Tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ công an
Liên hoan do Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham gia của 27 đoàn nghệ thuật công lập và xã hội hóa trên cả nước. Năm nay sự kiện này tăng cả về quy mô, số lượng tác phẩm (35 vở diễn) và có sự đa dạng về thể loại với chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói. Từ năm 2005 đến nay, 3 kỳ Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân và nay định kỳ 5 năm/lần.
Cảnh trong vở kịch Vẫn sống - tác phẩm của Nhà hát Công an nhân dân biểu diễn trong ngày khai mạc |
Công chúng sẽ được thưởng thức vở kịch nói Búp bê không biết khóc (tác giả Lê Thanh Tăng, đạo diễn Vũ Đình Toàn) có sự xuất hiện của màu áo người công an nhân dân, tưởng khô khan nhưng lại hấp dẫn từ đầu đến cuối, kịch tính và cảm động cùng những mảng hài. Các câu chuyện trong Búp bê không biết khóc mang đến thông điệp cho người xem: cái tốt trong con người vẫn còn, hãy tin điều đó và hãy cư xử nhân ái với nhau. Hoa sen lửa của biên kịch Chu Thơm, đạo diễn Thanh Lê lại xoay quanh vụ kỳ án liên quan đến tập đoàn Thiện Tâm, mãnh lực của đồng tiền liên tiếp tạo ra sóng gió cho công cuộc phá án của đội điều tra do bà Liên - Giám đốc công an tỉnh đảm nhận. Chân thực và cảm động với những cảnh đời muôn hình vạn trạng, Hoa sen lửa là vở kịch dựa trên câu chuyện có thật, ở đó tình yêu, tình người và tình đời luôn được thử thách. Tác phẩm sân khấu này cũng đã khắc họa hình tượng chiến sĩ công an nhân dân trên nhiều mặt trận, từ các công việc điều tra, phá án đến giáo dục, cảm hóa những người đã phạm tội cải tạo tốt để sớm trở về làm lại cuộc đời.
Đó còn là Nữ cảnh sát SCB (tác giả Nguyễn Quang Vinh, đạo diễn NSƯT Kiều Minh Hiếu), câu chuyện kể về những chiến sĩ công an nhân dân không sợ hy sinh thân mình đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những điều đúng đắn tốt đẹp nhất của cuộc sống này. Họ cũng là những con người bình dị, là những chàng trai, cô gái, họ cũng yêu, cũng ghét, cũng hờn giận nhưng họ đã chọn cho mình con đường chông gai nhất, nguy hiểm nhất: Bảo vệ bình yên cho mọi nhà. Trong khi đó, vở Lằn ranh (kịch bản Kiến Bình, đạo diễn Quý Bình), góp tiếng nói đấu tranh với vấn nạn buôn bán ma túy hiện nay. Vở diễn đặt ra nhiều vấn đề về “lằn ranh” giữa khát khao làm giàu vươn lên trong cuộc sống với lòng tham đẩy con người làm chuyện phi pháp; “lằn ranh” giữa lý tưởng và cám dỗ mà những chiến sĩ phòng chống tội phạm ma túy phải luôn đấu tranh; “lằn ranh” giữa việc lựa chọn cuộc sống an bình ổn định và dấn thân hy sinh của người chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bí mật. Tình bạn và công lý của đạo diễn trẻ Hàn Quang Tú lại khai thác mối quan hệ giữa những người bạn từng là đồng đội của nhau nơi chiến trường. Họ gắn bó và thân thiết đến mức đã từng chiến đấu vì nhau, hy sinh vì nhau, trở thành ân nhân của nhau…
Ở thể loại cải lương, vở Bão ngầm (kịch bản Chu Lai, đạo diễn NSND Hoàng Quỳnh Mai) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu kể về tổ công tác đặc biệt được giao nhiệm vụ theo dõi, điều tra một đường dây buôn bán ma túy lớn. Nữ cảnh sát Thủy được giao nhiệm vụ tiếp cận với bác sĩ - người em mà tên trùm tội phạm ma túy khét tiếng vô cùng yêu quý, cưng chiều - để nắm thông tin về tên tội phạm. Ban đầu, nhận nhiệm vụ, Thủy có niềm tin mãnh liệt, một lòng hoàn thành tốt công việc tổ chức giao cho. Thế nhưng trong quá trình phá án, Thủy đã đem lòng yêu chàng bác sĩ. Trong khi đó, Tuấn - nam cảnh sát yêu thương Thủy hết mực được phân công bọc lót, bảo vệ cho cô trong quá trình phá án. Tuấn đã hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ, vì bảo vệ Thủy... Vở diễn này đã ca ngợi những chiến công vang dội của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bài trừ tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống. Bão ngầm cũng là lời tri ân của các nghệ sĩ tới những người chiến sĩ nơi tuyến đầu đấu tranh chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng.
Ngoài ra, Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV sẽ đem đến cho khán giả các tác phẩm đặc sắc: Đóa sen Việt, Hồi sinh, Bộ cảnh phục, Giọt máu người yêu, Hoa thép, Nhân danh công lý, Chuyên án Z1, Người thứ 13, Vụ án Am Bụt Mọc, Những đứa con thời loạn, Cơn lốc, Hai mươi năm thù hận, Ngày trở về, Tiếng chuông...
Ban tổ chức nhấn mạnh, Liên hoan còn là dịp để các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, phát hiện, tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật về đề tài người chiến sĩ Công an nhân dân. Qua sự kiện này, các đơn vị rút ra những kinh nghiệm về công tác quản lý, chỉ đạo nghệ thuật và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.