NSND Trịnh Thịnh từ trần: Một “cây đại thụ” vừa vắng bóng
NSND Trịnh Thịnh, hưởng dương 88 mùa xuân, là một trong những diễn viên “hiếm” của nền điện ảnh Việt Nam. Ông không trải qua một trường lớp đào tạo nào nhưng đã để lại nhiều dấu ấn khó phai thông qua các vai diễn trong những bộ phim, như: “Chung một dòng sông”, “Vợ chồng A Phủ”, “Thằng Bờm”, “Chị Dậu”, “Thị trấn yên tĩnh”, “Lá ngọc cành vàng”…

Cố NSND Trịnh Thịnh
Với những vai diễn xuất sắc, có đóng góp to lớn cho nền điện ảnh nước nhà, Trịnh Thịnh được phong tặng danh hiệu NSND năm 1997, “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ 8 (1988)…
Hôm ấy tôi ghé thăm gia đình cố NSND Trịnh Thịnh ở khu tập thể đường Nguyễn An Ninh (Hà Nội). Đón tôi là bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh - vợ của cố NSND Trịnh Thịnh và hai người con gái trong số 5 người con gái của ông bà. Ba người phụ nữ ấy toát lên vẻ buồn đau như không thể cất thành lời. Căn phòng vài chục m2 hai ông bà đã chung sống 34 năm qua, hôm nay thiếu bóng người chồng, người cha dường như trở nên lạnh lẽo, trống vắng hơn bao giờ hết.
Chị Trịnh Tuyết Hằng – con gái thứ 4 của cố nghệ sĩ, nghẹn ngào nói: “Chị không nghĩ rằng bố mất đợt này, vì năm 2012, ông cũng từng đi cấp cứu vì bệnh tim. Lần đó, gia đình tưởng ông không qua khỏi, vậy mà ông đã kiên cường vượt qua và sống khỏe mạnh hai năm nay. Ông luôn dạy các chị một cách nghiêm túc, chân thành với mong muốn con cái sau này nên người. Bố không bao giờ to tiếng, mắng hay đánh con bao giờ”.
Dường như những cảm xúc dồn nén không thể cầm cự, nên vợ và con gái của cố NSND Trịnh Thịnh cứ chực trào kể tôi nghe về người chồng và cha của họ. Chị Trịnh Minh Hạnh – con gái út cố nghệ sĩ nhớ lại, thời chiến tranh, có lúc ác liệt, gia đình phải chia đôi đi sơ tán, 3 người theo mẹ và 2 theo bố.
“Năm 1961 mẹ mang thai tôi, bố vẫn đi đóng phim “Vợ chồng A Phủ” mãi tận nơi xa có người dân tộc Mèo. Mẹ vẫn hạ sinh chị trọn vẹn và không hề trách móc gì bố”, chị Hằng bùi ngùi – “Có những khi con cái ốm đau nhưng bố không biết, mẹ vẫn âm thầm chăm sóc bên chị để bố an lòng với niềm đam mê điện ảnh, bởi thế bố chị luôn có diễn xuất thành công nhất”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh khàn đặc giọng nói tôi nghe, có những khi chồng bà đi quay phim đến nửa năm mới về, một tay bà phải chăm sóc và dạy dỗ 5 đứa con gái. Thời chiến tranh, bom đạn liên tục nên bà phải đưa các con đi sơ tán tận nơi xa, chồng thì vẫn đi đóng phim.
Khi chồng bà vì sốt ruột về thăm nhà thì có mẩu giấy bà đặt sẵn trên bàn nói rằng vợ và con đã đi sơ tán đến một địa điểm cách xa nhà vài chục km. Vậy là cố nghệ sĩ lại lọc cọc trên chiếc xe đạp đèo gạo và lương thực lên cho gia đình nơi sơ tán.
Những ký ức và hình ảnh đẹp nhất trong tâm tưởng của hai người con gái cố nghệ sĩ cứ trỗi dậy, trong nước mắt buồn đau, họ vẫn toát lên sự hạnh phúc khi nhớ về kỷ niệm thời ấu thơ cùng cha. Chị Hằng bảo, thời các chị còn bé, bố đi quay phim về, ông không quên đem về phần quà tấm bánh cho các con.
“Bố bảo hôm nay đoàn làm phim ăn nhiều đồ lắm, phần của bố, bố đem về cho mỗi đứa một miếng đây. Thế là bố lôi ra cái đùi gà và xé chia đều cho 5 đứa con gái vì biết chúng tôi ở nhà ăn uống kham khổ”, chị Hằng nói như nghẹn lại.
Cũng ít ai biết cố NSND Trịnh Thịnh rất thích chụp ảnh và “chơi ảnh”. Chẳng thế mà bà Khanh nói rằng cố nghệ sĩ chụp ảnh nhiều đến mức “có hàng bao tải”. Chị Hạnh cũng cho biết, thời bé, khi cố nghệ sĩ đi quay phim về, cả 5 cô con gái nhỏ sàn sàn nhau, mặc váy xòe như của các bé gái bây giờ, ông bảo các con gái ngồi trước thềm nhà rồi chụp ảnh. Những bức ảnh ấy đến nay vẫn được gia đình giữ lại như vật bất ly thân.
Trong lời kể tiếng được tiếng mất của bà Khanh, bà nói cố nghệ sĩ rất chăm đọc kịch bản khi ở nhà dù thời gian nào. Có lúc bà thấy ông cứ lẩm nhẩm, khua chân múa tay một mình, bà ngỡ tưởng ông “có vấn đề”, đến gần hỏi thì ông nói “tôi đang đọc kịch bản”.
Đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho điện ảnh và đã được công nhận; với gia đình, qua những câu chuyện của vợ con NSND Trịnh Thịnh, tôi như được thấy thêm một vai diễn để đời khác của ông khi đã làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, người ông mẫu mực…
| “Cây đại thụ” của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam – Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trịnh Thịnh vừa từ trần cách đây ít ngày. Đây là mất mát lớn, để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi với giới làm nghề cũng như đông đảo công chúng. Dẫu rằng “Sinh – lão – bệnh – tử” là điều tất yếu, nhưng đến tận bây giờ, vợ con của cố NSND Trịnh Thịnh vẫn chưa muốn tin chồng, cha, ông trong một gia đình đã ra đi mãi mãi… |
Bài và ảnh Hoa Quỳnh
Tin liên quan
Tin khác
Xuất cấp 668,505 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Hà Giang, Tuyên Quang và Bắc Kạn
Đà Nẵng hợp tác với Tập đoàn Vingroup phát triển xanh
TP. Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế đặc thù sau sáp nhập đến 2030
Generali tài trợ 2,5 tỷ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp
Sẽ nối đường từ Chiến Thắng kéo dài đến Nguyễn Xiển - Xa La
Vietcap ra mắt Dự án vì cộng đồng "Vững xanh tài chính, phủ xanh Việt Nam"
Hà Nội triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
Prudential ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới
Công bố sản phẩm giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu Make in Viet Nam


