DMZ từ “vùng đất chết” thành điểm du lịch hấp dẫn
Bí ẩn mà hấp dẫn
Đến Hàn Quốc, không ít du khách mong dù chỉ một lần được ghé thăm vùng phi quân sự (DMZ), ranh giới giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên. Sau hiệp định đình chiến được ký vào năm 1953, hai bên Hàn Quốc và Triều Tiên cùng lùi 2 km tạo ra vùng phi quân sự rộng 4 km và dài 256 km dọc theo vĩ tuyến 38. DMZ được thành lập từ đó. Tuy nhiên, hiệp ước hòa bình chưa bao giờ được ký. Từ đó, DMZ còn được ví như “vùng đất chết” ngăn cách Triều-Hàn. Vì ở đó cài hơn 1 triệu quả mìn, ngăn cách bởi hàng rào kẽm gai, hàng rào điện, camera an ninh cùng số lượng binh lính khổng lồ lên tới hơn 2 triệu. Đã có nhiều cuộc giao tranh nhỏ làm chết, bị thương nhiều binh lính của cả hai bên (kể cả lính Mỹ) và từng là cấm địa với dân thường. Là một trong những biên giới được canh gác nghiêm ngặt nhất trên thế giới, khiến DMZ trở nên bí ẩn.
Hàng ngàn dải băng ghi ước nguyện hòa bình, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên |
Ở chiều ngược lại, DMZ nằm cách thủ đô Seoul gần 50 km về phía bắc. Tuy nằm trong sự tăng cường bảo mật cấp quốc gia, song lại được người Hàn Quốc tận dụng, biến “vùng đất chết” này thành điểm đến du lịch hấp dẫn du khách. Theo ước tính, mỗi ngày, DMZ thu hút hơn 3.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan, giải tỏa trí tò mò về một nơi được ví là nguy hiểm bậc nhất thế giới này.
Để có thể “thâm nhập” vào lãnh thổ DMZ từ phía Hàn Quốc, hầu hết du khách lần đầu đến đây đều chọn tour thăm DMZ qua thủ đô Seoul để hiểu thêm về lịch sử và tình trạng tách biệt giữa hai đất nước mà cách đây không lâu vẫn còn là một quốc gia thống nhất. Cái cảm giác háo hức, chờ đợi vụt tan biến khi ô tô tiến vào vùng DMZ. Trạm gác đầu tiên với những người lính mang quân phục rằn ri. Tiếp đến là những tuyến hàng rào dây thép gai cao quá đầu người, chòi canh, trạm kiểm tra… với các binh sĩ đứng gác nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng và đầy cảnh giác. Tuy nhiên, DMZ lại là nơi an toàn đối với du khách và cũng là chỗ để người dân Nam-Bắc Triều Tiên liên lạc với nhau.
Điểm tham quan duy nhất ở DMZ là khu vực Imjingak nằm bên bờ sông Imjin, cách giới tuyến quân sự 7km, thuộc địa phận huyện Munsan, thành phố Paju, Công viên Imjingak được xây dựng năm 1972 với hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ thống nhất nay mai. Đài tưởng niệm Mangbaedan trong Công viên Imjingak là nơi hàng năm người dân Hàn Quốc tới đây cầu nguyện để hòa bình sớm đến và những người Triều Tiên được trở về quê hương, với bạn bè và gia đình.
Sau lưng đài tưởng niệm Mangbaedan là cây cầu Tự do dài 83m, rộng 4,5m, cao 8m làm bằng gỗ thông và sắt, được thành phố Paju khôi phục lại với mục đích du lịch. Đứng trên cầu gỗ này có thể nhìn thấy các trụ cầu trơ trọi với những vết đạn còn sót lại, cái ngày cây cầu Tự do đã bị đóng lại vĩnh viễn sau khi hàng chục nghìn tù nhân của cuộc chiến Triều Tiên được trả tự do. Ở phần cuối cây cầu là hàng ngàn dải băng ghi ước nguyện hòa bình, thống nhất nhanh đến với bán đảo Triều Tiên của người dân và du khách thập phương bất chấp hàng rào dây thép gai bủa vây khắp nơi.
