Lũ lụt và tham nhũng
Vũ Hán, thành phố đông dân nhất ở miền trung Trung Quốc, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Với 10 triệu dân, mạng lưới giao thông ở Vũ Hán đã bị tê liệt kể từ tuần trước, và tình trạng này dự kiến là sẽ xấu đi. Đã có 14 người dân thành phố bị thiệt mạng, một người bị mất tích và hơn 80.000 người đã được di dời.
Chủ xe ở thành phố Cửu Giang, Giang Tây, Trung Quốc đang cố gắng đẩy xe ô tô thoát khỏi tình trạng ngập nặng do lũ lụt và mưa lớn kéo dài |
Sự phát triển đô thị quá mức của Vũ Hán được cho là một phần nguyên nhân gây ra thiệt hại này. Được gọi là "thành phố của một trăm hồ" Vũ Hán nay đã không xứng với tên gọi của nó nữa. Từ năm 1949 đến năm 2015, số lượng các hồ trong khu vực đô thị Vũ Hán đã giảm từ 127 xuống còn 40 hồ, bởi chúng đã được lấp đi để xây dựng những công trình hiện đại. Và hệ lụy là làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống thoát nước.
Trong năm 2013, chính phủ Vũ Hán đã khởi động một dự án với kinh phí 13 tỷ CNY để cải thiện hệ thống thoát nước trong ba năm và hứa hẹn thành phố sẽ không bị lũ lụt vào năm 2016. Tuy nhiên, cho đến nay thành phố mới chỉ sử dụng 4 tỷ CNY và việc hoàn thành bị trì hoãn đến năm 2018, theo tờ Nhân dân Nhật báo. Cùng với đó, việc xây dựng đê Vũ Hán đã phải tổ chức lại bởi tham nhũng.
Trong năm 2014, một quan chức địa phương tên Tang, người chịu trách nhiệm cho một dự án xây dựng đê 1 tỷ CNY từ năm 2005 đến năm 2013, đã bị buộc tội nhận hối lộ 1,6 triệu CNY. Hai quan chức khác cũng bị cáo buộc với cùng tội danh trong vụ việc này. Và một khu vực đê, lẽ ra cần phải được nâng cấp như một phần của dự án trên, đã bị lũ lụt cuốn vào tuần trước.
Tham nhũng và bê bối chi tiêu lãng phí không phải là hiếm trong các dự án kiểm soát lũ và thiên tai của Trung Quốc. Năm 2011 tại Jingdezhan, một thành phố phía đông thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các quan chức địa phương chỉ hoàn thành một nửa của một con đê, trong khi chi tiêu hơn 70% (300 triệu CNY) ngân sách được cấp cho dự án, hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin.
Trong năm 2008 tại thành phố Nam Ninh, người đứng đầu bộ phận bảo vệ nguồn nước của chính quyền địa phương, đã bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ 26 triệu CNY trong hơn 8 năm.
Ngày 30/5, Tòa án mới kết án cựu Phó thị trưởng thành phố Hà Trì HuangDuYi với tội danh nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Theo cáo trạng, HuangDuYi sẽ chịu mức hình phạt 10 năm 6 tháng tù giam và bồi thường thiệt hại 500 nghìn CNY.
Từ năm 2007 đến tháng 9/2013, HuangDuYi đã lợi dụng chức vụ để trục lợi với số tiền phạm pháp lên tới gần 4 triệu CNY, 400 nghìn đô la Hồng Kông và 3.000 gram vàng. Đặc biệt, trong thời gian giữ chức Chủ tịch huyện Phượng Hoàng, ông này đã gây ra tổn thất kinh tế lên đến hơn 66 triệu CNY.
Một nguồn tin tiết lộ, vào tháng 7/2014, đoàn thanh tra tỉnh Quảng Tây khi đến khảo sát huyện Phượng Hoàng, đã chứng kiến trên vách núi bên cạnh xuất hiện một "Bức họa Phượng Hoàng".
Người dân địa phương cho hay, huyện này đã chi 50 triệu CNY chỉ để vẽ hai con chim phượng và người ra quyết định này không ai khác chính là cựu Bí thư huyện ủy HuangDuYi.
Sau khi điều tra, đoàn thanh tra đã phát hiện sai phạm được giấu trong hạng mục xây dựng này. Theo kết quả điều tra, Huang đã tự ý dùng 53,5 triệu CNY tiền phòng chống thiên tai của huyện để thuê người điêu khắc bức họa trên.
Chi phí bức họa được Huang liệt kê còn nhiều hơn nửa năm thu nhập tài chính của cả huyện. Tuy nhiên, giá trị thực tế của bức họa này chỉ là hơn 2 triệu NDT.