Từ chuyện chiếc xe mất thắng
Ảnh minh họa |
Với nghề lái xe, có lẽ anh Bắc không có những “ngón nghề” và động cơ để “lăng xê” bản thân như một số người mẫu, diễn viên, ca sĩ... Nhưng, trong thế giới phẳng với ngồn ngộn thông tin đa chiều này, nơi mà người người tham gia facebook, twitter... nhà nhà tham gia các trang mạng xã hội đã vô tình “đưa” anh Bắc trở nên nổi tiếng bằng cách mà anh và gia đình không mong muốn.
“Cứu một người phúc đẳng hà sa”. Đó là ý nghĩa nhân văn nhất trong câu chuyện này. Vậy sao ta không mỉm cười khi biết họ may mắn, khi biết hàng chục gia đình vẫn còn phúc phận, mà phải cứ soát xét: ai là người chủ động để 2 xe dính nhau? anh Bắc nói không đúng? bác tài xế xe khách mới là người có công?...
Triết gia Benjamin Franklin có câu nói bất hủ: “Một nửa sự thật thường là sự dối trá to lớn”. Trong cuộc sống, tôn trọng sự thật luôn là điều mà con người ta ai cũng muốn hướng đến. Song trong câu chuyện này, với một khoảng thời gian rất ngắn và một chuỗi tâm lý không ổn định thì mọi thông tin đến từ người trong cuộc không chính xác là điều bình thường.
Vì vậy, trách nhiệm của người đưa tin là cần phải kiểm chứng và đăng tải một cách cẩn trọng. Rất tiếc, đã có nhiều thông tin một chiều, theo kiểu “nghĩ bụng là như thế”, để rồi sau đó một loạt bài báo khác đăng đàn phản biện, không ít ý kiến mang tính quy chụp khổ chủ là người tạo ra “sự dối trá to lớn”.
Trong thời đại thông tin mở, “lướt web” đã trở thành cụm từ mang tính biểu tượng của giới trẻ, một biểu tượng tích cực và phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. Nhưng, có một thực trạng đáng lo ngại của một số không ít chỉ “lướt” chứ không đọc, chỉ đọc chứ không ngẫm để rồi bị cuốn vào đám đông và đánh mất chính kiến của mình.
Nhà tâm lý học Gustave Le Bon, cha đẻ của thuyết “Tâm lý học đám đông” nổi tiếng vào cuối thế kỷ 19 cho rằng: “Đám đông tiến ngay đến chỗ cực đoan nhất, một điều mơ hồ vừa được nói ra lập tức trở thành hiển nhiên, ở đó sở đắc của từng cá nhân bị xoá nhoà đi và vì vậy cá tính của từng người cũng biến mất theo”, vậy nên sự cẩn trọng với thông tin là điều cần thiết.
Việt Nam tuy là nước đang phát triển, nhưng chúng ta có một hạ tầng truyền thông khá tốt và đa dạng, vì vậy xã hội luôn có những nguồn thông tin đa chiều giúp cho con người biết nhiều hơn và có lợi cho sự học hỏi.
Song song đó, có rất nhiều thông tin sai lệch trong vô thức, nhưng có những thông tin cố ý dẫn dắt người đọc, làm cho thế hệ trẻ hiểu sai về quan điểm sống, hiểu sai về các thông điệp nhân văn.
Vì vậy, hơn ai hết chúng ta phải tỉnh táo tiếp nhận thông tin, phải có cách nhìn nhận và chính kiến đối với một sự kiện diễn ra, đó là cách tốt nhất để tôn trọng sự thật và cũng chính là để bảo vệ bản thân mình.