“Hà Nội” sâu lắng trong nhạc La Grande Sophie
Hà Nội đang bước vào mùa Thu lịch sử và giờ đây đã là dịp kỷ niệm 62 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016). Đối với những ai đã từng sinh sống ở Hà Nội, hoặc chỉ đặt chân đến ít ngày, ai cũng mang theo những cảm xúc mến yêu của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Và trong số đó, có một nhạc sĩ người Pháp có tên La Grande Sophie đã sáng tác bài hát “Hà Nội” được đông đảo công chúng đón nhận nhiệt liệt.
![]() |
| La Grande Sophie là nữ danh ca nổi tiếng ở Pháp và với công chúng Việt Nam, nghệ sĩ này được biết đến với ca khúc “Hà Nội” |
“Hà Nội” của La Grande Sophie đã chạm tới trái tim của những ai yêu mến Thủ đô của Việt Nam. Ca khúc là một câu chuyện mang tính kết nối, kéo trái tim của một nhạc sĩ phương xa đến với vùng đất lần đầu tiên cô chạm ngõ và ở lại.
Lời bài hát vì thế cũng rất gần gũi, đáng yêu như: “Hà Nội ơi, Hà Nội, tôi vẫn nhớ/ Khuôn mặt ấy, mùi hương ấy và cả những con phố nhỏ nơi đây/ Tôi thấy Hà Nội đi qua, khi tôi đang ở nhà/ Hà Nội, Hà Nội ơi, tôi còn nhớ/ Những cơn bão đi qua/ Những anh hùng đã hy sinh/ Những cơn mưa rào ập đến/ Vòng quanh hồ, tôi nghe thấy/ Những tiếng ồn ào đang cãi lý với nhau/ Những đợt sóng xe cộ cứ thế nối tiếp nhau/ Còn gì khác nữa nhỉ?/ À, từng nhịp đập của con tim đang thổn thức/ Dưới ánh nhìn đọng lại...”.
Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ La Grande Sophie, cô từng đến lưu diễn Hà Nội vào tháng 10/2013. Lúc ấy, như Sophie nhớ lại, cô đang rất háo hức và đã đề nghị nhạc sĩ - ca sĩ Lê Cát Trọng Lý cùng song ca với mình trên sân khấu. Nhưng rồi buổi biểu diễn đã phải tạm dừng do tang lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Rồi một cơn bão lớn đã ập đến TP. Huế và các vùng lân cận nên cô phải ở lại Hà Nội lâu hơn dự kiến. Và nữ ca sĩ - nhạc sĩ La Grance Sophie quyết định lang thang khắp những phố phường Hà Nội. Và chính những khoảnh khắc trong chuyến đi ấy đã giúp cho Sophie có được nhiều cảm xúc để viết nên ca khúc Hà Nội.
La Grance Sophie dạo chơi tại Hà Nội, thỉnh thoảng cô bị lạc đường, rồi lại dạo quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Chị cho biết khá ngạc nhiên, thích thú khi khám phá mọi vật xung quanh. Mùi hương đủ loại trong thành phố khiến nữ nhạc sĩ người Pháp nhớ mãi.
Trong con mắt và sự quan sát của Sophie, nụ cười, bầu không khí, màu sắc, trái cây, những ngôi chợ, mọi nét truyền thống và cả nguồn năng lượng của mọi người ở Hà Nội đã gây cho chị cảm giác gần gũi không thể tả và đó là những chất liệu đã làm nên màu sắc của ca khúc Hà Nội.
Bài hát được Sophie sáng tác như để “giãi bày những cảm xúc khó quên”. Ca khúc Hà Nội có giai điệu rất đẹp được hòa âm theo tiết tấu nhanh. Sophie nói rằng giai điệu ngày càng hối hả “như để dẫn dắt chúng ta khám phá những hình ảnh trong một bộ phim sống động. Đây là bài hát theo phong cách pop, như lời mời gọi mọi người hãy đến khám phá đất nước của các bạn”.
Ca khúc Hà Nội sau đó được Sophie đem vào album Nos histoires (Những câu chuyện của chúng ta) phát hành vào năm 2015. Bài hát này sau đó được yêu mến tại Pháp, được phát rất nhiều lần trên các đài phát thanh. Hà Nội chính thức được biết đến tại Việt Nam vào ngày cuối năm ngoái tại TP. Hồ Chí Minh nhân chuyến trở lại Việt Nam của La Grande Sophie.
Dịp ấy, chị biểu diễn và nhiều khán giả đã vỗ tay liên tục cho ca khúc Hà Nội do chính Sophie sáng tác. Khán giả Việt Nam đã rất xúc động với bài hát này, với cách miêu tả nhẹ nhàng, dung dị của cô về Hà Nội, từ mùi hương, những ngõ nhỏ, tiếng còi xe cho đến những cặp tình nhân, hoa quỳnh hay sự xa cách ngàn dặm…
Sophie từng nói: “Đó là những cảm xúc đọng lại từ những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ mà tôi có tại đây, từ những cảm nhận về Hà Nội, những gì mà tôi đã trải qua, được nhìn, thấy, cảm nhận và nếm trải. Tôi muốn lưu giữ và chia sẻ những cảm xúc ấy”.
Hà Nội đã trở thành một phần trong tâm hồn La Grande Sophie. Ít ai biết rằng La Grande Sophie là một nghệ sĩ nổi tiếng của Pháp. Khởi nghiệp từ giữa thập niên 90, cô tự sáng tạo ra một thể loại âm nhạc có tên kitchen music, một kiểu âm nhạc bất chuẩn nhưng lại không hề xa lạ.
Cô là khách mời thường xuyên của các liên hoan âm nhạc hàng đầu của cộng đồng Pháp ngữ, cũng từng là quán quân tại Liên hoan Victoires de la Musique năm 2005 và đoạt Giải thưởng lớn Charles Cros năm 2009 cho album Des vagues et des ruisseaux (Những ngọn sóng và những dòng suối). Sophie trở thành một gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc pop-rock Pháp.
Và đâu đó hôm nay, những âm vang từ ca khúc của Sophie lại len lỏi trên góc phố với lời ca, giai điệu đậm sâu, tha thiết: “Hà Nội ơi Hà Nội đã giúp tôi thấy được/ Nụ cười, cuộc sống tươi đẹp ngoài kia và cả những sắc màu vui nhộn/ Dưới lưới điện chằng chịt, tôi lạc lối mất rồi/ Hà Nội ơi Hà Nội, tôi đã thuộc về nơi đây/ Trên hồ nước xanh, những con rối nước/ Tung tăng nhảy múa trong thế giới riêng”...
Tin liên quan
Tin khác
Khi văn hóa – lịch sử “kết duyên” cùng hội họa
Hội đồng Anh khởi động Chương trình tài trợ Kết nối thông qua Văn hóa
Làng cờ Từ Vân tích cực sản xuất phục vụ đại lễ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
Sân chơi trong thành phố: Niềm cảm hứng từ nửa vòng trái đất
Thi đua không phải khẩu hiệu, mà là cam kết hành động
Ra mắt Tập 22 Công trình sách “Ký ức người lính”
[Infographic] Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Phố cổ Hà Nội
Bước đi mới trong giáo dục khai phóng tại Victoria School