Dưới chân cầu, lúa, rau và các loại hoa màu do những người dân sinh sống tại các khu làng dân sự trong DMZ trồng. Tại đây, họ được trang bị đầy đủ các loại phương tiện, máy móc phục vụ công việc của nhà nông và làm việc cũng theo những quy định riêng của DMZ. Các ngôi làng trong DMZ đang ngày càng đông đúc, trường học vì thế cũng được xây dựng khang trang để phục vụ con em những gia đình này.
Chiến dịch quảng bá “vùng đất mới DMZ”
Cứ vào cuối tuần, người dân Hàn Quốc vẫn có thói quen đến thăm DMZ, lên đài quan sát Dora, thuộc khu vực phía tây của DMZ, ngắm nhìn thành phố Gaeseong, núi Songak và tượng Kim Ji Sung ở Bắc Triều Tiên. Vì Imjingak nằm ở cực bắc của tỉnh Gyeonggi và cách Kaesong của Triều Tiên chỉ 22km. Đây cũng là cách mà họ thể hiện tình cảm, nỗi thương nhớ người thân ở bên kia chiến tuyến, một cách khác để bày tỏ khát vọng Nam – Bắc sum họp một nhà.
Biến DMZ thành điểm đến du lịch, chính phủ Hàn Quốc không chỉ nhắc nhớ người dân về sự chia cắt cần được chấm dứt mà còn truyền thông điệp cho bạn bè quốc tế thông qua những video trình chiếu về lịch sử hay các thông tin giới thiệu về các khu đường hầm nhằm tranh thủ thêm sự ủng hộ về mặt chính trị trong vấn đề hoà bình tại bán đảo Triều Tiên ở nhà trưng bày trong khu DMZ.
Năm 2018, công tác xúc tiến quảng bá về DMZ được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) phát động thành chiến dịch mang tên #LoveforDMZ. Chỉ sau 2 tuần khởi động, chiến dịch đã thu hút hơn 20 nghìn người tham gia đến từ 137 quốc gia trên toàn thế giới. Hình ảnh những trái tim với nhiều màu sắc rực rỡ, đa dạng tràn ngập khắp Instagram và Facebook. Chiến dịch #LoveforDMZ được xây dựng với thông điệp giới thiệu về khu vực phi quân sự DMZ - vùng đất thiên nhiên hoang sơ đầy bí ẩn chưa hề có sự tác động của bàn tay con người trong suốt nửa thế kỷ qua.
Các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc như nhóm nhạc EXO (Đại sứ du lịch Hàn Quốc năm 2018), nhóm nhạc Red Velvet, diễn viên Ryu Seung Ryong, diễn viên hài Kim Byung Man, ca sĩ Hwang Ji Yeol,... cũng đã tích cực tham gia vào chiến dịch này với vai trò khuyến khích, kêu gọi mọi người tham gia, góp phần phổ biến rộng rãi hơn về hình ảnh của DMZ với tư cách là một tài nguyên du lịch tiềm năng của Hàn Quốc.
Thông qua chiến dịch #LoveforDMZ, hình ảnh “thả tim” và thông điệp về DMZ được gửi đến từ những người tham gia đến từ khắp nơi trên thế giới được sử dụng để làm hình ảnh quảng bá trong video trình chiếu dưới hình thức của một đường sắt ảo mang tên “Vùng đất mới DMZ” được thiết kế dưới dạng media-art trên cầu Dokgae nằm tại công viên Hòa bình Imjingak.
Qua chiến dịch, những ước mong và thông điệp của toàn thể người dân trên thế giới gửi đến chiến dịch sẽ được trình chiếu dưới hình ảnh của một đường tàu ảo bị tách rời được nối liền lại và hơn cả việc nối liền tới Triều Tiên, con đường hòa bình này sẽ được nối kéo dài tới tận lục địa Á, Âu.
Hơn 60 năm đã trôi qua, thiên nhiên đã được trả lại vẻ hùng vĩ vốn có. Rừng núi dần được tái sinh tạo điều kiện cho khoảng 3.500 loài thực vật, động vật, trong đó hơn 80 loài nguy cấp và được bảo vệ đang trú ngụ tại DMZ, tạo ra một trong những khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo nhất trên hành tinh này.