Giá đắt cho clip phản cảm
Mới đây nhất, cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã xử lý “Những kẻ lắm lời” – chương trình giải trí nhiều tập dưới hình thức một buổi trò chuyện giữa ba nhân vật được đưa lên trang YouTube có nội dung gây bức xúc trong dư luận, thô thiển, xúc phạm người khác.
Bộ ba người dẫn chương trình “Những kẻ lắm lời” |
Việc công nghệ thông tin bùng nổ kéo theo mạng xã hội và các trang giải trí trực tuyến không ngừng được mở ra ở nước ta đã giúp nhiều người có cơ hội thể hiện mình bằng những clip, hình ảnh tự thực hiện rồi đưa lên các trang mạng.
Tuy nhiên, bên cạnh những clip mang tính chất hài hước, vui tươi và lành mạnh, nhiều người lại cho ra đời những “sản phẩm văn hóa” lệch chuẩn và vẫn vô tư công bố rộng rãi với dư luận. Dẫu vậy, những clip thiếu sức sáng tạo và không có hàm lượng nghệ thuật luôn bị công chúng lên án tẩy chay, cơ quan chức năng xử lý quyết liệt.
Quay trở lại với “Những kẻ lắm lời”, chương trình này ra đời vào tháng 6/2015, được dàn dựng dưới dạng talkshow với sự dẫn dắt của ba nhân vật Thuỳ Minh - Ngọc Minh - Ngọc Thạch. Từ thời điểm đó đến nay đã phát 22 tập được những người thực hiện đưa trên trang YouTube.
Điều đáng nói là “Những kẻ lắm lời” có không ít tập với nội dung phản cảm, lời lẽ thô thiển, bình phẩm, đánh giá người khác (một số nghệ sĩ trong làng giải trí Việt) một cách kệch cỡm theo cảm tính. Thậm chí những người tham gia chương trình này lấy cả một số nhân vật lịch sử nước nhà để làm trò mua vui.
Vừa qua, công chúng và một số nghệ sĩ đã rất bức xúc với clip “Những kẻ lắm lời”. Theo đó, trong tập 22 với chủ đề “Sao mặc xấu”, người tham gia chương trình này có tên Lê Minh Ngọc đã chê nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diện trang phục không phù hợp và “phán” một câu rất thiếu tình thân: “Bộ trang phục với cầu vai kim loại, ra đường sẽ bị sét đánh chết”.
Ba nhân vật trong chương trình này cũng “chém gió” tơi bời khi nói ca sĩ Mỹ Tâm “mặc đồ xấu”, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên (hải ngoại) thì “hèn hèn”…
Ở một clip khác của “Những kẻ lắm lời”, công chúng cũng không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ khi ba người dẫn chương trình bàn luận về những thứ không đâu, vô thưởng vô phạt. Chẳng hạn một người trong chương trình hỏi “Ba anh chị mặc quần lót màu gì?” thì người khác trả lời “Không có mặc”, người kia nói “hồng” thì nữ MC trong chương trình trả lời hồn nhiên “Mình là nude” (Nude tức là khỏa thân).
Nhưng clip khiến công chúng “nóng máu” nhất trong chương trình “Những kẻ lắm lời” là ở tập 5, ba nhân vật đã lấy một số nhân vật lịch sử ra để mua vui. Theo đó, một người hỏi “Chồng của Trưng Trắc là ai?” thì người bên cạnh vừa cười vừa nói “Ông Trưng”, còn nữ MC hài hước đáp “Họ chưa lấy chồng” rồi tất cả cùng cười phá lên. Tiếp nữa, có người hỏi “Chức danh của Bùi Viện là gì?” nhân vật nam tỉnh bơ trả lời “Ông vua của hàng bia”!
Từ những gì công chúng mắt thấy tai nghe và có sự phản ứng gay gắt của một số nghệ sĩ mà “Những kẻ lắm lời” đã xúc phạm, cơ quan chức năng ngay lập tức nhập cuộc để làm rõ. Không lâu sau đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin – Truyền thông) đã rà soát các tập “Những kẻ lắm lời” được đưa trên mạng, sau đó cơ quan này đã có công văn gửi đến Công ty TNHH Monday Morning – đơn vị sản xuất “Những kẻ lắm lời”.
Trong công văn ấy có nội dung “Rất nhiều nội dung trong các chương trình này có ngôn từ nhận xét, đánh giá thô tục, phản cảm, thậm chí soi mói, bình phẩm chủ quan chuyện đời tư của người khác, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nhiều cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội”.
Trên cơ sở đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu Công ty TNHH Monday Morning tạm ngừng đưa các chương trình này lên mạng internet, đồng thời rà soát, gỡ bỏ các tập “Những kẻ lắm lời” có nội dung phản cảm đang phát trên trang mạng YouTube.
Còn nhớ trước “Những kẻ lắm lời”, cơ quan chức năng đã từng “tuýt còi” một bộ phim ngắn đưa lên YouTube có tên “Căn hộ số 69”, bởi các diễn viên trong phim có những câu thoại dung tục, góc quay gợi dục, diễn viên ăn mặc thiếu vải, nội dung vô bổ.
Đặc biệt hơn nữa, tháng 9/2015, Thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã xử lý mạnh tay với bộ phim ngắn “Vụ thảm sát số 6” cũng được đăng tải trên YouTube.
Phim ngắn “Vụ thảm sát số 6” bị xử lý vì đã mô phỏng vụ thảm án ở Bình Phước xảy ra ở nước ta trước đó một cách thô thiển, phản cảm, các nhân vật trong phim thể hiện những hành vi giết người bạo lực, vô nhân tính, tàn ác, có tính chất kích động bạo lực. Bộ phim ngắn này đã vi phạm Luật Điện ảnh và bị cấm phổ biến dưới mọi hình thức.