Trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Đổi thay từ vốn vay ưu đãi ở Hòa Vang | |
Phát triển kinh tế từ đồng vốn chính sách | |
Hà Nội ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 |
Hồi sinh từ vùng đất hoang tàn
Cả Quảng Trị những ngày này, mọi nhà đang vào hội. Cổng ngõ tinh tươm, hoa trồng tràn ra vỉa hè. Quốc lộ 1A qua trung tâm thành phố Đông Hà, tỉnh lỵ tỉnh Quảng Trị như hoa viên đang chào đón mọi người từ khắp nơi về tham dự các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017).
Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm Quảng Trị năm 1977 |
Nhớ lại cách đây hơn 40 năm. Người dân Quảng Trị từ khắp mọi nơi sơ tán trở về sau ngày giải phóng với 2 bàn tay trắng, nhà cửa tan hoang, ruộng đồng hoang hóa lại đầy rẫy bom mìn nằm sâu trong lòng đất. Thế nhưng, phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu và thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư Lê Duẩn nên mọi người nơi đây đã nỗ lực vượt qua khó khăn, kiến tạo cuộc sống mới và nay đang chuyển mình để vươn lớn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính phấn khởi cho biết, bước ra khỏi chiến tranh từ hoang tàn đổ nát, mất mát, hy sinh lớn lao, người dân Quảng Trị vẫn đoàn kết bắt tay ngay vào gây dựng lại từ đầu và từng bước hồi sinh.
Hôm nay, đi trên những con đường nhựa hóa hoặc bê tông, qua những khu đô thị, thấy những ngôi nhà cao tầng mọc lên khắp nơi, ai cũng cảm nhận được sự đổi thay của quê hương đang trên đà phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 29,9 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cơ cấu sản xuất từng bước có sự thay đổi theo hướng tăng hàm lượng sử dụng công nghệ mới; sản xuất gắn với thị trường và khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng...
Bên cạnh, với lợi thế nổi trội về vị trí địa - kinh tế, là đầu cầu của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC). Đặc biệt từ khi cầu Hữu Nghị II nối Lào - Thái Lan được khánh thành, đánh dấu sự khai thông của tuyến EWEC, Quảng Trị đã có nhiều nỗ lực góp phần thúc đẩy sự phát triển, biến hành lang giao thông thành hành lang kinh tế, hành lang công nghiệp.
Trong đó, ba địa phương trên tuyến EWEC là Quảng Trị - Savanakhet - Mucdahan đã ký kết hợp tác phát triển du lịch, cùng Khu kinh tế - Thương mại Lao Bảo đã mở ra cung đường ngắn nhất và tiện lợi nhất cho việc đẩy mạnh giao thương hàng hóa với Lào, Thái Lan, Myanmar và các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng hướng ra biển Đông, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế EWEC và mở ra triển vọng cho phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ.
Quảng Trị, vùng đất từng bị hủy diệt sau những trận chiến ác liệt bậc nhất trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam, nay từng bước hồi sinh và ngày càng phát triển đi lên. Đó là kết quả từ sự nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã luôn mang niềm tự hào về quá khứ, lòng tin ở tương lai để vững bước đi lên hòa nhập với sự phát triển của đất nước, như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn lúc sinh thời thường căn dặn.
Tâm huyết của Tổng Bí thư Lê Duẩn
Trong câu chuyện làm ăn thăng trầm trên đồng đất quê hương, nhiều người dân các xã của huyện Triệu Phong (trước đây là huyện Triệu Hải) vẫn nhớ như in thời khắc đón dòng nước từ công trình thủy nông Nam Thạch Hãn dẫn về làng. Nước chảy đến đâu, bà con vẫy cờ, vẫy nón, vẫy tay chạy theo đến đó. Không ai bảo ai, họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vỡ òa hạnh phúc vì đã nhìn thấy dòng nước trường sinh đã tràn về quê mình.
