Từ bục giảng đến tuyến đầu chống dịch
Chỉ mong cuộc sống trở lại bình thường
Đà Nẵng trong những ngày “ai ở đâu ở yên đó”, cùng với các lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên… tại các chốt kiểm soát dịch có thêm đội ngũ tình nguyện viên là những thầy cô giáo. Cô giáo Mỹ thuật Nguyễn Thị Kim Diệu, Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà chia sẻ: Hưởng ứng kêu gọi của ngành giáo dục thành phố, cô cùng hơn 50 giáo viên khác của trường tình nguyện đăng ký trực chốt kiểm soát dịch.
Chồng cô là thầy giáo Nguyễn Đặng Anh Khoa, đang dạy tại trường THCS Lê Độ cũng tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch khi thành phố mới bắt đầu bùng phát dịch trở lại. Nhiệm vụ của thầy Khoa là hỗ trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm cách ly F1 trên địa bàn quận. Mỗi buổi sáng, 2 vợ chồng chở nhau đi làm "nhiệm vụ". Chiều tối lại chở nhau về nhà, 2 đứa con của họ ở nhà tự chăm sóc cho nhau: “Mặc dù mệt, nhưng vợ chồng mình rất vui khi được đóng góp một phần công sức trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Chỉ mong cho thành phố sớm hết dịch để trở lại với cuộc sống bình thường”, cô Diệu tâm sự.
Cô giáo Lê Thị Thu Thảo, Trường mầm non Sơn Ca, quận Sơn Trà tại chốt kiểm soát |
Ca trực của cô giáo trẻ Lê Thị Thu Thảo, trường mầm non Sơn Ca, quận Sơn Trà tại chốt trên đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Mỗi lần có người qua chốt, cô Thảo kiểm tra các giấy tờ và tận tình hướng dẫn cho người dân cách xin giấy đi đường, những loại giấy tờ cần mang theo khi lưu thông… Có hôm vừa trực xong, nghe chốt phía cầu Rồng, phường An Hải Tây thiếu người, Thảo lại tiếp tục “tăng ca”. Cô Thảo chia sẻ: “Vì chưa lập gia đình, nên em có nhiều thời gian hơn các anh chị giáo viên khác. Hơn nữa trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, em mong được đóng góp chút sức nhỏ bé của bản thân để giúp thành phố sớm ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh”.
Thầy giáo Lê Thi ở Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà nhớ lại, những ngày được phân công cắm chốt ở phường An Hải Đông, ngoài việc kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn người dân đi lại, thầy cũng sẵn sàng giúp đỡ những người dân khi gặp khó khăn trong lúc dịch bệnh. Thầy kể: “Hôm có cụ ông đi lĩnh chế độ thương binh, tới chốt kiểm tra thì cụ đi không nổi, nên mình tới cõng cụ đi về nhà luôn. Có hôm gặp người phải nhập viện, đi khám thai… mình cũng phải linh động để giúp họ tới bệnh viện sớm nhất”. Hết ca trực, thầy còn là một “tư vấn viên” khi bà con trong xóm liên tục hỏi và nhờ vả cách làm giấy tờ để ra đường vì biết thầy có tham gia ở tuyến đầu phòng chống dịch.
Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà, trong đợt dịch diễn biến phức tạp vừa qua, đã có hơn 300 cán bộ, nhân viên, giáo viên của phòng giáo dục đã tham gia công tác phòng, chống dịch... Đặc biệt, trên địa bàn quận đã có 10 trường học được sử dụng làm cơ sở cách ly F1 và các thầy cô giáo ở các trường đã hỗ trợ quản lý các khu cách ly này theo quyết định của UBND quận.
Những “thợ săn” Covid-19
Tham gia vào lực lượng y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch từ giữa tháng 5/2021, thầy giáo Mai Ngọc Trung, Trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã trở thành “thợ săn” Covid-19 chuyên nghiệp. Hễ địa phương chỗ nào có ca F0, thầy cùng lực lượng y tế phường kịp thời đến để truy vết. Giữa tháng 7/2021, nhận thông tin tại khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh có hai vợ chồng F0, thầy Trung cùng 4 cán bộ y tế và tình nguyện viên lên đường làm nhiệm vụ. Cùng cán bộ y tế, thầy đã động viên để đưa hai vợ chồng đến bệnh viện và truy vết kịp thời. Sau 2 giờ truy vết, tổ của thầy đã xác định được 18 F1 tại khu chung cư phải đi cách ly tập trung và 100 F2. Sau đó khu chung cư đã được phong tỏa. Đó là một trong hàng chục lần tham gia truy vết của thầy giáo Trung trong những ngày tham gia cùng tuyến đầu phòng chống dịch.
Tương tự, cô giáo Nhâm Thị Phương Mai, Trường mầm non 1/6, quận Liên Chiểu cũng đã trở thành “thợ săn” Covid-19. Mỗi lần có ca nhiễm trên địa bàn, nhóm của cô lại lên đường, “rà từng ngõ, gõ từng nhà” có liên quan đến ca bệnh trong tổ dân phố để nắm lịch trình di chuyển, tiếp xúc, từ đó truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với F0. Mỗi lần truy vết vài tiếng đồng hồ, bộ đồ bảo hộ trên người cô lúc nào cũng nóng bức, trong khi những người mắc Covid-19 tâm lý không ổn định, rất khó để nhớ dịch tễ hàng ngày. Vì vậy, những người đi truy vết phải kiên nhẫn khơi gợi để họ nhớ lại. Những lúc không đi truy vết, cô Mai cùng tổ được phân công đi lấy mẫu xét nghiệm nhằm kịp thời sàng lọc các ca dương tính trong cộng đồng. Có những ngày, cô và cả nhóm lấy hơn 10 nghìn mẫu tại các khu dân cư. Khi thực hiện xong nhiệm vụ, các cô không nuốt nổi cơm, nhưng trước tình hình dịch Covid-19 đang cấp bách, buộc họ phải vượt khó.
Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu cho biết. Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại TP. Đà Nẵng, phòng giáo dục quận đã 6 lần điều động cán bộ, giáo viên tham gia chống dịch với gần 150 lượt cán bộ, giáo viên của các trường học trên địa bàn. Nhiệm vụ của các thầy, cô là tham gia trực tại các chốt cách ly, chốt phòng chống dịch tại các tuyến đường và đặc biệt là truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy là lực lượng không chuyên, công việc vất vả, song những giáo viên tham gia tuyến đầu phòng chống dịch luôn thể hiện hết trách nhiệm của mình.
Khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trên địa bàn TP. Đà Nẵng, nhiều thầy cô giáo bước từ bục giảng sang mặt trận phòng, chống dịch. Mỗi người một công việc khác nhau như truy vết, trực chốt kiểm soát, trực khu cách ly, cho đến tham gia công tác hậu cần. Tạm xa trường lớp, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, hàng trăm giáo viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch với quyết tâm chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng |
(Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)