Nét đẹp của một lễ hội
Ảnh minh họa |
Trong khung cảnh chùa chiền, hang động mang đậm dấu tích văn hóa, lịch sử, tâm linh tín ngưỡng và làng đá mỹ nghệ nổi tiếng nằm dưới chân núi, Ngũ Hành Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn của các tour du lịch trong và ngoài nước.
Năm xưa, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960, nhân ngày khánh thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở động Hoa Nghiêm thuộc ngọn Thuỷ Sơn, phía Tây Ngũ Hành Sơn. Hai năm sau, lễ hội được tổ chức nhân dịp khánh thành chùa Quan Âm ở động Quan Âm, là nơi phát hiện một khối thạch nhũ có hình tượng Phật bà Quán Thế Âm.
Sau đó, vì nhiều lý do, lễ hội không được tổ chức trong một thời gian khá dài. Và mãi đến ngày vía đức Phật bà Quán Thế Âm vào năm 1991 (19/2 năm Tân Mùi), Lễ hội Quán Thế Âm mới được khôi phục trở lại. Từ đó, hàng năm, cứ đến ngày 19/2 Âm lịch, lễ hội lại được tổ chức với một tầm vóc, quy mô ngày càng lớn và nội dung ngày càng phong phú hơn, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của dân tộc.
Lễ hội là sự kết hợp giữa văn hóa Phật giáo với văn hóa dân tộc, thu hút đông đảo tín đồ Phật giáo, nhân dân và du khách gần xa đến tham dự, thưởng ngoạn và lễ bái. Chương trình Lễ hội Quán Thế Âm năm nay sẽ có nhiều nét mới như Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là hoạt động nổi bật của lễ hội thu hút hàng vạn đồng bào phật tử và người dân tham gia. Thể hiện thông điệp về tình thương yêu, hướng lòng thành về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc hạnh phúc.
Mở cửa tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo, đây là Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam. Bảo tàng trưng bày hơn 500 hiện vật có ý nghĩa đối với sự phát triển văn hóa Phật giáo qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ khác nhau bao gồm nhiều bộ tượng Phật, tranh tượng, pháp khí đủ chất liệu như gỗ, đồng, đá, ngọc, gốm...
Đặc biệt, lễ Tế Thạch nghệ Tổ sư, tưởng nhớ và tri ân những người có công sáng lập, trao truyền nghề đá mỹ nghệ Non Nước (Làng nghề đá Mỹ nghệ Non Nước được Nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia).
Tay cầm cờ lọng, đuốc, lồng đèn, các bô lão khăn áo chỉnh tề cùng đội nhạc cổ và chiêng trống. Sau khi làm lễ và đọc văn tế, đoàn bô lão dẫn đầu đoàn rước cộ xuống bờ sông Cầu Biện để mở hội hoa đăng, rồi từ chùa Quán Thế Âm đi quanh các khu phố qua các làng đá mỹ nghệ Non Nước, xuống khu du lịch Non Nước và trở về lễ đài với lộ trình dài hơn 2km để cầu nguyện cho đồng bào, chúng sinh đi biển, đi làm ăn trên sông nước được thuận lợi bình an.
Giữa nhịp chiêng trống, khói hương nghi ngút, nhân dân địa phương và nhiều khách du lịch thập phương cùng chứng kiến nghi lễ rước tượng Quán Thế Âm trong cảm giác giao hòa với thiên nhiên, sự giao thoa giữa trời, người cũng dậy lên trong lòng mỗi người. Và đây là cách để bảo tồn các lễ hội, các giá trị văn hóa, đánh thức quan niệm sống nhân nghĩa, đức nghĩa trong lòng mỗi người khi về với lễ hội Quán Thế Âm cùng cầu nguyện cho mọi người an lạc, quốc thái dân an.
Lễ hội Quán Thế Âm là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật, đồng thời mang đậm tính quần chúng, nét truyền thống văn hóa của địa phương gắn với danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.
Năm 2000, lễ hội đã được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Từ đó đến nay, lễ hội không những góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Đà Nẵng đến với du khách trong và ngoài nước.