Cơn gió qua thị trường chứng khoán
Kỳ I: Thông tin gây chấn động
Năm 2009, dưới ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán Trung Quốc càng trở nên ảm đạm hơn, một tin tức tồi tệ liên quan đến giới lãnh đạo cao cấp ngành tài chính nước này được loan đi: Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước Vương Dự đã bị bắt.
Ngày 10/6/2008, tại một hội nghị của các nhà lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Trung Quốc không hề có mặt của Vương Dự - Phó Tổng giám đốc, ủy viên Đảng ủy ngân hàng này. Trước đó 2 ngày, Vương Dự đã bị 1 tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tạm giữ để điều tra, khi đang chuẩn bị bay từ thành phố Ninh Ba, Triết Giang đi Bắc Kinh do nghi ngờ các vi phạm của ông.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy: Trong thời gian giữ cương vị Phó chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước Trung Quốc và Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Vương Dự đã lợi dụng quyền hạn của mình, cung cấp các khoản tín dụng bất hợp pháp cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp không đủ điều kiện được quyền phát hành cổ phiếu nhằm tạo điều kiện kiếm lợi cho người thân quen, đời tư hủ bại. Ngay sau đó, Vương Dự bị khai trừ Đảng, tước bỏ quyền công dân và bị bắt tạm giữ để điều tra.
Ngày 22/1/2009, lệnh bắt Vương Dự được phê chuẩn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc chỉ định Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh chịu trách nhiệm khởi tố. Vụ án Vương Dự chính thức đưa vào xử lý theo các trình tự tố tụng. Trước mắt, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh tổ chức một tổ nhóm đặc trách xử lý vụ việc này, dựa vào các tư liệu chứng cứ phạm tội của Vương Dự đã điều tra được tiến hành thẩm vấn. Điều tra số tiền nhận hối lộ cùng các cá nhân liên quan đến vụ án cũng được tiến hành khẩn trương. Việc bắt giữ Vương Dự đã mở toang ra một cơn bão chống tiêu cực thổi qua thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Vương Dự sinh ngày 12/4/1956 tại Long Lăng – huyện biên giới thuộc tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc. Bố là người Bạch (một dân tộc thiểu số ở phía Nam Trung Quốc), mẹ là người Hán. Huyện Long Lăng nằm giữa hai con sông Nộ và Long Xuyên, nơi đây núi cao vực thẳm, địa hình hiểm trở, có đường cao tốc đi Myanmar chạy qua, từ xưa vốn là cửa ngõ tiến vào Đông Nam Á và Nam Á của Trung Quốc.
Họ Vương có dáng người cao gầy và đeo một đôi kính cận gọng vàng. Ông là một chuyên gia kinh tế và là một người lãnh đạo cừ khôi, rất am hiểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù sinh trưởng ở vùng đất nổi tiếng khắp Trung Quốc về ca hát là Vân Nam, nhưng Vương Dự không thể chơi được một loại nhạc cụ nào. Vào năm 2002, Vương Dự đi du lịch cùng một nhóm thanh niên đến cao nguyên Thanh Tạng, trước khung cảnh hùng vĩ tráng lệ của mẹ thiên nhiên, cái “tiềm năng âm nhạc” đã chết từ lâu trong người bỗng nhiên sống lại, trên suốt hành trình, ông ta hát hò không ngừng nghỉ, những người đồng hành cảm thấy rất ngạc nhiên và khuyến khích ông nên tham gia vào lĩnh vực âm nhạc. Về đến Bắc Kinh, họ Vương dưới sự trợ giúp của một số phần mềm vi tính đơn giản, đã cho ra đời hàng chục ca khúc, trong đó có một số bài hát khá nổi tiếng như: “Mộng lệ giang”, “Quê hương”, “Phương trời xa”… Trong đó bài “Phương trời xa” đã được một dàn hợp xướng biểu diễn trong đại lễ kỷ niệm 60 năm kháng chiến chống Nhật thắng lợi tại Bắc Kinh vào năm 2005. Trước khi vụ án xảy ra, Vương Dự giữ vai trò Phó Tổng giám đốc của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, phụ trách công tác xây dựng chính sách, văn phòng kiểm toán, phòng phát triển kinh doanh, cũng như bộ phận quản lý đầu tư. Mặc dù, tốt nghiệp loại ưu khoa lịch sử Đại học Bắc Kinh, sau đó trở thành một nhân vật cỡ bự trong ngành tài chính chứng khoán Trung Quốc. Tuy nhiên, để đạt được điều đó Vương Dự đã phải nỗ lực và phấn đấu không mấy dễ dàng.
Đón xem Kỳ II: Con đường sự nghiệp
Trương Anh Hoàng