Ông Lê Văn Hoan, Bí thư huyện ủy Triệu Hải giai đoạn 1977-1983 nhớ lại, ngày đất nước thống nhất, đồng chí Lê Duẩn trở về thăm khi quê hương vừa thoát ra từ cuộc chiến tranh vệ quốc dài dằng dặc với muôn vàn khó khăn. Làng mạc tiêu điều vì bom cày đạn xới. Đồng ruộng khô cằn đến nỗi không còn tìm được lùm cây, bụi cỏ để con chim làm tổ.
Giấu niềm xúc động, nghẹn ngào vào trong, Tổng bí thư đã đến từng nhà, bắt tay từng người để thăm hỏi, động viên và căn dặn, hướng dẫn mọi gia đình cách làm ăn xây dựng lại quê hương, nước nhà. Nhưng ông cũng nhận ra rằng, với hơn 80% dân số Quảng Trị sống chủ yếu bằng nghề nông, trong điều kiện khí hậu lại quá khắc nghiệt, ruộng vườn đầy rẫy bom mìn lại thiếu nước tưới thì làm sao bà con có thể trồng cấy được.
Tổng bí thư đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đưa ra đề xuất là cần phải xây dựng công trình thủy lợi dẫn nước về phục vụ sản xuất. Đáp lại, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tập trung nghiên cứu và quyết định đầu tư xây dựng công trình thủy nông Nam Thạch Hãn với quy mô đập chính ngăn sông Thạch Hãn giữ nước, 7 đập phụ ở cao trình +21,7m, 1 đập tràn rộng 135m, lưu lượng xả thiết kế 7.300m3/s...
“Công trình thủy nông Nam Thạch Hãn xây dựng đúng thời kỳ đất nước khó khăn thiếu thốn mọi mặt. Lao động thủ công, nhưng nhờ sức mạnh của cả tỉnh Bình - Trị - Thiên lúc bấy giờ, trên công trường thường xuyên có hơn hai vạn người tham gia lao động với khí thế dời non lấp biển nên công trình cũng sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng trên nền đá phong hóa với kết cấu tràn bằng bê tông cốt thép”, ông Lê Văn Hoan nhớ lại.
Năm 1981, lại một lần nữa trở về thăm quê, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã lên tận công trình thủy nông Nam Thạch Hãn để thăm hỏi, động viên những người lao động. Ông đã khóc khi thấy được sự no ấm trở về với người dân Triệu Hải và cả tỉnh Bình - Trị - Thiên khi công trình thủy nông Nam Thạch Hãn đi vào vận hành.
Đặc biệt những vụ mùa sau đó, năng suất lúa vùng thâm canh (17 xã vùng thâm canh và các vựa lúa lân cận) bình quân đạt từ 50 tạ/ha lên trên 82 tạ/ha và đưa tổng sản lượng lương thực của huyện Triệu Hải từ 49.750 tấn thời kỳ 1976 - 1980 lên gần 63.000 tấn thời kỳ 1984 - 1985. Đó là thành quả lớn lao được xây dựng từ lòng tin, tinh thần công sức toàn dân và cả sự trăn trở xuất phát từ tư duy người lãnh đạo sáng suốt, mang tầm chiến lược.
Mỗi lần có dịp về thăm quê hương đất mẹ Quảng Trị, đồng chí Lê Duẩn luôn dành nhiều thời gian đến thăm từng vùng đất, từng người dân. Có lần Tổng bí thư muốn đến thăm các xã vùng biển để xem bà con sinh sống thế nào. Mọi người trong đoàn ai cũng can ngăn vì đường đi từ thị xã Quảng Trị đến Triệu An lầy lội ông nói ngay: “Xe đi được đoạn nào thì ta cứ đi, không đi xe được thì ta đi bộ”.
Những ô ruộng màu xanh non của lúa làm xao xuyến lòng người khi đi trên triền đê công trình thủy nông Nam Thạch Hãn. Đây là đại công trình dân sinh không chỉ góp phần mang lại cơm no áo ấm cho người dân xứ sở gió Lào cát trắng, mà còn là tâm huyết nghĩa nặng tình sâu của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn luôn khắc khoải mong quê hương giàu đẹp.