục triệu trái tim nghiêng về nơi ấy Chợ Rẫy, Bạch Mai, bay vào không ngần ngại. Cả nước một lòng chắc bão sẽ mau tan. Có một chiều anh nói phải xa em Mà chưa hẹn thời gian ngày trở lại Cuộc chiến của đồng đội anh vẫn còn xa ngái Em mỉm cười... nước mắt cất vào tim. Đà Nẵng hôm nay bỗng im ắng lạ thường! Những con đường thôi ngóng người qua lại Đôi mắt trĩu buồn vương màu ái ngại Sau cánh cổng viện kia... dông tố bão bùng. Này những chiến binh áo trắng anh hùng! Cả Đà Nẵng nghiêng mình mong ngóng Ở trong kia tất cả sẽ yên bình Ở ngoài này màu nắng sẽ lung linh... (Thơ Uyển Minh - giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng) |