Đuổi nghèo nhờ vốn ngân hàng
Ảnh minh họa |
Có những hộ, nguồn vốn vay chỉ là mấy chục triệu đồng nhưng đã nhanh chóng phát huy hiệu quả rất lớn, khi mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, người dân không chỉ thu hồi trả nợ vốn vay, mà còn có thể tích lũy để tái đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình...
Một trong số các hộ dân tiêu biểu trong chương trình xóa đói giảm nghèo ở Long Sơn, phải kể tới gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Tâm và chị Lê Thị Hà, năm nay đều 45 tuổi.
Tiếp xúc với vợ chồng anh Tâm, tôi được biết, bao năm nay gia đình anh luôn sống trong đói nghèo thiếu thốn bởi trồng cây gì, nuôi con gì cũng không gặp, khi luôn nhận thất bát. Đã vậy, 3 đứa con lại đang trong tuổi ăn, tuổi lớn, rồi bao nhiêu thứ tiền phải chi tiêu đóng góp cho việc học hành của các con khiến vợ chồng anh chị lao đao, mệt mỏi.
Sau bao đêm suy nghĩ làm sao để đuổi được cái đói cái nghèo, anh Tâm đã bàn với vợ đi vay tiền ngân hàng nông nghiệp huyện theo diện chính sách xóa đói giảm nghèo.
Số tiền vay 50 triệu đồng từ cuối năm 2013, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để vợ chồng anh đầu tư vào chăn nuôi. Theo đó, vợ chồng anh đã dành ra một ít tiền đầu tư vào việc mua lưới B40 quây và gia cố lại khu vườn dành cho chăn nuôi.
Phần lớn số tiền anh đầu tư mua gà giống, loại gà ta có kích cỡ trung bình 300 gram/con, với mục đích nuôi vỗ dành bán Tết phục vụ nhu cầu cúng lễ và tiêu dùng của người dân. Số tiền còn lại anh để mua thức ăn cho gà, cũng như phòng bị thuốc men chữa trị nếu không may gà bị bệnh tật.
Lứa gà nuôi bán với quy mô lớn lần đầu đã diễn ra thuận buồm xuôi gió. Tết đó, gia đình anh thu được xấp xỉ 100 triệu đồng và sau khi trừ khoản đầu tư 50 triệu đồng, còn lãi gần 50 triệu đồng. Tính chia đều cho khoảng 5 tháng nuôi, thì mỗi tháng gia đình anh chị có thu nhập khoảng 10 triệu đồng.
Sau khi có bước khởi đầu thuận lợi từ đồng vốn vay đó, bước sang năm 2014, một mặt vẫn duy trì việc nuôi gà ta thả vườn với các lứa gà kế tiếp nhau, mặt khác vợ chồng anh Tâm đã tái đầu tư số tiền lợi nhuận từ gà mua 5 con bê con, mỗi con 9 triệu đồng, về nuôi để bán thịt. Không gian chăn thả rộng lớn, nhiều cây cỏ nên đàn bê lớn nhanh như thổi. Sau 1 năm nuôi, đàn bê bán đi đã mang lại cho gia đình anh số lợi nhuận hơn 60 triệu đồng.
Từ một hộ dân nghèo thuộc diện nhất, nhì của xã, sau hơn 2 năm vay vốn ngân hàng, cộng với sự nỗ lực bản thân, dám nghĩ dám làm, đến nay gia đình anh Tâm, chị Hà không chỉ đuổi được cái nghèo vào dĩ vãng, mà còn trở nên khấm khá, có bát ăn bát để, mặc dù chưa phải là đã giàu có. Khi kinh tế gia đình được vực dậy thì cũng đồng nghĩa với việc các con anh chị được đầu tư học hành đến nơi đến chốn.
Ngoài ra, khi có tiền cuộc sống sinh hoạt của mọi thành viên trong nhà cũng vì thế mà được nâng cao thông qua các vật dụng, phương tiện đắt tiền, hiện đại. Nhớ lại thời nghèo khó, anh Tâm bùi ngùi bảo: “Nếu không có 50 triệu vay ngân hàng năm ấy, cùng quyết tâm của hai vợ chồng tôi thì chắc giờ này cái đói cái nghèo vẫn còn bủa vây gia đình”.